Phát hiện một cô gái liên tục khóc và nhiều lần có ý định trèo qua lan can ven hồ Tây giữa đêm, Công an phường Tây Hồ nhanh chóng tiếp cận, động viên và tìm cách liên hệ với gia đình, qua đó giúp người phụ nữ bình tĩnh trở lại và cùng chồng tháo gỡ mâu thuẫn.

Khoảng 23h51 ngày 17/9, Công an phường Tây Hồ nhận tin báo của người dân về một cô gái có biểu hiện bất thường tại đường dạo ven hồ Tây, phố Nguyễn Đình Thi.

Ngay sau đó, các tổ công tác được triển khai đến hiện trường. Khi lực lượng chức năng có mặt, cô gái đang đứng một mình, liên tục khóc lớn và nhiều lần tìm cách trèo qua lan can.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ nhanh chóng tiếp cận, động viên và lắng nghe tâm sự của cô gái. Qua trao đổi, tổ công tác xác định nguyên nhân dẫn đến sự việc xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

19-1789800727-cong-an-kip-thoi-ngan-co-gai-co-y-dinh-tu-tu-giua-dem-giup-vo-chong-hoa-giai-mau-thuan

Sau khi xảy ra tranh cãi, cô gái bỏ nhà đi giữa đêm và nảy sinh ý định tự tử. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an sau đó liên hệ được với gia đình cô gái.

Khoảng 0h30 ngày 18/9, ngay khi nhận thông tin từ Công an phường Tây Hồ, anh Phạm Văn T. (SN 1989, trú tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa), chồng cô gái, đã đến khu vực phố Nguyễn Đình Thi.

Tại đây, tổ công tác tiếp tục lắng nghe tâm sự của hai vợ chồng, đồng thời động viên và khuyên giải để cả hai bình tĩnh nhìn nhận, từng bước tháo gỡ mâu thuẫn.

Sau đó, anh Phạm Văn T. và chị Ngô Thị V. (SN 1987, cùng trú tại Ngọc Lặc, Thanh Hóa) được đưa về trụ sở Công an phường Tây Hồ.

Tại trụ sở, hai vợ chồng tiếp tục được cán bộ, chiến sĩ công an động viên, khuyên giải. Sau quá trình trao đổi, cả hai đồng ý hòa giải và cùng trở về nhà.

Thiếu tá Ngô Minh Đức, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ, cho biết anh T. sau đó thông báo tình hình của hai vợ chồng đã ổn định. Người chồng cũng gửi thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ vì đã kịp thời hỗ trợ gia đình trong thời điểm khó khăn.

Biên Thùy (SHTT)