-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Xã hội
06/08/2020 16:25Cò mồi lộng hành trước cổng BV Phụ sản Trung ương: Màn khám bệnh như thôi miên bằng quảng cáo 'có cánh'
Lắt léo từ địa chỉ đến dịch vụ
Ban đầu, cò mồi cho biết phòng khám Thu Hương nằm tại số 77 Lê Duẩn. Tuy nhiên, PV ngồi sau xe đã đi qua địa chỉ mà không thấy cò mồi rẽ vào nên hỏi lại thì người này lại nói phòng khám nằm trên mặt đường Giải Phóng. Lo lắng và gặng hỏi nhiều lần, đối tượng “cò” mới tiết lộ địa chỉ phòng khám nằm tại số 77-79 Giải Phóng. Khi thả “con mồi” đúng địa chỉ, người này thu 20.000 đồng tiền xe, còn lại PV sẽ phải tự vào trong và nghe theo chỉ dẫn của nhân viên.
Tiếp theo, PV được 2 người mặc áo blouse tại phòng khám tiếp đón không mấy nhiệt tình. Khi PV khai báo thông tin là người tỉnh lẻ, hai nhân viên đáp lại bằng vẻ mặt khó chịu và thái độ khinh khỉnh với yêu cầu phải nộp trước 200.000 đồng thì mới được bác sĩ tư vấn. Biết mình bị “cò” lừa về lời đồn tư vấn miễn phí, PV “ngậm bồ hòn làm ngọt” đóng tiền để có thể gặp vị bác sĩ “trứ danh”. Điều kỳ lạ là sau khi đóng tiền, PV không hề nhận được bất kỳ một loại hóa đơn chứng từ nào xác nhận đã nộp lệ phí khám bệnh từ phòng khám này.
Xong xuôi thủ tục chào hỏi, PV được “áp tải” lên căn phòng tại tầng 4 của tòa nhà. Hai người mặc áo blouse ban đầu, một đi trước, một đi sau theo dõi nhất cử nhất động của PV không rời nửa bước. Theo quan sát, ở mỗi phòng của ngôi nhà 5 tầng này đều có những thiết bị y tế cơ bản, tuy nhiên không hề có nhân viên, ý tá, bác sĩ trực, cũng không hề có bóng dáng vị khách hàng nào ngoài PV.
Bí ẩn hành tung vị bác sĩ trong lời đồn
Chạm mặt người được giới thiệu là Thạc sĩ Thu Hương, Trưởng khoa Sản bệnh viện Phụ sản Trung ương, tại phòng khám người này không hề có biển tên hay bất kỳ thông tin nào chứng minh chức danh, chức vụ tại bệnh viện.
Vẻ mặt lạnh tanh của vị bác sĩ bắt đầu cuộc tư vấn với câu nói đón đầu: “Đây là phòng khám riêng của cô chứ không phải bệnh viện. Trước khi quyết định có khám hay không thì cô phải nói trước”. Tức là khi này mặc dù biết mình bị lừa đến phòng khám riêng không thuộc bệnh viện, kể cả có quyết định khám hay không thì 200.000 đồng tiền lệ phí ban đầu cũng không được trả lại. Hình tượng vị lương y chuyên làm việc thiện trong lời đồn của cò mồi bỗng chốc vỡ vụn, thay vào đó là vị bác sĩ đặt vấn đề tiền nong lên hàng đầu. Cuộc tư vấn bắt đầu bằng những kiến thức “chuyên sâu” về sức khỏe như: Chu kỳ kinh nguyệt, bộ phận sinh dục, nội tiết…
Tư vấn thêm, bác sĩ tên Thu Hương này cho hay đi khám sức khỏe sinh sản thì nên khám cả vợ và chồng: “Đối với đàn ông khám dễ dàng hơn, hết khoảng hơn 1 triệu đồng là xong, nhưng phải xuất tinh trùng ra thì mới biết được tỉ lệ tinh trùng như thế nào. Còn phụ nữ thì phải khám từng bước, từng bước một, khám ở ngày thứ hai của kỳ kinh. Còn nếu trong tường hợp cháu vừa sạch kinh thì cô vẫn có thể khám hầu như gần hết quá trình sinh sản của cháu, còn nội tiết thì phải đợi đến ngày hành kinh mới xét nghiệm được…”.
Tư vấn có vẻ rất “chuyên môn” và chi tiết, người này cho biết trước tiên PV phải siêu âm trứng, đánh giá các vấn đề về trứng và tử cung, nếu thuận lợi thì tiếp tục chụp chiếu và còn rất nhiều loại xét nghiệm tiếp theo.
Vị này còn thẳng thừng so sánh giá dịch vụ mình làm với trong bệnh viện: “Hình thức khám chả có gì thay đổi nhưng rẻ hơn trong bệnh viện. Ở đây bọn cô yêu cầu mua phiếu khám là 200.000 đồng, còn trong bệnh viện sẽ là 300.000 đồng. Trong bệnh viện siêu âm là hết 196.000 đồng còn ở ngoài này bọn cô lấy 200.000 đồng”.
Khi được PV hỏi về mức phí tổng thể đối với khám sức khỏe sinh sản cho nữ giới, người này cho hay: “Khám không thay đổi chút nào so với trong bệnh viện, nghĩa là các quy trình không thay đổi. Đối với người phụ nữ khám tổng thể, kể cả xét nghiệm nội tiết thì hết khoảng tầm hơn 4 triệu đồng, còn riêng mỗi loại xét nghiệm, chụp chiếu lại có những mức giá cụ thể khác nhau”.
Cho biết mình làm tại khoa Sản bệnh viện Phụ sản Trung ương và chuyên điều trị về sinh sản tại phòng khám tư, nhưng khi PV ngỏ ý muốn được vị bác sĩ này khám trực tiếp trong bệnh viện thì ngay lập tức bị từ chối với rất nhiều lý lẽ, đặc biệt là câu chốt hạ: “Đợt này cô đi học nên không ở trong bệnh viện”, kể cả có trong viện thì cũng không khám được cho vì không phải ca trực của mình”.
Rất khó để biết được hành tung của bác sĩ Thu Hương vì mỗi lúc người này nói một kiểu, PV tiếp tục bị từ chối cung cấp số điện thoại với lý do cứ ra phòng khám là có thể gặp bác sĩ. Sau nhiều lần gặng hỏi, đến cuối cùng vị bác sĩ này mới chỉ định PV xuống tầng 1 xin danh thiếp để có thông tin liên hệ.
Quá trình PV di chuyển từ tầng 4 xuống tầng 1 lại được hai nhân viên phòng khám “áp tải” như lúc đầu. Càng bất ngờ hơn khi nhận được tấm danh thiếp của vị bác sĩ nổi tiếng tài giỏi, chuyên làm từ thiện giúp đỡ người nghèo này lại không hề có họ tên đầy đủ, chức vụ rõ ràng, đặc biệt là không có bất kỳ thông tin nào chứng minh người này hiện đang công tác tại bệnh viện Phụ sản Trung ương. Điều này càng đặt ra cho PV nhiều nghi vấn về lai lịch của vị bác sĩ “trứ danh”.
Những ngày tiếp theo, PV được các đối tượng “cò” dẫn tới nhiều phòng khám khác, mỗi phòng khám lại có những cách thức, chiêu trò “móc túi” bệnh nhân chẳng lặp lại. Các quy trình từ dẫn mối, xe ôm đến bác sĩ khám ở từng địa chỉ đều diễn ra rất tuần tự và ăn khớp. Sự “móc nối” giữa các nhân vật này là thế nào, có hay không thì chỉ người trong cuộc mới rõ. Băn khoăn ở chỗ nếu không có “cò” thì liệu bệnh nhân có biết đến và được bao nhiêu người tìm đến thăm khám tại các cơ sở như thế này?
Những bác sĩ nêu tên ở trên có đúng đang công tác trong bệnh viện Phụ sản Trung ương? Những phòng khám hoạt động trên có giấy phép và những đối tượng cò mồi liệu bị xử lý như thế nào?
(Còn nữa)
Theo Nhóm PV (Nguoiduatin.vn)
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)