-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
11/04/2018 17:22Con đường nhà giàu đẹp nhất đất Quảng Ninh
Đường Trần Quốc Nghiễn (TP. Hạ Long), hay còn được người dân gọi là đường bao biển, dài khoảng 5km kéo dài từ khu cột đồng hồ tới cột số 8. Đây được coi là “con đường trẻ”, được khai sinh nhờ vịnh Hạ Long, sau này đường hình thành do tỉnh Quảng Ninh mở rộng bằng cách lấn biển.
Nghiễm nhiên, đây trở thành con đường đẹp nhất TP. Hạ Long bởi có view đẹp hướng thẳng ra biển. Hàng dừa được trồng dọc con đường khiến nơi đây càng lung linh. Kéo theo đó, toàn bộ quỹ đất ở vị trí mặt tiền đắc địa và được phân lô, bán với giá từ 10 đến 20 tỷ (khoảng 50 triệu đồng/mét).
Từ khi mở bán đất, hàng loạt biệt thự của giới giàu có mọc lên như nấm sau mưa dọc tuyến đường. Những biệt thự thường được xây theo phong cách châu Âu, cổng lộng lẫy, tường bao được đắp tranh vẽ, cùng với đó là hệ thống bể bơi, khuôn viên cây cảnh đắt tiền. Xung quanh đều lắp hệ thống camera an ninh và có ít nhất 3 người làm nhiệm vụ bảo vệ.
Hiện tại, toàn bộ hơn 300 lô đất đắt đỏ tại con đường này đều đã có chủ. Ngoài những ngôi biệt thự xa hoa, số còn lại được chủ đất cho người khác thuê để làm hàng quán.
“Tôi thuê 2 lô đất để mở nhà hàng, mỗi tháng phải trả 60 triệu tiền thuê mặt bằng, đã kinh doanh được gần 1 năm, tuy nhiên chỉ mới gặp chủ đất duy nhất một lần”, anh N.T.D (45 tuổi, kinh doanh nhà hàng hải sản trên đường Trần Quốc Nghiễn), cho biết.

Không khó để tìm một ngôi biệt thự sang trọng trên con đường này, cái khó là thấy mặt chủ đất vì giới giàu có tại đây rất kín tiếng và ít khi lộ diện.
Ông V.V.N. (61 tuổi, trú thị xã Đông Triều) cho hay ông làm bảo vệ ở ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất này hơn 1 năm, tuy nhiên những lần gặp được mặt chủ chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Tôi chỉ mới gặp trực tiếp và nhìn tận mắt mặt ông chủ được 2 lần, lúc nhận làm việc và ngày lĩnh tháng lương đầu tiên, còn lại toàn làm việc thông qua quản gia”, ông N. nói.
Một cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Hạ Long bật mí, toàn bộ đất mặt tiền trên đường Trần Quốc Nghiễn đã được mua hết, đến nay vẫn có người muốn mua nhưng hầu như không ai có ý định bán lại.
Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ có dự án nối dài đường bao biển (Trần Quốc Nghiễn) nối TP. Hạ Long và TP. Cẩm Phả theo hình thức BT. Đây cũng là giải pháp cho nhu cầu mua đất view đẹp hướng biển của giới giàu có.







Theo Phạm Công (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




