-
Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết -
Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh -
Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử -
Bé gái bị cha dượng dùng búa bạo hành đã xuất viện, về quê ngoại ở Sơn La -
Video AI gây lo ngại -
Binz cực “suy” giữa đêm: Vì Châu Bùi hay Tóc Tiên - Touliver? -
Cảnh báo từ vụ Lương Bằng Quang -
Thông tin lan truyền nước biển Vũng Tàu có màu xanh lá cây: Cơ quan chức năng lên tiếng -
Sự thật về rau xà lách giá 300k/kg, vị mặn như muối đang được săn lùng nhất Việt Nam -
Tin nhắn Viết Vương gửi lúc 4h20p sáng
Xã hội
11/05/2018 17:21Công an lên tiếng vụ cô gái tố phải nhập viện cấp cứu sau khi đi tắm trắng tại spa ở Hải Phòng
Cô gái trẻ "tố" phải nhập viện cấp cứu khi tắm trắng tại Spa
Trước đó, một tài khoản có Facebook N.T.B.N đã đăng lên mạng xã hội tố cáo việc sau khi tắm trắng tại một Spa, cô gái này đã phải nhập viện cấp cứu 2 lần với những biểu hiện như: Choáng váng, đau đầu, mệt, không thở nổi, chân tay run lên, co giật và tim đập mạnh.
Theo như cô gái viết: "Sau khi lột trắng da tại H. Spa, mình phải đi cấp cứu 2 lần, lần 1 tại bệnh viện Đa khoa LC, sau khi thở oxy, tiêm thuốc và uống thuốc khẩn cấp, sau 1 buổi chiều mình mới tự thở được.
Tim mình vẫn đập nhanh, người mệt nhưng do không có người trông nên mình xin về thì lần 2 mình lại lên cơn không thở được nên tiếp tục cấp cứu lần 2 ở Bệnh viện Đa khoa quốc tế.
Mình phải vào nhập viện cấp cứu và thở oxy, các bác sĩ nói cấp cứu không kịp sẽ nguy hiểm tính mạng".
Cô gái này còn khẳng định: ''Sau khi cấp cứu lần 1 mình tưởng bình thường nên đã xin về, ai ngờ phải cấp cứu lần 2. Lúc này, mình có gọi điện cho chủ Spa mình làm nhưng họ không nhận lỗi, nói do mình khó tính nọ kia.
Mãi đến lúc bức xúc không chịu được, gia đình mình đã làm đơn lên công an phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng thì lúc đó họ mới xin lỗi. Tuy nhiên, họ không hề gọi điện hay gặp trực tiếp mà chỉ nhắn tin qua tin nhắn''.
Liên quan đến bài viết, liên hệ với phía Spa, đại diện Spa này cho biết đã nắm được thông tin và sẽ làm việc với cơ quan công an, ngoài ra không chia sẻ gì thêm. Bên cạnh đó, chồng chị H. (chủ Spa) này khẳng định, cơ sở Spa của gia đình anh chị đã được cấp giấy phép vào năm 2015.
Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã thu hút sự chú ý đông đảo của cư dân mạng, phần lớn mọi người đều tỏ ra hoang mang, lo lắng. Bên cạnh đó, có một số ý kiến cho rằng, rất có thể đây chỉ là một chiêu trò dìm hàng, cạnh tranh nhau giữa các cơ sở làm ăn.
Công an phường khẳng định chưa nhận được bất kì đơn trình báo nào liên quan đến sự việc
Liên quan đến vụ việc, chiều 10/5, PV đã liên hệ với công an phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để xác minh thông tin.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thành Việt - Trưởng công an phường Đông Hải cho biết: "Phía công an phường mới nghe thông tin vụ việc này qua mạng xã hội, ngoài ra chưa thấy bất cứ đơn trình báo hay tố giác nào từ phía người dân liên quan đến vụ việc nói trên".
Bên cạnh đó, trưởng công an phường Đông Hải xác nhận, trên địa bàn có cơ sở H.Spa đang hoạt động.
Trong một diễn biến khác, sau 1 ngày đăng bài tố cáo, tài khoản facebook có nickname N.T.B.N đã không còn hoạt động, mọi thông tin truy cập đều bị vô hiệu hóa.
Theo Minh Khôi (Helino)
- Sơ suất nhỏ khiến thí sinh gục đầu, ôm mặt tiếc nuối tại sân khấu trận chung kết Olympia 2025 (14:03)
- Dự kiến có thay đổi lớn về sở hữu nhà đất từ năm 2026, người dân cần biết (14:00)
- Quán quân Olympia 2025 tái diễn chiêu bấm chuông "biết trước sẽ thắng" (14:00)
- “Lặng người” trước chi phí sửa xe ngập nước hàng trăm triệu đồng bằng giá mua xe mới (12 phút trước)
- Người xây nhà trên đất người khác bất ngờ có đơn tố giác tội phạm (18 phút trước)
- Quyền Linh viếng mộ Lê Công Tuấn Anh (28 phút trước)
- "Lật mặt" với HLV người Nhật Bản, Thái Lan vẫn chưa xong chuyện đền bù (28 phút trước)
- Thanh niên sinh năm 2007 bị đâm tử vong ở Ninh Bình (29 phút trước)
- Tìm thấy thi thể nữ sinh lớp 12 nghi nhảy cầu tự tử (32 phút trước)
- Ngân hàng Nhà nước đề nghị 3 ngành phối hợp quản lý thị trường ngoại hối (37 phút trước)