-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Xã hội
08/12/2017 21:13'Công chúa thuốc lào' chữa bệnh bằng cách rút lưỡi: Công việc chính của tôi là bán cát sỏi
Trang Đời sống plus của báo Gia đình Việt Nam cho hay, người được xưng tụng là "cô Nhung", "thần y" hay "Công chúa thuốc lào" chính là Nguyễn Thị Nhung, có địa chỉ tại Dốc Lã, Yên Thường, Gia Lâm (Hà Nội).
Nổi tiếng nhờ chữa bệnh bằng các phương pháp như nắn, bóp, bẻ, kéo, vặn tay, dẫm chân, rút lưỡi cho hàng trăm bệnh nhân là người tai nạn, câm điếc, tai biến... ở nhiều tỉnh thành, nhưng "Công chúa thuốc lào" cho biết, chữa bệnh chỉ là nghề phụ.
Người phụ nữ này nói với nguồn trên: "Công việc chính của tôi là bán cát sỏi, còn chữa bệnh chỉ là phụ".
"Tôi làm "thầy" đã 15 năm nay. Từ năm 2008, tôi bắt đầu chữa bệnh bằng phương pháp này. Tôi cũng không hiểu sao trên mạng xã hội lại lan truyền nhiều thông tin về tôi như vậy vì mục đích của tôi là chữa bệnh miễn phí, giúp đỡ bệnh nhân cơ mà?", báo Gia đình & Xã hội dẫn lời "Công chúa thuốc lào".
Mặc dù nói đã chữa bệnh từ năm 2008, nhưng người thân bên chồng của "cô Nhung" lại nói với nguồn trên, trước đây, cô này có hành nghề bói toán, lập điện thờ tại gia.
Khoảng gần một tháng nay mới nghe nói "cô" còn khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, người này chưa từng thấy "cô" khám, chữa bệnh cho ai bao giờ.
Những người hàng xóm của "Công chúa thuốc lào" cũng nói với nguồn trên, họ chỉ biết "cô Nhung" thường hay lên đồng và hát rất hay.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các clip ghi lại cảnh một người phụ nữ được giới thiệu là "cô Nhung", có thể chữa bệnh bách bệnh miễn phí cho người dân ở nhiều tỉnh thành tại thôn Cán Khê, xã Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội).
Vừa chữa bệnh, người phụ nữ vừa cầm điếu cày hút thuốc lào rất điêu luyện nên được cộng đồng mạng mệnh danh là "Công chúa thuốc lào".
Tuy nhiên, theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ, mặc dù được "cô Nhung" chữa bệnh bằng cách rút lưỡi, nhưng có bệnh nhân lại đau đớn hơn, còn bệnh tình không thuyên giảm.
Về việc này, "cô Nhung" khẳng định với Gia đình & Xã hội, chưa từng thực hiện trường hợp rút lưỡi nào khiến bệnh nhân đau đớn, "có chăng chỉ là đau nhẹ thôi".
"Tôi không quan tâm những thông tin trên mạng xã hội và sẽ tiếp tục có những hoạt động khám chữa bệnh cứu người", "Công chúa thuốc lào" lên tiếng.
Ông Nguyễn Việt Cường - chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội nói trên báo Tuổi trẻ, bà Nhung hành nghề khám chữa bệnh không phép và có thể nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe của người bệnh.
Vì vậy, Sở sẽ yêu cầu bà Nhung ngừng ngay nếu bà này tiếp tục khám chữa bệnh ở Hà Nội.
Theo P.N (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Tạm dừng hoạt động tiệm bánh mì ở Vũng Tàu sau hàng loạt ca nghi ngộ độc (18:24)
- Lời khai của gã đàn ông hành hạ vợ bầu và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh, chính thức nhận cái kết đắng (18:07)
- Tôi đang dùng iPhone 13 và sẽ mua iPhone 17e ngay khi mở hàng vì những lý do này (38 phút trước)
- Tai nạn lật xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai: 2 người thương vong khi đâm vào khu vực thi công (57 phút trước)
- Chuyên cơ của Ronaldo rời Saudi Arabia giữa đêm khi căng thẳng Trung Đông leo thang (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức kiểm điểm liên quan việc tuyển sinh (1 giờ trước)
- Bắt giữ bà cụ là đối tượng trốn nã nguy hiểm, thay tên đổi họ cả gia đình để lẩn trốn suốt 27 năm (1 giờ trước)
- Địch Lệ Nhiệt Ba lỡ hẹn Paris Fashion Week, rộ tin kẹt ở Dubai giữa lúc Trung Đông căng thẳng (2 giờ trước)
- Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật (2 giờ trước)
- Thế kẹt của Bắc Kinh: Khi "Cơn thịnh nộ" từ Washington thiêu rụi bàn cờ năng lượng (2 giờ trước)