-
Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki
-
Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM
-
Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm
-
Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng
-
Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9
-
Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành
-
Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện tại 3 tuyến đường từ 28/8 đến 5/9
-
30 phút đào bớt đất cứu 2 cán bộ bị nhà sập đè khi đang giúp dân di dời
-
Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc
-
Tin vui về thời tiết Hà Nội "chiều lòng" người dân đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80
-
Chiến sĩ trẻ nén nỗi đau mất cha, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80
-
Cận cảnh: Lực lượng Công binh tất bật rà phá bom mìn, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành A80
-
Đây là vị trí hàng chục điểm gửi xe gần khu vực diễu binh nhất, người dân phải xem ngay
-
Có 2 bé gái nhưng muốn trọn vẹn, người mẹ IVF để có con trai: "Nhưng ông trời không cho ai tất cả"
-
Có 700 triệu trong tay, tôi muốn mua ô tô nhưng chồng lại nằng nặc đòi cho em trai mượn
-
Chung cư Hà Nội bị cô lập, hàng xóm xuyên đêm nấu cháo, đồ xôi, luộc gà tiếp tế
-
Xếp ghế, trải bạt ở vỉa hè để bán chỗ xem diễu binh, diễu hành sẽ bị xử lý ra sao?
-
Không gửi, không nhận nhưng vẫn bị liên quan đến vụ chuyển khoản 500 triệu đồng, nam sinh 2003 bị công an đưa đi
-
Kinh hoàng khoảnh khắc đất đá bất ngờ đổ ập xuống đường quốc lộ ở Lào Cai: 3 giây khiến tất cả hú vía!
-
Cô gái MMA kể tường tận thời điểm "hạ gục" nam thanh niên xăm trổ trong hầm gửi xe
Xã hội
09/05/2019 09:37Con trai đang ăn cơm thì bình gas phát nổ làm bỏng nặng, mẹ nghèo bất lực gom góp tiền đóng viện phí cứu con
Gần 10 ngày qua, anh Dương Hữu Công (36 tuổi, ngụ xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) phải gánh chịu nỗi đau thể xác nặng nề.

Tai nạn đau lòng xảy đến quá bất ngờ, giữa lúc không ai ngờ đến khiến cuộc đời của anh Công cùng người mẹ già bỗng chốc như rơi xuống địa ngục.
Ngồi bệt dưới hành lang bệnh viện, cô Lê Thị Nguyệt (60 tuổi) nặng nề tiết lộ: Con bà vừa được chuyển vào phòng săn sóc đặc biệt khi tình trạng vết thương diễn tiến theo chiều hướng xấu.

"Không ngờ chỉ sau một vài phút mà con tôi trở nên như vậy. Lúc vừa nghe có nổ là tôi chạy về nhà ngay nhưng muộn quá rồi, người con tôi lúc đó nhìn ghê lắm, máu me nhiều lắm" - bà Nguyệt tâm sự.
Người mẹ cho biết, thời điểm con gặp nạn là vào chập tối ngày 27/4. Con bà đang ở nhà, nấu cơm ăn thì bình gas nhỏ bất ngờ cạn.

"Thấy hết gas, nó mới cặp bình gas vô nách định đi chiết. Khi đi gần ổ điện thì điện chập làm gas phát nổ rồi phực cháy, bén lên người nó luôn. Mấy đứa em hàng xóm đi tưới rau gần đó phát hiện nó cháy nằm dài dưới đất mới chạy đến lấy hai thùng nước tưới lên người dập lửa. Còn may đó, chứ không chắc mạng con tôi khó giữ" - cô Nguyệt kể.
Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu nhưng sau đó được chuyển ngay lên tuyến trên vì tình trạng quá nặng.

Tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), các bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng lửa gas 40% độ 2-3, 1% độ 3. Dù đã thay băng, bù dịch và nâng cao thể trạng, giải quyết tình trạng nhiễm trùng.

Tuy nhiên những ngày gần đây tình trạng của anh Công không khả quan nên hiện tại, anh đã được chuyển vào phòng săn sóc đặc biệt.
Theo người mẹ dù có bảo hiểm y tế hỗ trợ, từ hôm nhập viện đến nay bà đã đóng tạm ứng hơn 20 triệu đồng, chưa kể số tiền viện phí tại bệnh viện tuyến tỉnh.

"Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống bằng nghề làm vuông tôm. Giờ nó bị vậy rồi, tôi không biết tính như thế nào cả. Mấy ngày trước vào phòng bệnh, thấy con cháy khắp người mà tôi đau lắm, nhưng giờ mình mà suy sụp thì con tôi biết dựa vào đâu" - người mẹ chạnh lòng.

Với tình trạng của anh Công, không biết khi nào bệnh nhân mới có thể xuất viện. Nhưng viện phí không dừng lại mà cứ tiếp tục tăng.
Nghĩ về khoảng thời gian sắp tới, những nếp nhăn trên gương mặt cô Nguyệt dường như sâu hơn.
Độc giả muốn giúp đỡ trường hợp của anh Nguyễn Hữu Công có thể liên hệ người mẹ (cô Nguyệt) theo số điện thoại: 083 935 17 10.
Xin chân thành cảm ơn!
Theo Thiên Kim (Báo Dân Sinh)








- Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki (25 phút trước)
- Nữ chủ trại nói sự thật về thông tin cả chục người nhảy xuống bể "hôi của" cá tầm (35 phút trước)
- Xác minh clip người đàn ông bị chém tại quán karaoke ở TPHCM (40 phút trước)
- Thiếu tá quân y trong Mưa Đỏ: Nam thần đình đám showbiz Việt U50 chưa lấy vợ vì lý do đặc biệt (58 phút trước)
- Mỹ - Đan Mạch căng thẳng vì vấn đề liên quan đảo Greenland (1 giờ trước)
- Hành trình hơn 14 giờ truy bắt nghi phạm người Mỹ cướp cửa hàng vàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội thông báo mới nhất từ 6h sáng mai đến 05/9 (1 giờ trước)
- Cận cảnh lực lượng trinh sát đặc nhiệm luôn che kín mặt, âm thầm bảo vệ an ninh cho buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành (1 giờ trước)
- NÓNG: Một trường ĐH bố trí 1.200 chỗ ở miễn phí cho người dân tới Hà Nội tham dự Lễ diễu binh, diễu hành 2/9 (2 giờ trước)
- "Hốt bạc" nhờ bán nước, cho thuê ghế xem diễu binh, diễu hành (3 giờ trước)



