-
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8
Xã hội
10/02/2018 14:15Công nhân ăn mì gói cầm cự chờ công ty trả lương trước ngày Tết
Chiều 9/2, chị Nguyễn Thị Sinh (32 tuổi) về phòng trọ tại xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom, Đồng Nai) sau một ngày đứng trước cổng công ty để đòi quyền lợi.
Quê ở Thái Bình, chị Sinh làm việc cho Công ty KL Texwell Vina (vốn đầu tư nước ngoài, đóng tại khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai).
Ăn mì gói cầm cự chờ lương
Nữ công nhân nói rằng, cuộc sống của chị những ngày qua đảo lộn và bế tắc hoàn toàn khi tiền tiêu đang cạn kiệt mà công ty không trả lương.
“Đêm qua, tôi nghe đồng nghiệp bảo lãnh đạo công ty bỏ trốn, không ai còn được nhận lương nên tôi tức tốc lên công ty. Khi đến nơi, hơn nghìn người đã đứng ở đó và ai cũng lo lắng. Cổng công ty khóa chặt, bảo vệ không cho ai vào trong”, chị Sinh nói.
Trong phòng trọ chật hẹp, nữ công nhân cho biết trong túi chị chỉ còn 200.000 đồng.
“Số tiền này tôi để mua đồ ăn, sống cầm cự đến Tết để chờ lương. Hôm nay, nghĩ đến việc khó lấy được tiền nên tôi không dám mua cơm mà mua bó rau nhỏ, một gói mì tôm để ăn qua ngày. Bữa trưa ăn tôi ăn nửa gói, còn nửa gói dành cho buổi chiều”, chị Sinh nghẹn ngào.
Theo chị Sinh, vì ở quê có hoàn cảnh khó khăn nên trong số 5 triệu tiền lương tháng trước, chị gửi về cho gia đình hơn nửa. Số còn lại, chị dành trả tiền phòng trọ, chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Rời quê hương năm 2013, chị vào Đồng Nai và xin vào Công ty KL Texwell Vina làm việc. Suốt quá trình làm việc, vì đồng lương không đủ nuôi gia đình nên chị thường xuyên xin tăng ca để cải thiện thu nhập.
Những lúc không được tăng ca, chị tìm đến các tiệm rửa xe xin làm thêm. Cuộc sống túng thiếu liên miên. Con trai gửi cho ông bà ngoại ở quê nuôi nấng. Những lúc gọi điện, con hỏi "Bao giờ mẹ về?", chị chỉ biết im lặng.
"Chỉ còn 200.000 đồng, tôi không biết mình ăn Tết thế nào. Chắc tôi lên cửa hàng tạp hóa để xin mua nợ gạo và ít trứng về ăn cho qua ngày", công nhân 32 tuổi rơi nước mắt.
Không tiền mua lễ cúng Tết
Cuối chiều 9/2, khi nhiều công nhân đã rời công ty để về phòng nghỉ ngơi, một phụ nữ hơn 40 tuổi vẫn nán lại ở cổng, hướng mắt về phía phòng làm việc của lãnh đạo công ty. Khi nghe đồng nghiệp bên cạnh than thở về Tết, bà quay sang than: “Giờ lấy đâu tiền mua đồ thắp hương, cúng Tết đây?”.
Theo các công nhân, công ty không chi trả lương đã đẩy họ vào cảnh khánh kiệt. Các khoản nợ, khoản chi tiêu cuối năm của họ đều không có nguồn giải quyết.
“Tôi mới phải xin chủ nhà trọ cho nợ tiền đến tháng 3 (sau Tết - PV). Ban đầu chủ nhà không chịu vì cần tiền chi tiêu. Sau nhiều lần giải thích, bà ấy mới chấp nhận. Năm nay không có tiền về quê, không có tiền tiêu Tết nhưng tôi còn may mắn vì được bạn đồng hương cưu mang”, công nhân tên Nam thổ lộ.
Anh này cho biết công ty còn nợ lương bảo hiểm nên không thể lấy sổ bảo hiểm để chuyển công việc. Nhiều người khác đang quá trình thai sản cũng phải chịu cảnh “tiến thoái lưỡng nan”.
Thay nhau canh cổng công ty
Đêm 8 sáng 9/2, công nhân Công ty Texwell Vina đã đến bao vây công ty để đòi tiền lương. Cả nghìn người chen chân, đứng kín cổng công ty, xin gặp lãnh đạo để trình bày hoàn cảnh nhưng không được chấp nhận.
Một công nhân cho biết các lãnh đạo công ty đã rời đi nhưng máy móc, trang thiết bị, sản phẩm... đang còn ở khu xưởng.
"Chúng tôi phải thay phiên nhau 'chốt' ở cổng để họ (người của công ty) không thể di chuyển tài sản đi nơi khác. Nếu họ đưa đi hết, chúng tôi sẽ chẳng biết bám vào ai để đòi tiền", nữ công nhân nói.
Đến chiều 9/2, sau khi đại diện Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan chức năng có mặt tại công ty để đối thoại thì các công nhân mới chịu ra về. Công nhân cho biết họ muốn công ty chi một khoản tiền để họ sắm Tết, nộp bảo hiểm đầy đủ để ổn định công việc, ổn định cuộc sống.
Lãnh đạo công ty rời khỏi Việt Nam
Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai xác định, Tổng giám đốc Công ty Texwell Vina là ông Chang Jeen Kim đã rời khỏi Việt Nam. 11 cán bộ quản lý công ty người Hàn Quốc cũng đã chuyển hành lý về Hàn Quốc vào tối 8/2.
Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đang làm rõ vụ việc.
Công ty KL Texwell Vina đăng ký đầu tư lần đầu vào cuối tháng 12/2015, với tổng số lao động trên 1.900 người, trong đó có 12 lao động thời vụ.
Công ty này chuyên sản xuất trong lĩnh vực may mặc và đang nợ lương tháng 1 của trên 1.900 công nhân, với số tiền gần 13,7 tỷ đồng. Công ty cũng nợ bảo hiểm xã hội từ tháng 8/2017 đến nay với tổng số tiền 17,5 tỷ đồng.
Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)
- Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động (11:38)
- Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo (11:33)
- Chồng đổi mật khẩu điện thoại, người lo lắng nhất lại là mẹ chồng và sự thật khiến tôi bất ngờ (11:32)
- Công an TP.HCM phát cảnh báo khẩn: Triệt phá đường dây ma túy Etomidate ngụy trang tinh vi trong thuốc lá điện tử (11:26)
- Yamaha ra mắt tay ga việt dã Zuma 125 2026: Phong cách hầm hố, giá tiệm cận 100 triệu đồng (11:12)
- FIFA xóa thẻ đỏ của Paredes sau vụ xô xát ở chung kết World Cup 2026 (11:11)
- NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh tung ảnh cưới, ấn định thời gian về chung một nhà (50 phút trước)
- Al-Hilal tăng tốc chiêu mộ Harry Kane, cử lãnh đạo sang Anh đàm phán (52 phút trước)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (1 giờ trước)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (1 giờ trước)