-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Xã hội
11/02/2019 19:17Cô giáo xót xa nói về nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà: 'Em ngoan ngoãn, tháng 5 tới bảo vệ khóa luận tốt nghiệp rồi!'
Hơn 6 ngày kể từ khi em Cao Mỹ Duyên (21 tuổi) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên đã chốt chặn các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua khu vực, tăng cường tuần tra đường biên giới và xác minh gần 1000 đối tượng khả nghi trên địa bàn và các vùng lân cận.
Sự việc xảy ra quá thương tâm, thầy cô và bạn bè của Duyên vô cùng xót xa, đau đớn. Cô Vũ Thanh Thủy, Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, cho biết chưa bao giờ cô chứng kiến một vụ việc đau lòng như thế.
Cô Thủy kể, Duyên là sinh viên ngoan ngoãn, học lực khá và hay tham gia các hoạt động ngoại khóa. Chị gái Duyên cũng theo học trường Nông Lâm, trên em 1, 2 khóa. Cả 2 chị em đều cố gắng phấn đấu, học tập.

"Đợt vừa rồi Duyên mới đi thực tập về. Em chỉ còn mấy môn nữa trước khi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào tháng 5 tới. Chúng tôi nhận được tin vào ngày mùng 3 Tết và đã tổ chức các đoàn thăm viếng, chia sẻ mất mát với gia đình em. Chúng tôi luôn theo dõi sát sao sự việc, dù bất kể thông tin nhỏ nhặt nhất.
Duyên có nguyện vọng sau khi tốt nghiệp sẽ về Điện Biên xin việc, để gần gia đình. Quá xót xa vì em còn quá trẻ. Chúng tôi hy vọng công an sẽ sớm tìm ra hung thủ, xoa dịu phần nào đau thương của em" - cô Thủy chia sẻ.

Trước đó, vào chiều 30 Tết (4/2), em Cao Mỹ Duyên, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên sau khi về quê nghỉ Tết, đã mất tích trên đường đi ship gà giúp mẹ. Thi thể nạn nhân được tìm thấy 3 ngày sau, cạnh chuồng lợn của một ngôi nhà bỏ hoang trên địa bàn xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Thời điểm được phát hiện, thi thể trong tình trạng bị lột quần dài, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, kèm nhiều thương tích do vật cứng tác động.
Tối 10/2, một cán bộ điều tra của ban chuyên án thông tin, công an đã thu được 2 tang vật quan trọng nghi liên quan đến vụ án, đó là một chiếc lồng gà và một quần dài giống như của nạn nhân mặc trước khi đi giao gà lúc 18h chiều 30 Tết.

Ban chuyên án cũng nhận định nơi phát hiện tử thi của nạn nhân chỉ là hiện trường phụ. Rất có thể đối tượng đã sát hại Duyên ở một nơi khác rồi đem thi thể đến đây phi tang. Giám định pháp y cũng kết luận nạn nhân tử vong dưới 48h trước thời điểm được phát hiện (10h sáng ngày mùng 3 Tết).
Ngày 11/2, một lãnh đạo công an huyện Điện Biên cho biết bước đầu, cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự và khám nhà một đối tượng trú tại xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên). Tên này được cho là cầm đầu nhóm 5 đối tượng khác sát hại em Duyên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã thừa nhận có liên quan đến vụ việc.
Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo Minh Nhân (Tổ Quốc)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (1 giờ trước)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (1 giờ trước)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (1 giờ trước)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (1 giờ trước)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (1 giờ trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (1 giờ trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (2 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (2 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (2 giờ trước)




