-
Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế -
Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh -
Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai -
Náo loạn phố đi bộ hồ Gươm: Nam bảo vệ lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn, 5 phương tiện hư hỏng -
Vỡ đê sông trong đêm, khoảng 1.000 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp -
Bi kịch lúc 3 giờ sáng: Núi sạt lở chôn vùi nhà dân, người vợ tử vong thương tâm -
Gia đình xác nhận tìm thấy "vật bất ly thân" của tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn mất tích, thực hư tin đã cứu được tài xế -
Clip nước lũ chảy như thác xuống đường đèo An Khê, Gia Lai khẩn cấp cấm xe -
Hiện trường ám ảnh vụ nữ sinh lớp 9 bị kẹp giữa 2 xe container, tử vong trên đường đi học -
Đám cưới không vàng bị chê trách: Mẹ chồng nghèo bất ngờ tặng quà cưới khiến tất cả sững sờ!
Xã hội
05/11/2018 20:36Con gái bỏ đi 14 năm sau trận đòn của bố: Người bố rất hối hận, chưa sẵn sàng chia sẻ câu chuyện
Từ bác thợ ảnh năm xưa đều thương nhớ Thu Trang
Tiếp tục lần theo những manh mối về cô gái Nguyễn Thu Trang (12/2/1005) là con gái của chị Phạm Thị Anh Thư (1974) và anh Nguyễn Quý Phúc (1956) đều trú tại số nhà 46 Cầu Gỗ (Hoàn Kiếm – Hà Nội) mất tích cách đây 14 năm PV đã tiếp xúc với những người đã từng biết và yêu thương Trang từ nhỏ.
Ở một góc Hồ Gươm từ đoạn đền Ngọc Sơn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là nơi trước kia chị Thư hay bán nước, đồng thời gần như ngày nào Thu Trang cũng ra chơi với mẹ và các đồng nghiệp cũng như các bác thợ ảnh.
Rất nhiều lần các bác thợ ảnh tại đây đã chụp cho Trang những bức ảnh toát lên vẻ hồn nhiên, đáng yêu và trong trẻo. Trong ký ức của những người thợ ảnh ở đây, cô bé hút ánh nhìn và vui vẻ khiến ai cũng quý mến.
Gặp chúng tôi, anh Nguyễn Hồng Quang – người có thâm niên chụp ảnh tại Hồ Gươm từ những năm thập niên 90 chia sẻ: "Con bé đáng yêu lắm, lại xinh xắn hồn nhiên và thường ra đây chơi với mẹ, với mọi người cũng như những đứa trẻ năm ấy".
Anh Quang cho hay: "Ai cũng yêu quý con bé cả và khi cháu mất tích tất cả mọi người cùng làm nghề chụp ảnh cũng như bán nước quanh Hồ Gươm đều chia nhau đi tìm. Thậm chí mãi sau này chúng tôi đều bảo nhau đi đâu hay làm gì cũng để mắt xem có ai thấy hoặc nhìn thấy con bé không. Tuy nhiên, sự việc cứ thế trôi đi suốt 14 năm trời".
Đến thời điểm hiện tại anh Quang cũng như nhiều người ở đây vẫn thường xuyên để mắt xem có cô gái nào giống với Thu Trang ngày xưa không.
Tiếp tục chia sẻ với PV, một cô thợ ảnh có tuổi ngồi ở góc cua ven hồ nói: "Sau phát hiện Trang mất tích hồi ấy ai cũng thương xót, rồi cũng chỉ biết động viên chia sẻ với chị Thư chứ bản thân chúng tôi cũng không biết làm sao".
Cô thợ ảnh có tuổi cũng cho hay: "Giờ Thư cũng đã có tuổi rồi phải nuôi mẹ già một mình nên càng thương nhớ đứa bé. Cầu mong lần này Trang được trở về thì chúng tôi ở đây cũng mừng rơi nước mắt".
Bố chưa sẵn sàng chia sẻ câu chuyện về con
Cũng trong những ngày vừa qua, sau khi câu chuyện về Thu Trang bỏ nhà mất tích năm lên 9 tuổi (tức năm 2004) sau trận đòn của anh Nguyễn Quý Phúc được đăng tải có nhiều PV báo đài tìm đến ngôi nhà số 46 Cầu Gỗ giao với Hàng Bè để tìm hiểu câu chuyện.
Thế nhưng, chưa ai tiếp xúc được người bố của Trang và cũng theo nhiều người cho biết có lẽ bản thân ông cũng đã rất hối hận và dằn vặt lương tâm suốt nhiều năm qua.
Chị Anh Thư chia sẻ: "Tôi không còn sống chung với anh Phúc nữa và hiện tại chỉ có con trai tôi sống cùng thôi. Anh ấy là một người bố tốt nhưng tính khí hơi nóng nảy, bản thân tôi đến thời điểm hiện tại cũng không trách móc chồng mình gì cả".
"Thời gian còn ở với nhau, anh ấy cũng đã rất hối hận trước việc con gái mình bỏ đi", chị Thư chia sẻ.
Và cũng theo phỏng đoán của PV thì có thể thời điểm này bố của Trang chưa thực sự sẵn sàng chia sẻ câu chuyện cách đây 14 năm nhưng chắc chắn với cương vị là một người bố ông cũng luôn mong mỏi đứa con gái năm nào trở về với gia đình.
Một người bạn, người anh của Thu Trang từ thuở ấu thơ và cũng là con của người mẹ nuôi Trang chia sẻ: "Ngày nhỏ mẹ em và mẹ Trang là đồng nghiệp bán nước ở Hồ Gươm nên chúng em hay chơi với nhau. Ngày ấy Trang mất tích khiến em rất buồn và bao năm qua luôn mong mỏi Trang quay trở về với gia đình".
Như trước đó chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về chia sẻ của chị Phạm Thị Anh Thư, vào tối muộn ngày 27/4/2004, Thu Trang có nhặt được 1 chiếc ví và dùng số tiền lẻ đi mua đồ chơi ở phố Lương Văn Can. Sau khi mua đồ chơi về, tưởng con mình trộm ví của ai nên bố Trang đã đánh đòn khiến Trang sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà. Tuy nhiên, sau đó gia đình tìm khắp nơi nhưng đến nay đã 14 năm trôi qua vẫn chưa thấy.
Hiện gia đình đang rất mong mỏi thông tin về Thu Trang, bạn đọc ai biết Trang đang ở đâu xin vui lòng liên hệ xin chị Thư qua số điện thoại: 0349.523.510 hoặc số nhà 46 Cầu Gỗ - Hoàn Kiếm – Hà Nội.
Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)
- Yamaha chính thức ra mắt ‘xe ga quốc dân’ mới giá 23 triệu đồng: Đẹp át vía Honda Vision và SH Mode (6 phút trước)
- Những hình ảnh đầu tiên trục vớt xe tải bị cuốn trôi ở Quảng Trị, cập nhật tình hình tìm kiếm tài xế (7 phút trước)
- Xúc động lời nhắn của em trai Quý Bình trong ngày sinh nhật cố nghệ sĩ (18 phút trước)
- Chăm mẹ vợ như mẹ đẻ suốt 10 năm, tôi chết lặng trước yêu cầu tàn nhẫn của bà trên giường bệnh (19 phút trước)
- Luật sư đề nghị hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo Thùy Tiên (20 phút trước)
- Hyundai Santa Fe Hybrid đời mới xuất hiện tại Việt Nam, ngày ra mắt đã rất gần? (33 phút trước)
- Hà Nội: Đi đăng kiểm, chủ xe Ford "tá hỏa" phát hiện gánh oan phạt nguội cho cả... Kia và Hyundai (45 phút trước)
- Chém trọng thương người tiểu bậy trước cửa nhà (1 giờ trước)
- Sinh viên Nhân văn thích thú với trạm sạc pin miễn phí ngay tại sảnh trường (1 giờ trước)
- Bé gái tử vong thương tâm khi mẹ 32 tuổi tự sinh con tại nhà (1 giờ trước)