-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Xã hội
30/11/2017 04:25Cô lao công trường HUTECH bức xúc khi sinh viên 'vu oan' cho con trai đổ nước ra sàn và nói 'bọn em đã đóng tiền để dọn vệ sinh'
Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh cuộc tranh cãi giữa một số bạn sinh viên trường HUTECH và chị lao công trường được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.
| Clip chị lao công trường HUTECH bức xúc khi sinh viên vu oan cho con trai đổ nước ra sàn. Nguồn: Fanpage Cộng Đồng Sinh Viên Hutech |
Theo dõi đoạn clip cho thấy, sau khi phát hiện có nước ngọt đổ ra sàn gây bết dính, một số bạn học sinh đã cho rằng chính là do con trai chị lao công uống rồi đánh đổ ra lớp học.
Sau khi bị một số sinh viên "vu oan" cho con trai mình, chị lao công đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Để chứng minh con trai mình bị đổ oan, người phụ nữ này đã đổ hết giấy từ trong thùng rác trước cửa phòng vào túi nilon, sau đó giơ chiếc thùng rác ra trước mặt các sinh viên và nói, "Đó, bây giờ nước ngọt nguyên một cái thùng này. Toàn nước ngọt trong này đó mà sao lại nói chuyện như vậy hả. Con chị nó không có uống nước ngọt mà chị tức".
Nghe vậy một thầy giáo đã lên tiếng hỏi bé trai (con chị lao công - PV) rằng, "em có uống không?", lúc này cậu bé đứng nép vào tường liên tục lắc đầu.
Lúc này, chị lao công tiếp tục bức xúc, "Nguyên cái lớp toàn là nước ngọt không mà lại nói là con tôi hả". Thầy giáo tiếp tục lên tiếng khuyên các bạn sinh viên nên cùng nhau lau dọn sách sẽ phòng học. Tuy nhiên, một nữ sinh đã lên tiếng phân bua, "Lúc nãy nhiều người nhìn thấy bé ấy cầm cái chổi quét cái chỗ này, sau đó các bạn đi qua mới bị bết như vậy. Chúng em không có đổ nước ngọt ra và bọn em đi học bọn em đã đóng tiền vệ sinh, bọn em thôi không trình bày nữa". Nghe vậy thầy giáo nói, "Sự việc này các em đừng đổ trách nhiệm cho ai hết á. Tụi em lớn rồi, tụi em không được nói như vậy".
Nghe vậy, chị lao công đang dọn dẹp lại tiếp tục lớn tiếng, "Nước ngọt ở đâu ra? Ở đây có cho đem nước ngọt vô không? Chị tức nè, con chị không có uống nước ngọt mà cứ nói hoài à. Chị tức chứ con chị có uống nước ngọt đâu. Thà dơ nó kêu chị tiếng đi chị múc nước vào lau cho tụi nó. Chị biết ăn liên hoan nên chị để sẵn cái cây với cái xô ở đó rồi kia kìa". Ngay sau đó chị lao công bỏ đi và tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.
Ngay sau khi đoạn clip trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù chưa biết ai đúng ai sai ra sao, tuy nhiên đa phần đều cho rằng dù đã nộp tiền dọn vệ sinh không có nghĩa là các bạn không có ý thức giữ gìn và có thể bày bừa, vứt rác bừa bãi để mọi người dọn.
"Các bạn đóng tiền để hưởng một số quyền lợi nhất định thôi chứ không phải có thể bày bừa ra rồi có người khác đi theo và có trách nhiệm dọn dẹp tàn cuộc. Bữa đi học, tôi lỡ làm đổ ly nước thế là vội kiếm chổi lau sạch, chứ làm lao công cũng vất vả nên đừng phiền hà, tạo thêm rắc rối cho các cô ấy", tài khoản D.L bình luận.
"Dù không phải các bạn đánh đổ, hoặc do con trai cô lao công đánh đổ ra sàn đi chăng nữa thì cũng nên nhẹ nhàng nhắc nhở đồng thời nhờ cô ấy vào lau dọn phòng học giúp một cách lịch sự thì chắc chắn ai cũng vui vẻ thực hiện. Thấy thương chị lao công, lau dọn vệ sinh cũng là một nghề, chị ấy cũng phải làm việc vật vả thì cũng mới được nhận lương mà", tài khoản S.G bày tỏ quan điểm. .
Theo K.A (Thời Đại)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (4 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên giá điện, không để tăng giá hàng hóa cuối năm (4 giờ trước)