-
Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV -
Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? -
Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi -
Tết Bính Ngọ 2026: "Điểm danh" các khoản tiền và quyền lợi người lao động không thể bỏ qua -
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo công bố kết quả Đại hội XIV của Đảng -
Tổng Bí thư: Trung ương Đảng khóa XIV đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, nỗ lực đến cùng -
Danh sách 23 thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV -
3 Ủy viên Trung ương trúng cử Ban Bí thư khóa XIV -
Đề nghị nghiên cứu sửa Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV -
Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Xã hội
05/02/2016 01:37Cò vé tàu lừa đảo dân nghèo, ngày trở về cơ cực
![]() |
| Gia đình anh Hà Văn Duy đành ngậm ngùi ở lại Sài Gòn vì bị cò vé lừa - Ảnh : Đại Việt |
Tuy nhiên, hôm nay gia đình anh Duy ra tàu về quê thì gọi điện người này không nghe máy, tìm xung quanh cũng không thấy. Gia đình anh Duy đành ở lại Sài Gòn trong mua Tết năm nay.
Cũng chung số phận với gia đình anh Duy, gia đình anh Phan Văn Trung (quê Nghệ An) cũng mua phải vé tàu dỏm. Gia đình anh Trung mua vé bên ngoài và ung dung ra ga về quê. Đến cổng soát vé, nhân viên nhà ga thông báo vé anh không hợp lệ do “vé một đằng, thông tin một nẻo”.
Anh Trung buồn bã cho hay do năm ngoái cũng mua vé bên ngoài rồi về quê bình thường nên năm nay cũng nghĩ vậy. Ai ngờ bị cò vé bán cho vé dỏm. Hai vợ chồng làm công nhân nên kinh tế rất eo hẹp nhưng đành cắn răng mua vé mới cho kịp ngày về quê.
Trong vai người dân đi mua vé tàu Tết, chúng tôi liên tục được cò vé giới thiệu mua vé đi ngay hay ngày nào cũng có. Phí dịch vụ là 450.000/1 vé, mua nhiều vé được giảm phí dịch vụ. Nếu thông tin trên vé không trùng khớp với thông tin cá nhân thì chỉ cần đưa 300.000 đồng sẽ được “giải quyết”.
Ông Đỗ Quang Văn – giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn - cho biết người dân không nên nghe lời ngon ngọt, lừa dối của cò vé bên ngoài nhà ga mà “tiền mất tật mang”. Bởi khả năng mất tiền cọc vé mà không lấy được vé là rất cao, cần cảnh giác cao độ với các đối tượng lừa đảo này.
![]() |
| Gia đình anh Phan Văn Trung, quê ở Nghệ An cũng bị cò lừa mua phải vé dỏm - Ảnh : Đại Việt |
![]() |
| Cò vé vẫn tung hoành tại ga Sài Gòn - Ảnh : Đại Việt |
- Hàn Quốc ban hành luật AI toàn diện đầu tiên trên thế giới (53 phút trước)
- Hiện trường sạt lở ven kênh Đôi, một nhà dân bị sập ở TP.HCM: Cơ quan chức năng phong tỏa khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đội hình xuất phát U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Đình Bắc đá chính (1 giờ trước)
- Huyền 204 chính thức lên tiếng về khoảnh khắc tình tứ, sự thật về cô gái ngồi cạnh Duy Nhỏ khiến MXH "quay xe" (1 giờ trước)
- Chân dung 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV (2 giờ trước)
- Vụ hành hung tài xế taxi vì bị nhắc nhở không hút thuốc: Đối tượng đã bỏ đi, người nhà có động thái mới (2 giờ trước)
- Thị trường kim loại quý dậy sóng: Giá bạc trong nước chính thức phá vỡ cột mốc 100 triệu đồng/kg (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp vượt qua cao điểm giá rét: Thời điểm nào thời tiết bắt đầu ấm lên? (3 giờ trước)
- Nhan sắc "mười phân vẹn mười" của cặp chị dâu - em chồng trong đám cưới Á hậu Phương Nhi (3 giờ trước)
- Vì sao 2 người đàn ông dễ dàng ăn trộm gần 8 tỷ tiền mặt trên chuyến xe khách ở Thanh Hóa? (3 giờ trước)


