-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Xã hội
20/07/2019 03:57Con trai bị tai nạn dập não, bố chỉ nói câu 'đang bận' rồi cúp máy, người mẹ nghèo bật khóc giữa bệnh viện
"Mẹ ơi chở con đi thi đi..."; "Mẹ ơi dắt xe con đi học...", trong cơn mê sảng trên giường bệnh, Lương Quang Huy (22 tuổi, ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) vẫn thốt lên nỗi khao khát được đứng trên giảng đường đại học. Giấc mơ đó lẽ ra đã thành hiện thực nếu như không có sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 7/7.

Bi kịch bóp nát giấc mơ vào đại học
Chị Lê Hồng Cẩm (41 tuổi, mẹ của Huy) tâm sự, thời điểm nghe tin Huy và bà ngoại bị tai nạn nặng, tay chân chị muốn rụng rời.

"Lúc đó Huy ra bến xe miền Tây chở ngoại về nhà trọ. Trên đường về có một thanh niên tầm 20 tuổi chạy nhanh quá thắng không kịp, từ phía dưới tông mạnh vào xe của con tôi. Hai bà cháu té xuống đường bị thương nặng còn người đụng xe cũng gãy xương hàm.
Con tôi và bà ngoại được người dân gần đó đưa đi cấp cứu rồi chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)" - người mẹ thông tin.


Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân Huy được chẩn đoán có máu tụ dưới màng cứng, dập não trán thái dương trái, vỡ xương hàm trên, vỡ xương gò má, rách vành tai trái, rách mạc treo đại tràng ngang trong khi người bà dù nhẹ hơn nhưng cũng tổn thương não và gãy xương sườn.


Bệnh nhân Huy được phẫu thuật mở sọ giải áp lấy máu tụ bán cầu trái, khâu vết thương vành tai trái, khâu mạc treo đại tràng ngang.
Hậu phẫu 5 ngày, người bà được chuyển về bệnh viện tuyến tỉnh trong khi nam bệnh nhân 22 tuổi được đưa sang một bệnh viện chuyên khoa Thần kinh ở đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú (TP.HCM) để theo dõi điều trị tiếp.

Bác sĩ Bùi Phú Ấn, người đang tiếp nhận điều trị cho Lương Quang Huy chia sẻ, thời điểm chuyển viện bệnh nhân còn trong tình trạng còn hôn mê.
Tại đây các bác sĩ đã hồi sức tích cực, dùng kháng sinh, bù dịch, điện giải, dinh dưỡng tĩnh mạch, nâng đỡ thể trạng cho bệnh nhân.

Hiện tại bệnh nhân tiếp xúc được, làm theo y lệnh chậm. Dự kiến khoảng 7-10 ngày nữa mới có thể tính chuyện cho bệnh nhân. Nếu Huy hồi phục chậm có thể chuyển về tuyến tỉnh điều trị phục hồi. Hiện viện phí mỗi ngày đang khoảng 2 triệu đồng.
"Không có tai nạn, con tôi đã là sinh viên"
Tại giường bệnh, chị Cẩm buồn rầu nhìn con lên cơn co giật, cho biết tổng viện phí đã đóng những ngày qua là gần 80 triệu. Trong đó tại bệnh viện đang điều trị, số tiền đóng tạm ứng đã lên con số 27 triệu đồng.

Theo người mẹ ngày xảy ra tai nạn cũng chính là ngày con trai chị đi làm thủ tục nhập học.
"Huy ham học đại học lắm nhưng hết lớp 12 thì tôi không còn tiền. Thương mẹ và em gái, nó đành gác lại ước mơ, từ Cà Mau lên TP.HCM xin làm công nhân may để phụ giúp gia đình. Làm ròng rã 4 năm trời thì nó dành dụm được ít tiền. Mấy tháng trước, Huy nói với tôi là phải cầm học bạ đi tìm trường học, chứ con cũng lớn tuổi rồi không thể để lâu hơn nữa.
Đợi mấy tháng trời thì nó báo đã trúng tuyển một trường ở quận Bình Thạnh, ngành công nghệ thông tin. Huy còn tính chuyện phải thuê căn trọ khác vì chỗ học xa chỗ ở hiện tại. Không có tai nạn thì nay con tôi đã là sinh viên, đã hoàn thành ước mơ rồi..." - chị Cẩm ngậm ngùi.


Theo lời người mẹ, những ngày qua khi lên cơn mê sảng, con trai chị cứ ú ớ chuyện muốn đi thi, muốn đến giảng đường. Thấy anh trai như vậy, Anh Thư - cô em gái mới 19 tuổi nghẹn ngào rồi ngất lên ngất xuống. Hỏi ra mới biết, Thư cũng mắc bệnh tim và những chấn động mạnh về cảm xúc là rất nguy hiểm.
Phóng viên hỏi chị Cầm, rằng sao chỉ có một mình chị lo liệu mà không thấy bóng dáng người chồng?

Bà mẹ hai con cười buồn, bảo rằng hai vợ chồng chị hiện đã ly hôn. Ngày báo tin con bị nạn, anh ấy chỉ bảo đang bận lắm rồi biệt tích.
Khi hơi ấm tình cha không còn, Lương Quang Huy đang phải ngày đêm chiến đấu trên giường bệnh bằng tấm vai gầy của mẹ.

Ước mơ vào giảng đường của Huy hãy còn xa rất xa, khi bây giờ đến việc trở lại như một chàng trai bình thường còn không biết đến khi nào.
Ngặt nỗi sức của chị Cầm đã kiệt. Mượn tiền hoài không có khả năng trả thì ai dám cho mượn nữa?

Bác sĩ Trần Văn Mừng, Phó Giám đốc bệnh viện nơi đang điều trị cho Huy chia sẻ, bệnh viện đã nắm được hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân và sẽ có hướng hỗ trợ một phần viện phí để giúp cho chàng trai sớm lành bệnh trở lại với cuộc đời.
Phần viện phí còn lại, chắc chỉ còn trông chờ vào sự chung tay của xã hội.
Độc giả muốn hỗ trợ cho trường hợp của bệnh nhân Lương Quang Huy vui lòng liên hệ người mẹ (chị Cẩm) theo số điện thoại 0947837776.
Hoặc gửi vào số tài khoản 1903206300606
Chủ tài khoản: Lê Hồng Cẩm, Ngân hàng Agribank, chi nhánh Bình Tân (TP.HCM).
Xin chân thành cảm ơn!
Theo Hoàng Lê (Helino)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




