-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
06/08/2021 16:10Công an truy tìm F0 bỏ đi sau khi có kết quả mắc Covid-19, đang chờ đưa vào viện điều trị
Tối 5/8, trao đổi với PV báo Thanh niên, bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết bệnh viện đã gửi báo cáo cho Công an phường Tam Hòa (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), Trung tâm y tế Biên Hòa cùng các đơn vị liên quan về trường hợp nam thanh niên được xác định dương tính Covid-19 nhưng đã "biến mất" khi đang chờ đưa vào bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19.
Nam thanh niên này khai địa chỉ ở TX.Tân Uyên (Bình Dương). Sáng 4/8, người này đến bệnh viện test nhanh Covid-19 thì phát hiện dương tính. Bệnh viện đã thông báo kết quả và đưa người này vào khu sàng lọc tại bệnh viện, đồng thời lấy mẫu để xét nghiệm bằng PCR.
Đến sáng 5/8, kết quả PRC khẳng định người này dương tính Covid-19. Do đó bệnh viện đã làm thủ tục để đưa L.M.T vào điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 8. Tuy nhiên trong lúc chờ đợi đưa đi thì nam thanh niên bỗng nhiên "biến mất" vào khoảng 16 giờ ngày 5/8.
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Ngô Đức Tuấn cho biết đã báo cáo vụ việc tới các cơ Công an và ngành chức năng để truy tìm và sớm đưa trường hợp này vào cơ sở y tế nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng.
Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, tối 5/8, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng chức năng và Công an phường Tam Hòa truy tìm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 bỏ trốn khỏi Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vào chiều cùng ngày.
Tối cùng ngày, Trung tá Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Công an phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thông tin trên báo Người lao động, hiện công an phường này đang phối hợp với Công an TP Biên Hoà truy tìm Lô Minh Tài (tên gọi khác là Tư Tài Híp, 25 tuổi, quê Nghệ An).

Về diễn biến dịch bệnh tại tỉnh Đồng Nai, sáng 6/8, tỉnh này ghi nhận thêm 817 ca dương tính, trong đó có 33 ca sàng lọc và 784 ca trong khu cách ly, phong tỏa.
Như vậy, tổng số ca dương trong đợt dịch thứ tư là 7.145 ca, trong đó: TP. Biên Hòa nhiều nhất với 3.413 ca, huyện Nhơn Trạch 1199, huyện Vĩnh Cửu 1.171, huyện Trảng Bom 384, huyện Thống Nhất 221 ca.
Trong ngày có thêm 146 bệnh nhân điều trị khỏi bệnh, không ghi nhận ca tử vong. Tổng số ca tử vong là 46 ca. Số ca bệnh diễn biến nặng tăng và nguy cơ số bệnh nhân tử vong tăng.
Đã ghi nhận tổng cộng 72 nhân viên y tế ở nhiều cơ sở y tế và một số cán bộ tại Ủy ban nhân dân xã/phường nhiễm bệnh.
Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (51 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (51 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (59 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




