-
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại -
Áp lực bủa vây Thủ đô trong cuộc chiến xử lý hàng triệu tấn phế thải xây dựng -
Tử vi thứ 4 ngày 3/6/2026 của 12 con giáp: Tý tăng thu nhập, Mùi mệt mỏi -
Bài toán định giá xăng E10: Làm sao để rẻ hơn xăng khoáng và thu hút người dùng? -
Nam diễn viên Ji Chang-wook bị điều tra thuế, truy thu hàng tỷ won
Xã hội
02/03/2018 20:59Con ngã vào hố vôi đang sôi, mẹ tuột da, thịt thò tay kéo con lên
Gia cảnh đáng thương
Sáng ngày 28.2, khi một hố vôi đang được phi sôi sùng sục để làm ô muối thì bé Bùi Nhật Linh (sinh năm 2015) chạy chơi gần đó không may bị ngã trọn cả người xuống hố vôi.
Thấy con đang quẫy thét trong hố vôi, chị Lê Thị Hoa (sinh năm 1984, thôn Thuận Lợi, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã cắn răng, chấp nhận thò cả cánh tay phải xuống để kéo con lên.
Bé Bùi Nhật Linh bị bỏng nặng, sâu tới 86% cơ thể, hiện đang nguy kịch.
Vừa tự trách mình, vừa nói với phóng viên trong nước mắt, chị Hoa kể: Chị sinh được 3 cháu, cháu lớn (2008) đang học lớp 4 Trường Tiểu học Quỳnh Thuận, cháu thứ hai đang học mẫu giáo và Linh là con út.
Linh sinh được 3 tháng thì chồng chị - anh Bùi Văn Kỳ cũng mất tích trên biển, tới giờ không tìm thấy.
"Chồng tôi, anh Bùi Văn Kỳ trước đi làm gò hàn thuê cho người ta những không sao đủ sống nên chuyển sang đi biển thuê cho một chủ thuyền trong huyện. Đầu tháng 9.2015, chồng tôi bị rơi xuống biển và không còn tung tích gì từ đó đến nay" - chị Hoa kể.
"Từ lúc lấy nhau và có với nhau 3 mặt con rồi anh ấy rơi xuống biển mất tích, vợ chồng tôi cũng chưa dựng nổi một căn nhà để ở nên phải mượn tạm một gian nhỏ của ông bà nội. Bố chồng tôi năm nay đã 80 tuổi, mắc bệnh teo não, chỉ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phục vụ. Tôi làm muối, cháu hay theo tôi, giờ xảy ra cơ sự thế này, biết tính sao đây..." - chị Hoa khóc, nói.
Cả nhà chị Hoa trông chờ vào 540.000 đồng trợ cấp dành cho con mồ côi và thu nhập ít ỏi từ việc làm muối, làm bất kỳ việc gì mà ai thuê mướn chị.
Xin hãy đồng hành cùng bé Nhật Linh
Do bị bỏng quá nặng, Linh được các bác sĩ tuyến huyện, tỉnh yêu cầu gia đình chuyển thẳng ra Viện Bỏng Quốc gia để điều trị.
Thím của bé Nhật Linh, Nguyễn Thị Thủy chia sẻ: Khi cháu Nhật Linh bị bỏng, được bà con xóm giềng đưa đi cấp cứu, xe thuê để chở cháu ra Hà Nội điều trị cũng chưa có tiền để trả. Tới Viện Bỏng Quốc gia, trong túi không có lấy một đồng. Mãi sáng hôm sau mới vay được 30 triệu mang ra Viện.
Hiện, Nhật Linh đang được các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành của Viện Bỏng Quốc gia điều trị trong phòng cách ly vô trùng. Nhật Linh đang rất yếu.
Ghi nhận của phóng viên, toàn bộ mặt, tay, lưng, bụng và đùi của Linh bị tuột hết da. Gan, tim, phổi và thị giác của Linh được xác định tổn thương rất nặng.
"Gia cảnh của cháu Nhật Linh rất khó khăn. Tình hình của cháu nguy kịch. Sau trường hợp vào cuộc giúp đỡ bé Lô Văn An (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), Viện Bỏng Quốc gia rất cần sự vào cuộc của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt và trực tiếp của Văn phòng đại diện của Báo để giúp bé Nhật Linh cùng gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó này" - Trung tá Nguyễn Văn Bằng - Chủ nhiệm Chính trị, Viện Bỏng Quốc gia nói.
"Cháu vẫn chiến đấu rất kiên cường, chúng tôi cảm nhận được khát vọng sống trong cháu rất lớn" - một bác sĩ điều trị cho bé Nhật Linh cho hay.
Tìm hiểu của phóng viên, dù cháu Nhật Linh được bảo hiểm chi trả nhưng chi phí thuốc men, thiết bị ngoài khá lớn với bệnh nhi bị bỏng. Điều này, nằm ngoài khả năng, tầm với của gia đình bé Nhật Linh.
Rất mong bạn đọc xa gần của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt tiếp tục vào cuộc, chung tay, giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình bé Nhật Linh.
Mọi sự giúp đỡ bé Bùi Nhật Linh xin vui lòng gửi về địa chỉ:
1. Báo Nông Thôn Ngày Nay - Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Số tài khoản: 1506311002117 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay.
2. Văn phòng Đại diện khu vực Bắc Miền Trung của Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Điện tử Dân Việt; Địa chỉ: Số 16, ngõ 43A, đường Phan Chu Trinh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (Đại diện, nhà báo Trần Ngọc Thọ (Trần Ngọc Lam Giang) - điện thoại: 0906103135).
Nội dung xin ghi rõ: "Giúp đỡ bé Bùi Nhật Linh".
Xin chân thành cảm ơn!
Theo Trần Ngọc Lam Giang (Dân Việt)
- Mẹ trở về sau 100 ngày bà mất, để lại cho tôi cú sốc đau đớn hơn cả sự chia ly (14:07)
- Rộ tin Lisa (BLACKPINK) và bạn trai tỷ phú chia tay sau 3 năm, gia tộc tài phiệt hủy theo dõi ngầm đoạn tuyệt? (14:05)
- Tuyến buýt miễn phí đi Hà Nội - Hạ Long Xanh: Điều chỉnh lịch chạy mới người dân cần nắm rõ (23 phút trước)
- Uống rượu xong, người phụ nữ mang dao truy đuổi đối thủ ở quán trà sữa (30 phút trước)
- Bị fan Việt chỉ trích vì chấm Hương Giang 5 điểm, nữ giám khảo Miss Grand bất ngờ từ chức (31 phút trước)
- Đức quyết tâm tái sinh tại World Cup 2026 sau một thập kỷ sống dưới hào quang cũ (34 phút trước)
- Quên Honda Winner R đi, "vua côn tay" 160cc mới chính thức ra mắt, trang bị đè bẹp Exciter, giá mềm? (34 phút trước)
- Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân (36 phút trước)
- Chuyên gia chỉ cách dùng xăng E10: Nên đổ xăng E10 bao nhiêu là đủ, có nên để xăng lâu trong bình? (36 phút trước)
- Hệ điều hành iOS 27 sắp ra mắt: Đây là 5 tính năng đột phá đáng chờ đợi nhất! (39 phút trước)