Tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác hay khoảng cách địa lý. Câu chuyện về cụ ông 73 tuổi lặn lội từ Tây Nguyên xa xôi ra tận vùng núi phía Bắc để tìm người thương, và đặc biệt là thái độ ủng hộ tuyệt vời của các con, đang trở thành tâm điểm xúc động trên mạng xã hội những ngày qua.
Ông Lừ vượt đường xa, đến thăm bạn gái quen qua mạng.

Nhân vật chính của hành trình tìm kiếm hạnh phúc này là ông Lừ (73 tuổi, trú tại xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk) và bà Sùng Thị Mỷ (51 tuổi, trú tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La). Vợ mất đã lâu, ông Lừ có 6 người con nhưng chỉ sống cùng một người con gái bị khuyết tật. Dù con cháu đông đúc và ở gần, nhưng ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng, không thể kề cận bầu bạn cùng ông sớm tối. Thấu hiểu nỗi cô đơn của cha, khi biết ông quen một người phụ nữ qua mạng, các con ông không những không phản đối mà còn hết lòng ủng hộ.

Sau 2 ngày tâm sự, hai ông bà đều thấy tâm đầu ý hợp.

Đầu năm 2026, ông Lừ thông báo với gia đình về quyết định táo bạo: vượt 1.500km để đi tìm "người trong mộng". Hành trình của ông bắt đầu bằng chuyến xe khách từ Đắk Lắk ra Lào Cai thăm con gái, sau đó được cháu ngoại dùng xe máy chở tiếp lên Sơn La. Chỉ riêng chặng đường từ Lào Cai đến nơi bà Mỷ sống đã dài hơn 300km với những cung đường đèo núi quanh co, hiểm trở, tiêu tốn trọn vẹn một ngày đường.

Bà Mỷ đồng ý rời ngôi nhà nhỏ, theo ông Lừ vào Đắk Lắk sinh sống.

Bà Mỷ là một người phụ nữ đơn thân, không con cái, sống lặng lẽ trong căn nhà vách đơn sơ giữa núi rừng. Cuộc gặp gỡ trực tiếp sau bao ngày trò chuyện qua điện thoại đã xóa tan mọi khoảng cách. Hai ông bà đã dành thời gian tâm sự, chia sẻ những bữa cơm đầm ấm. Chỉ sau 2 ngày gặp mặt, cảm thấy tâm đầu ý hợp, bà Mỷ đã gật đầu đồng ý theo ông Lừ về Đắk Lắk xây dựng tổ ấm mới.

Mối duyên lành này cũng nhận được sự vun vén từ phía gia đình nhà gái. Ông Lừ cùng họ hàng đã sang thưa chuyện và được gia đình bà Mỷ chấp thuận. Trước khi lên đường, bà Mỷ đã làm mâm cơm chia tay bà con lối xóm, gói ghém hành trang để bắt đầu cuộc sống mới.

Điều khiến câu chuyện trở nên trọn vẹn hơn cả chính là phản ứng của các con ông Lừ. Anh Lý Seo Ký, con trai thứ 4 của ông, chia sẻ rằng anh và các anh em luôn mong bố tìm được người bầu bạn. Dù bận việc không thể tháp tùng bố đi đón mẹ kế tương lai, nhưng các con luôn gọi điện dõi theo từng chặng đường.

Gia đình ông Lừ làm cơm đón thành viên mới. 

Ngày ông Lừ đưa bà Mỷ về đến Đắk Lắk, cả gia đình đã quây quần, làm 3 mâm cỗ thịnh soạn để chào đón thành viên mới. Không chút ngượng ngùng, các con ông Lừ đều trân trọng gọi bà Mỷ là "mẹ". Anh Ký tâm sự một câu nói giản dị mà thấm đẫm tình người: "Người bố lấy về thì phải gọi là mẹ chứ. Đó là lẽ thường tình".

Giờ đây, căn nhà nhỏ của ông Lừ đã bớt đi sự quạnh quẽ và thêm phần ấm cúng. Hình ảnh cụ ông người Mông hạnh phúc bên người bạn đời mới, cùng sự hiếu thuận, văn minh của đàn con đã dệt nên một câu chuyện đẹp, lan tỏa niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc gia đình đến cộng đồng.

QT (SHTT)