-
Tân Bí thư Quảng Trị đề nghị không tổ chức đoàn thăm hỏi, tặng hoa chúc mừng -
Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? -
Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói -
Hà Nội: Cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt trên đường Phạm Hùng, lộ nguyên nhân ban đầu -
IELTS 6.0 nhưng có tới 26 mức điểm cộng: Bộ GD&ĐT nêu bất cập trong tuyển sinh -
Người thận yếu nên ăn và kiêng thực phẩm nào? -
Tuyển Việt Nam thay đổi nhân sự trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 -
Nam sinh Đại học Mỏ - Địa chất rơi xuống cống tử vong: Xác định đơn vị quản lý hệ thống thoát nước -
Đại lộ Thăng Long ngập sâu tới 1m, cấm toàn bộ phương tiện qua khu vực nguy hiểm -
Nữ sinh 16 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc với gia đình, trích xuất camera phát hiện điều bất ngờ
Xã hội
21/09/2026 18:43Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội

Ngày 21/9, trao đổi về vụ việc nam sinh rơi xuống cống dẫn đến tử vong, lãnh đạo UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) cho biết Công an TP Hà Nội hiện đang phối hợp chặt chẽ với Công an phường để điều tra, xác minh vụ việc theo chỉ đạo của thành phố.
Trọng tâm công tác điều tra nhằm xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của đơn vị quản lý và duy tu khu vực cống thoát nước.
Song song với đó, cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ nắp hố ga bị mở từ bao giờ và ai là người mở.
Theo báo cáo từ UBND phường Đông Ngạc, vị trí xảy ra tai nạn nằm trên tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long, thuộc hệ thống thoát nước mặt của khu vực.
Về phương diện quản lý nhà nước và vận hành, đơn vị quản lý hệ thống thoát nước này là Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố thuộc Sở Xây dựng.
Trong khi đó, trách nhiệm duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước thuộc về liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Đô thị Việt Úc và Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các đơn vị quản lý và duy tu tiến hành xử lý, khắc phục ngay tại vị trí miệng hố ga nhằm loại trừ nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông qua lại tuyến đường này.
Trước đó, diễn biến vụ việc bắt đầu vào khoảng 10h ngày 17/9, khi UBND phường Đông Ngạc tiếp nhận thông tin phản ánh về việc có một chiếc xe máy nằm đổ ngã gần miệng hố ga trên tuyến đường nối từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long.Tại thời điểm phát hiện phương tiện, xung quanh hiện trường không thấy người điều khiển xe máy.
Sau khi tiếp nhận tin báo, UBND phường Đông Ngạc cùng Công an phường và các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành các bước xác minh và triển khai biện pháp xử lý theo đúng quy định.
Kết quả rà soát dữ liệu sau đó xác định, chiếc xe máy bị ngã đứng tên sở hữu của ông S (sinh năm 1976, trú tại Mỹ Lộc, Ninh Bình). Phương tiện này được gia đình giao cho con trai là anh N.Đ.S (sinh năm 2008) làm phương tiện đi lại phục vụ sinh hoạt, học tập. Nạn nhân được xác định là sinh viên năm nhất đang theo học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
Trưa 18/9, thi thể anh S. được lực lượng tìm kiếm phát hiện ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu Phố Viên, cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.
PV (SHTT)
- Bắt đầu xét xử vụ giết hại, phân xác người mẫu nổi tiếng gây rúng động dư luận (19:15)
- Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở Hà Nội (57 phút trước)
- Những sai lầm thường gặp khi hâm nóng thức ăn thừa, 1 lỗi nguy hiểm có thể dẫn tới ung thư (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt không khí lạnh có thể sắp xuất hiện ở miền Bắc (1 giờ trước)
- Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM nói gì về vụ việc của Trường Giang? (1 giờ trước)
- 2 ghế nóng tại tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam bất ngờ đổi chủ (2 giờ trước)
- Thuê anh xe ôm giá 2 triệu đến dự đám cưới người yêu cũ, và cái kết không ngờ tới... (2 giờ trước)
- Carrick đang phá thành quả của Amorim tại MU (2 giờ trước)
- Khi nào người chạy bộ cần giảm cường độ tập luyện? (2 giờ trước)
- Chị chồng gửi con về quê, em dâu không ngờ tiền nuôi cháu lại thành chuyện khó nói (2 giờ trước)