-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Xã hội
08/07/2021 18:30Công an nói gì về vụ nữ sinh lớp 8 tự tử vì bị nghi trộm tiền
Để tìm hiểu thực hư câu chuyện, chiều 6/7, PV đã tìm đến gia đình cháu bé. Theo thông tin gia đình cháu V. chia sẻ, sáng ngày 1/7, mẹ của V. có đưa cho V. 29 nghìn đồng bảo đi mua 4 gói phở về ăn sáng. Lát sau chủ tiệm tạp hóa đến nhà nói V. ăn cắp tiền nhưng không đưa ra bằng chứng, đồng thời nói sẽ báo công an.
Theo lời anh Quy kể lại, tại buổi làm việc công an hỏi V. có lấy không, có lấy thì nói sẽ xử lý nhẹ nhàng hơn. Nếu không thì sẽ điều tra ra sẽ xử lý nặng hơn, sẽ báo cho nhà trường ảnh hưởng đến gia đình… Sáng 2/7, Công an xã Bình Thuận mời cha mẹ V. lên làm việc. Tiếp đó chiều cùng ngày, công an xã này tiếp tục mời V. lên làm việc nhưng cha mẹ của V. bận nên để anh trai của V. là anh Bùi Đức Quy (18 tuổi) làm người giám hộ.
"Tại buổi làm việc công an cũng tiến hành lấy dấu vân tay, in dấu vân tay cả 10 ngón vào 1 tờ giấy trắng. Công an giải thích là để đối chiếu với dấu vân tay tại hiện trường, phục vụ điều tra" - anh Quy cho biết.
Kìm nén nỗi đau vừa mất con, bà Huỳnh Thị Hường - mẹ cháu V. cho biết, sáng 3/7, cháu có nói là lên chợ mua đồ ăn sáng. Đến 7h thấy cháu vẫn chưa về, gia đình cũng nghĩ xe xẹp lốp hay cháu gặp bạn bè nên từ từ về. Ở nhà chờ đồ ăn sáng không có mới nấu mì tôm ăn. Khoảng 9h, gia đình nói anh của cháu chạy lên xem thử xe hư hay sao mà không về. Lúc đó anh của cháu mới chạy lên chợ, dạo mấy vòng cũng không thấy đâu.
Tiếp lời, ông Bùi Văn Chí - cha của V. cho biết thêm, lúc đó tầm 11h ông đi làm về thì linh cảm có điều không lành nên chạy lên nhà bạn của V. hỏi sáng giờ V. có lên nhà chơi không. Tuy nhiên, bạn của V. nói là cháu V. không có lên. Lúc đó gia đình mới tản ra đi tìm cháu, đến trưa thì gia đình phát hiện sự việc đau lòng.
Ông Chí cũng cho rằng, buổi làm việc với công an đã tác động đến tâm lý khiến cháu V. nghĩ quẩn. Sau khi lo an táng cho cháu xong, gia đình sẽ làm đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ việc.
Công an khẳng định không có chuyện đe dọa, ép cung
Làm việc với PV, đại úy Phạm Công Tiến - Phó trưởng Công an xã Bình Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) cho biết, hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé chưa thể khẳng định được vì chưa có kết luận của cơ quan pháp y.
Theo đại úy Tiến, sau khi nhận được tin báo (ngày 3/7), ông là người trực tiếp xuống kênh mương vị trí xảy ra sự việc để tổ chức tìm kiếm. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày thì tìm được thi thể cháu bé.
Liên quan đến thông tin cho rằng cháu V. bị ép cung, đe dọa tại buổi làm việc với công an xã trước đó dẫn đến cháu tự tự, đại úy Tiến khẳng định là hoàn toàn sai sự thật. Công an xã làm việc đúng quy trình, đúng quy định của pháp luật.
Theo đại úy Tiến, chiều 1/7, công an nhận được tin báo của bà N.T.L. (ở Thuận Hạnh) trình báo mất tiền khoảng 1 triệu đồng. Vì đây là vụ trộm cắp tài sản nên công an xã triển khai lực lượng xuống hiện trường ngay lập tức vì sợ hiện trường bị xáo trộn. Căn cứ vào lời khai của chủ tiệm tạp hóa nghi ngờ cháu V. lấy, nên sáng 2/7, công an có mời ba mẹ lên làm việc, chiều thì mời cháu V. lên làm việc, lúc này có anh trai của V. là người giám hộ.
"Quá trình làm việc có sự chứng kiến của người anh cháu V. (anh Quy) từ đầu đến cuối. Chúng tôi khẳng định không có chuyện ép cung, dùng nhục hình hay xúc phạm danh dự nhân phẩm của cháu bé, cũng như không có chuyện dọa báo lên trường", ông Tiến nói.
Theo Trương Định (Tiền Phong)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (1 giờ trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (1 giờ trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (1 giờ trước)