-
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí -
Bắt giữ nữ cán bộ bị truy nã đặc biệt khi vừa nhập cảnh về Nội Bài -
Vị tướng Việt Nam được mệnh danh là "ông vua vũ khí", được đích thân Bác Hồ đặt tên -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Ấn Độ
Xã hội
13/11/2018 21:32Công an Cần Thơ lên tiếng về thông tin giảng viên Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh 'tố' bị đánh
Từ tối 12-11, trên mạng xã hội Facebook đã xôn xao thông tin một giảng viên của Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM cầu cứu một số cơ quan chức năng việc bị Công an TP Cần Thơ đánh.
Trên Facebook có nick "Viet Quoc Dang", một người đàn ông xưng tên là Đặng Quốc Việt (SN 1972, thường trú tại TP HCM), đăng một đơn gửi các báo, Hội Điện ảnh Việt Nam, Hội Điện ảnh TP HCM, Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM.


Nội dung trên Facebook như sau: "Ngày 9-11-2018, tôi đến quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) với mục đích chụp hình và chọn bối cảnh trong bộ phim 12H (dự trại sáng tác Tam Đảo 2018) do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức. Tôi có thuê một người xe ôm tên Phan Trung Tính chở tôi đi vòng quanh chọn cảnh với giá 3 triệu đồng/ngày.
Khi tôi đi đến cầu Quang Trung (phường Xuân Khánh), đang đứng trên cầu chụp hình thì có một nhóm người ập tới áp chế tôi bằng súng và đánh tôi. Tôi chưa biết chuyện gì xảy ra, sau một hồi giằng co họ đè tôi xuống đất còng tay tôi và áp giải về trụ sở công an".
Theo ông Việt, ông đã mất tài sản gồm kính Mỹ trị giá 600 USD, 150 triệu đồng và 300 USD.
Ông Việt cho hay tại cơ quan công an, ông bị đánh, bắt khai có tàng trữ ma túy. Sau đó, ông nói bị bệnh tim và đề nghị công an cho về khách sạn để lấy thuốc nhưng công an đưa ông đến bệnh viện trong tư thế bị còng tay.
"Các y - bác sĩ đã siêu âm, thử máu, thử nước tiểu, chụp phim phổi kết quả phổi tôi bị chấn thương do bị đánh... Sau 22 giờ cùng ngày, không tìm được chứng cứ, họ áp tải tôi về Công An phường Xuân Khánh và tiếp tục hỏi cung tôi và thử một lần nước tiểu vẫn kết quả âm tính với ma túy" - trên Facebook viết.
Ông Việt cho hay đến sáng 10-11, Công an phường Xuân Khánh lập biên bản tạm giữ tang vật cây gậy ba khúc đã qua sử dụng (đạo cụ diễn xuất của ông), không cho ông liên lạc với người thân, không cho ăn uống. Hiện ông khó thở, tức ngực do bị đánh.
Trước thông tin xôn xao trên mạng, sáng 13-11, theo thông tin từ Công an TP Cần Thơ, những gì đăng trên trang Facebook này là không đúng sự thật.
Theo đó, ông Phan Trung Tính (xe ôm chở ông Việt) có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Năm 2002, Tính bị kết án 8 năm tù và ra tù vào năm 2010. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn còn biểu hiện mua bán chất ma tuý. Ngày 9-11, phát hiện Tính có biểu hiện nghi vấn như đang giao ma tuý, khi Tính chạy đến cầu Quang Trung, lực lượng công an đuổi theo.
Lúc này, ông Việt ngồi trên xe, tay ông Việt có cầm gậy 3 khúc. Lúc đuổi theo, Tính ngã xe nên công an đưa cả hai về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, trong xe ông Tính có một gói cần sa.
Lúc về trụ sở, ông Việt nói mình bị bệnh tim nên được lực lượng công an đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thăm khám. Qua làm các xét nghiệm cho thấy ông Việt bị viêm phổi (do vi khuẩn) và bóng tim to. Đồng thời, đã phát hiện ông Việt dương tính với chất Marijuana (cần sa).
Việc tạm giữ gậy 3 khúc của mà ông Việt cho rằng đó là đạo cụ, theo công an, đây là công cụ hỗ trợ, muốn sử dụng phải có giấy phép. Đồng thời, trong quá trình đưa ông Việt về trụ sở và đến bệnh viện khám, công an khẳng định không còng tay người này.
Riêng việc người này nói mất số tài sản lớn cũng không có cơ sở. Lúc kiểm tra, trên người ông Việt chỉ mang theo một giỏ xách đựng máy ảnh, trong giỏ không có số tiền lớn như ông Việt nói. Đồng thời, khi vào viện làm các xét nghiệm, phía công an cũng đã trả tiền chứ ông Việt không thanh toán.
Công an TP Cần Thơ cũng thông tin thêm, do có thông tin từ mạng xã hội nên Công an TP yêu cầu Công an phường Xuân Khánh, Công an quận Ninh Kiều báo cáo vụ việc, chứ ông Việt không gửi đơn đến Công an TP khiếu nại. Ngoài ra, ông Việt có phải là giảng viên Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh hay không thì phía công an chưa xác minh.
Theo Công an TP Cần Thơ, trong bản tường trình của ông Việt tại Công an phường Xuân Khánh có nội dung: "Trong quá trình làm việc, tôi không bị đánh đập hay cực hình. Việc tôi bị bệnh do bệnh lý của tôi, tôi không sử dụng ma tuý".
Theo Ca Linh (Nld.com.vn)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (30 phút trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (50 phút trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (1 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (1 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (2 giờ trước)
- Mỹ tịch thu nửa tỷ USD tiền điện tử, Iran cảnh báo giá dầu thế giới sẽ "dậy sóng" (2 giờ trước)
- Hiện trường 12 ô tô va chạm ở Đắk Lắk ngày 30/4, công an thông tin nóng về tai nạn liên hoàn (2 giờ trước)
- Thông tin về địa điểm gửi xe xem pháo hoa tối ngày 30/4 ở ngay trung tâm giá rẻ không phải ai cũng biết (2 giờ trước)
- Mbeumo bứt phá giá trị, vươn tầm ngôi sao tấn công tại Premier League (3 giờ trước)