-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
Xã hội
04/02/2020 07:04Con gái tài xế GrabBike bị Mercedes tông chết mùng 6 Tết: Chị chỉ mong họ đến để thắp nén hương, xin lỗi bố mà thôi!
Trưa 3/2, 5 ngày sau cái chết của ông Lê Mạnh Thường (65 tuổi, tài xế GrabBike) bị xe Mercedes tông trúng vào sáng 30/1 (mùng 6 Tết), không khí vắng lặng vẫn bao trùm con hẻm nhỏ 178 đường Phan Đăng Lưu (quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Ngồi trước nhà, chị Hạnh và người em trai Lê Long An (22 tuổi), là 2 người con của ông Thường cho biết vừa mới lên Công an quận Phú Nhuận để phối hợp giải quyết vụ tai nạn của bố mình.
"Bố chị hiền lắm, ổng ở đây ai cũng thương. Ổng hay nói đùa với tụi chị là khi cha mẹ còn sống thì muốn ăn cái gì nên mua cho cha mẹ ăn, chứ chết đi rồi cúng giỗ cũng không được gì. Biết là cuộc sống vô thường nhưng cha chị ra đi đau đớn quá, thi thể chẳng được..." - chị Hạnh xúc động.
Bố chạy xe ôm kiếm tiền cho con trai út đi học
Hai vợ chồng ông Thường có 4 người con (3 gái, 1 trai), cả 3 người con gái đều đã lập gia đình, riêng người con út năm nay 22 tuổi hiện đang theo học tại một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM.
Vì cuộc sống khó khăn, vợ ông Thường lên nhà người con gái đầu ở quận 12 để phụ giữ cháu ngoại, riêng ông Thường và Long An (con trai út) thuê căn trọ để ở và chạy GrabBike.

5h30 sáng 30/1 (mùng 6 Tết), cuốc xe đầu tiên trong ngày của ông Thường chở chị Nguyễn Thị Bích H. (30 tuổi, nữ tiếp viên hàng không) thì xảy ra tai nạn trước số 123 Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận). Sau khi bị chiếc xe Mercedes 5 chỗ lưu thông theo hướng ngã ba Phan Đình Giót về ngã tư Hoàng Minh Giám tông trúng, ông Thường tử vong sau khi đến bệnh viện 175, chị H. bị thương nặng, riêng tài xế gây tai nạn cùng một số người ngồi trên xe đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Nhớ lại thời điểm nhận được cuộc điện thoại từ người thân, chị Hạnh nghẹn ngào: "Lúc đó hơn 6h sáng, chị nghe tin bố bị tai nạn rồi, lên đến bệnh viện 175 thì không được vô nữa. Bố chị ra đi đau đớn lắm".
Sau khi lo hậu sự cho ông Thường, chị Hạnh đưa phần cốt của bố vào gửi tại chùa Liên Hoa (quận Gò Vấp), còn tro thì đem rải ngoài Vũng Tàu. "Nhà có 4 chị em, mà 3 chị em gái đều có gia đình cả rồi. Lúc còn sống, bố chị thương thằng út, muốn kiếm tiền để lo cho nó ăn học nên người, giờ thì bố mất rồi" - nói đoạn, chị Hạnh nhìn về phía An (em trai), buồn bã.

Dù mới 22 tuổi nhưng trông Long An già dặn hơn các bạn cùng trang lứa, em đang học năm 1 tại một trường cao đẳng trên địa bàn TP.HCM với ước mơ trở thành một kỹ sư ô tô giỏi. Sau những đêm dài mất ngủ để cùng các chị lo hậu sự cho bố, đôi mắt An đỏ hoe, em nói. "Lúc trước em với bố ở cùng nhau, giờ thì em ở trọ một mình. Chị hai có bảo lên nhà chị ở mà em không lên, em sợ bố về không có em, bố buồn".
Chỉ mong người gây tai nạn đến thắp hương và xin lỗi gia đình
Sự ra đi đột ngột của ông Thường khiến những người trong nhà chị Hạnh chưa thể chấp nhận được. Một người bố khỏe mạnh, hiền lành, lúc nào cũng lo cho con cái lại vội vã từ biệt cõi đời khi ước muốn vẫn còn chưa tròn.
"Bố muốn thấy thằng An thành đạt, được làm kỹ sư ô tô" - chị Hạnh ứa nước mắt.

Tuy đã 22 tuổi nhưng mới học năm 1, An cho biết sau khi học xong lớp 12, vì nhà xảy ra chuyện, ông Thường bị bệnh, chân yếu nên em phải đi làm phụ giúp bố mẹ nên tạm gác lại việc học. Mới đây khi sức khỏe bố đã ổn định, em mới thi lại để tiếp tục ước mơ của mình. Hàng ngày, sau giờ đi học, An cũng tham gia chạy xe ôm công nghệ với bố để trang trải thêm chi phí sinh hoạt.
"Em cũng ráng học xong để đi làm lo cho bố, vậy mà bố đã bỏ em đi rồi" - An nói.
Theo chị Hạnh, trong suốt những ngày vừa qua, rất nhiều bà con, bạn bè đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình. Căn nhà nhỏ trong hẻm 178 Phan Đăng Lưu là của người chú ruột cho mượn để tổ chức đám tang cho ông Thường, riêng những người gây tai nạn, gia đình chị vẫn chưa thấy xuất hiện.
"Chị mong những người gây tai nạn có thể đến thắp hương cho bố và xin lỗi gia đình. Dù chị biết bố chị cũng mất rồi, không thể sống lại được nhưng họ cũng phải nói gì đó với gia đình mình...", chị Hạnh nói.

Cũng theo chị Hạnh, phía gia đình nữ tiếp viên hàng không bị thương nặng cũng có đến thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình chị Hạnh. Chị cũng mong muốn vụ việc nhanh chóng được làm sáng tỏ để bố chị ra đi được thanh thản.
Trước đó như chúng tôi đã thông tin, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 30/1 (mùng 6 Tết) khi chiếc xe Mercedes 5 chỗ lưu thông theo hướng ngã ba Phan Đình Giót về ngã tư Hoàng Minh Giám tông trúng tài xế chạy GrabBike chở theo một người phụ nữ tại đường Hồng Hà.
Hậu quả khiến cho nam tài xế là ông Lê Mạnh Thường (65 tuổi) tử vong khi vào bệnh viện 175, chị Nguyễn Thị Bích H. (30 tuổi, tiếp viên hàng không) bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, nam tài xế cùng 4 người phụ nữ (theo trích xuất camera) đã rời khỏi hiện trường.
Công an sau khi nhận được tin báo đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai điều tra làm rõ vụ việc. Qua điều tra, công an nhận định tài xế xe ô tô chạy vào đoạn đường cong với tốc độ cao nên không làm chủ tốc độ dẫn tới vụ tai nạn trên.
Quá trình điều tra, công an xác định xe ô tô gây tai nạn do ông P. ngụ tại quận Bình Thạnh đứng tên. Ông P. giao cho ông Th. (là giám đốc công ty vận tải ở quận Bình Tân để làm dịch vụ. Tối ngày 29/1, 1 người đã sử dụng CMND và giấy phép lái xe mang tên H.T.S. (ngụ quận 3) đến nhà ông Th. thuê xe đi tỉnh Bình Thuận.
Sáng 30/1, chiếc xe được người này chở theo 4 người đi và xảy ra tai nạn. Ngày 31/1, Công an quận Phú Nhuận đã mời anh S. tới làm việc. Đối chiếu hình trong CMND và giấy phép lái xe thì không giống anh S.. Anh S. cũng cho biết không thuê xe chở ai gây tai nạn.
Bằng nhiều biện pháp, công an đã tìm ra tài xế gây tai nạn là Phong và vận động gia đình đưa tới trình diện vào tối 1/2. Kiểm tra ma tuý, công an xác định Phong dương tính và sử dụng giấy CMND, giấy phép lái xe giả để đi thuê xe.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
Theo Văn Tiên (Nhịp Sống Việt)








- Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất" (7 phút trước)
- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (11 phút trước)
- Từng bị trầm cảm la hét và tự cào cấu vào tay, ca sĩ Pha Lê sức khỏe hiện tại ra sao? (13 phút trước)
- Tân binh V.League chiêu mộ tiền đạo Brazil cao 1m88, mua 3 ngoại binh trong 1 tuần (17 phút trước)
- Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan (23 phút trước)
- Bác sĩ vạch trần môn thể thao dễ gây đột tử nhất NHƯNG từ người trẻ tới già, nam hay nữ đều "mê như điếu đổ" (25 phút trước)
- Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời' (29 phút trước)
- Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online" (33 phút trước)
- Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao" (39 phút trước)
- Cảnh báo về "chuyện nhỏ" dẫn đến nguy cơ đột quỵ (40 phút trước)




