-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Xã hội
21/07/2016 09:19Có hay không việc “vay bạc tỉ ăn nhậu”?
Theo bà Tâm, từ tháng 6-2013, lúc còn làm Chủ tịch UBND xã Trang, ông Sinh thường yêu cầu bà Tâm lo kinh phí tiếp khách. Khi kinh phí xã hết, ông Sinh bảo bà cứ xoay xở rồi xã hoàn trả. Tính từ tháng 6-2013 đến năm 2015, số nợ lên đến hơn 1,4 tỉ đồng.
Về chuyện nợ này, bà Vân, chủ quán tạp hóa Hồng Hải (đối diện trụ sở UBND xã Trang), cho biết tổng cộng UBND xã Trang nợ của bà hơn 160 triệu đồng tiền mua bia, nước, gạo… Khi bị nợ số tiền lớn mà không được trả, bà lên trụ sở để đòi tiền thì bà Tâm mới mang tiền trả, hiện còn thiếu gần 30 triệu đồng. “Chỉ cô Tâm gọi mua hàng chứ chủ tịch xã không gọi. Nếu gọi tôi để mua bia thì nói mấy thùng là tôi cho người chở vào, nếu không có người thì chú Lương (cán bộ văn phòng) ra chở” - bà Vân xác nhận.
![]() |
UBND xã Trang - nơi lùm xùm chuyện mắc nợ vì nhậu |
Sự thật bà Tâm có “cắn răng” vay nóng cho chủ tịch xã tiếp khách như tố giác của bà?
Ông Phan Văn Hiệp, Chánh Thanh tra huyện Đắk Đoa, cho biết các khoản chi hoạt động của xã Trang chưa được thanh toán trong bản kê do bà Tâm cung cấp hơn 705 triệu đồng. Về bản kê này, ông Hiệp khẳng định đoàn kiểm tra không đến các quán nhậu để xác minh có đúng hay không vì các khoản nợ đã lâu, bà Tâm không báo cho lãnh đạo xã. Ông Hiệp đặt vấn đề: “Cô ta làm kế toán, là người trực tiếp làm công việc tài chính nhưng sao nợ không báo để cuối năm quyết toán dứt điểm? Nếu nợ thì nợ chung của tập thể, mắc gì cô ta không báo để lấy tiền trả mà lại tự mình đi vay nóng? Mấy đời bí thư, chủ tịch không ai biết hết”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Trường Sinh nói chỉ nhận nhiệm vụ chủ tịch UBND xã Trang có 11 tháng, sau đó chuyển sang làm bí thư. Ông phủ nhận: “Cô Tâm nói tôi nhậu liên tục thì vô lý quá. Nhậu vậy thì không làm việc à? Chuyện cô Tâm dùng tài khoản của xã để trả tiền cho các quán nhậu thì mình chịu. Mình là quản lý mà! Ủy ban xã có nhiều đoàn thể, hội, có thể nay chỗ này mai chỗ khác, có thể gộp lại rồi trả một lần” - ông Sinh phân trần.
Liên quan đến vụ việc, ông Vũ Minh Duy, Bí thư Đảng ủy xã Trang, cho biết ông mới về nhận nhiệm vụ nên không nắm được. “Hằng năm, kế toán có báo thu, còn việc có nộp vào kho bạc hay không thì đó là trách nhiệm của kế toán” - ông Duy nói. Một cán bộ Công an huyện Đắk Đoa xác nhận đã mời bà Tâm lên làm việc để làm rõ một số vấn đề liên quan tài chính của UBND xã Trang. Tuy nhiên, ngoài bản kê các danh mục, bà Tâm không cung cấp được gì thêm.
Xã thua kiện vụ nợ tiền nhậu Cách đây không lâu, tại huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định xảy ra 2 vụ kiện hy hữu giữa nguyên đơn là bà Đào Thị Thiết (chủ một quán nhậu ở địa phương) và bị đơn là Đảng ủy, UBND xã Canh Thuận, huyện Vân Canh. Trong vụ kiện này, TAND huyện Vân Canh đã buộc Đảng ủy xã mà đại diện là Bí thư Đảng ủy phải có trách nhiệm trả số tiền nợ 13,6 triệu đồng cho bà Thiết. Sau khi thắng kiện, bà Thiết tiếp tục gửi đơn kiện UBND xã Canh Thuận “nhậu nợ” 26 triệu đồng từ 10 năm trước nhưng không chịu trả. Kết quả, TAND huyện Vân Canh đã ra quyết định buộc UBND xã Canh Thuận phải trả hết nợ cho bà Thiết trong thời hạn… 3 năm. Đ.Anh |
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)








- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (20:01)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (36 phút trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (44 phút trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (51 phút trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (1 giờ trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (1 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (1 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (2 giờ trước)




