Xã hội

Con trai tâm thần chém chết bố và anh ruột: Thảm kịch trước ngày cưới

Trong lúc gia đình đang tề tựu bàn chuyện đám cưới cháu gái, thanh niên nghi tâm thần từ nhà dưới vác rựa xông lên chém chết anh trai, cha ruột. Người mẹ bị thương nặng.

Chiều tối 30/10, hàng trăm người dân, bà con làng mai cảnh Háo Đức 1 (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) chưa hết bàng hoàng trước vụ Hồ Thanh Cường dùng rựa chém chết anh trai Hồ Thanh Nhựt (43 tuổi) và cha là ông Hồ Thanh Cảnh (80 tuổi).

Theo người dân, gia đình Cường có 5 anh chị em gồm 3 gái và 2 trai. Cường là con trai út. Trong 3 chị của Cường cũng có 1 người mắc bệnh tâm thần. Cha mẹ Cường đều đã già nên cuộc sống gia đình khá vất vả.

Con trai tâm thần chém chết bố và anh ruột: Thảm kịch trước ngày cưới
Hàng xóm bàng hoàng trước vụ việc thương tâm

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Nguyễn Thị Hoa (ở Háo Đức 1) cho biết từ nhỏ Cường đã bị bệnh tâm thần và được đưa đi chữa trị. Cường được về nhà tháng 6 năm nay.

Anh Hồ Thanh Nhựt cùng vợ sinh sống tại Sài Gòn, mới vừa về quê để chuẩn bị ăn đám cưới cháu gái (con của chị).

"Sáng nay tôi vừa thấy thằng Nhựt về nhà, ngồi chơi nói chuyện với ông Cảnh. Vậy mà một lúc sau thì hay tin, quá bất ngờ và choáng váng", bà Hoa nói với báo Tuổi Trẻ.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, hàng xóm của gia đình nạn nhân, cho biết ngày mai (31/10) là đám cưới con gái của chị Cường nên cả nhà mới tập trung về đông đủ.

"Bình thường nhà chỉ có hai ông bà già, Cường và chị gái bị bệnh tâm thần ở nhà. Hôm nay có thêm thằng Nhựt về. Còn 2 chị nữa có chồng ở gần đây nên chưa về.

Chuẩn bị cưới hỏi, ai cũng rộn ràng mà không ngờ mọi việc thành ra thế này", ông Hùng chua xót nói.

Theo lời ông Hùng, Cường chém anh Nhựt nhiều nhát khiến nạn nhân đổ gục. Ông Cảnh bỏ chạy ra ngoài, sau đó quay vào nhà thì bị Cường chém chết.

Bà Nguyễn Thị Mai, hàng xóm, cho hay lúc bị thương tháo chạy ra ngoài, bà Dư (mẹ Cường) hoảng hốt nói mọi người trong nhà đang ngồi uống trà, bàn chuyện đám cưới ngày mai đi họ bao nhiêu người.

Do trước đây anh Nhựt từng đưa Cường đi chữa bệnh tâm thần, nên bà nghĩ khi nghe bàn chuyện đi họ bao nhiêu người, Cường tưởng nhiều người đến bắt mình đi khám bệnh nên mới làm vậy.

Như tin đã đưa, khoảng 9 giờ 30 ngày 30/10, trong lúc lên cơn tâm thần, Hồ Thanh Cường (34 tuổi, ở thôn Háo Đức, xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định) dùng rựa đuổi chém những người trong gia đình. Hậu quả, cha của Cường là ông Hồ Thanh Cảnh bị chém tử vong tại chỗ. Anh trai của Cường là Hồ Thanh Nhựt (42 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người mẹ là bà Trương Thị Dư (73 tuổi) bị Cường chém nhiều vết thương, gây chấn thương sọ não, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo bác sĩ Võ Thành Nam Bình - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, bà Dư bị chấn thương sọ não và đa vết thương do bị chém.

"Hiện các bác sĩ đã phẫu thuật cho bà Dư và đưa về phòng hồi sức cấp cứu thần kinh. Tình trạng bà Dư được các bác sĩ tiên lượng nặng", bác sĩ Bình cho hay.

Minh Ngọc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/con-trai-tam-than-chem-chet-bo-va-anh-ruot-tham-kich-truoc-ngay-cuoi-d191592.html