-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Xã hội
09/11/2020 14:03Công nhân nghèo oằn mình sau dịch Covid-19: Người mất việc, người thấp thỏm điện thoại báo đi làm như chờ 'xổ số'
Xoay trở đủ đường vẫn "mịt mù"
May mắn không thuộc diện cắt giảm nhân sự của một công ty đóng trên địa bàn quận Bình Tân (TP.HCM) nhưng 2 vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Phương (40 tuổi, quê Trà Vinh) và anh Nguyễn Văn Hạnh (42 tuổi) phải đối mặt với một năm lao đao vì cảnh "thiếu trước hụt sau" luôn xuất hiện mỗi tháng.

Với đồng lương ít ỏi của mình, 2 vợ chồng chị Phương chắt mót thuê căn trọ nằm ở đường số 4 (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) để sinh sống và nuôi 2 đứa con ăn học. Trước dịch Covid-19, dù cuộc sống không mấy khá giả nhưng 2 anh chị vẫn đủ xoay xở, có chút ít của để dành. Đến khi dịch bùng phát, mọi chi tiêu trong nhà bỗng trở nên eo hẹp khi tiền lương liên tục bị cắt giảm.
"Có tháng chị nghỉ đến 2-3 tuần, mình làm ăn theo ngày mà, giờ cắt hết lấy đâu tiền mà tiêu. Trước mỗi tháng nếu tăng ca, chị nhận được tầm 10 triệu, mấy tháng rồi chỉ có hơn 6 triệu, giảm gần một nửa rồi. Bây giờ thì được 8 triệu mà hết hàng, không có tăng ca được", chị Phương cười nghẹn rồi nói tiếp.
"Như 2 hôm nay, chị phải nghỉ ở nhà vì công ty hết hàng. Nói chung là giờ ngày nào có hàng thì được đi làm, không thì thôi. Cứ chiều đến chị lại canh điện thoại, mong sao quản lý gọi điện để đi làm, nếu im luôn là biết nghỉ tiếp rồi đó. Chờ đi làm như chờ xổ số vậy…", chị Phương nói.

Lên Sài Gòn được hơn 10 năm, mọi sinh hoạt hằng ngày của vợ chồng chị Phương cùng 2 đứa con (đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ 4 tuổi) đều dựa vào tiền lương công nhân mỗi tháng có được. Trong khi tiền học, tiền trường, tiền sinh hoạt phí của con thì tăng nhưng thu nhập của 2 vợ chồng lại giảm khiến những ngày tháng sắp tới, chị chẳng biết tính sao…
"Giờ chị chỉ mong có công việc đều đặn để mình đi làm thôi, chứ cứ đứt đoạn hoài chắc Tết đói quá", chị Phương nói.

Cũng giống như chị Phương, chị Trương (35 tuổi) hiện đang làm công nhân cho một công ty trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên công việc chỉ kéo dài từ 7h sáng đến 14h chiều, còn lại "nghỉ ngơi" khiến nhiều tháng qua, cuộc sống của chị trở nên túng quẫn, 2 vợ chồng phải chạy vạy làm thêm nhiều công việc khác để bám trụ lại thành phố.
Nỗi lo thưởng Tết, hết hàng…
Trước sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất nhiều công nhân đã mất việc làm, họ thường chọn cách về quê hoặc kiếm một công việc mới tạm thời để cầm cự.
Dù đã có thâm niên hơn 10 năm làm công nhân, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của công việc nhưng chưa bao giờ chị Trương lại thấy khó khăn như vậy. Lương bị cắt giảm, số ngày nghỉ vì "cháy hàng" cứ tăng dần lên theo tháng nên chị Trương buộc tìm kiếm một công việc phụ để có thêm thu nhập.
"Hết ca làm chị lại về đây để lựa hành tỏi, mỗi ký được thêm 1.000 đồng, làm từ 14h chiều đến 20 - 21h tối cũng kiếm được 50 - 60 ngàn, tiền này đủ đóng trọ rồi. Chứ giờ hàng tăng ca không có, con cái phải đóng tiền học, chi phí sinh hoạt thì đắt đỏ theo ngày, không đi làm thêm thì không trụ nổi đâu. Thà mình chịu cay, chịu cực xíu mà gia đình đủ cơm ngày 3 bữa, dịch bệnh ai cũng bị ảnh hưởng, mình chấp nhận thôi", chị Trương nói.
Ngoài chị Trương, một vài chị em công nhân khác đang làm tại xưởng hành, tỏi của anh Sang (quận Bình Tân) mong muốn cuộc sống sớm quay trở lại bình thường, các công ty không còn cảnh cắt giảm nhân sự, tiền lương, có thêm hàng tăng ca để đời sống công nhân đỡ cơ cực.

"Giờ chị lo nhất là việc thưởng Tết, không biết năm nay như thế này có được thưởng không, đợt dịch vừa rồi công ty có cho 10kg gạo à, có việc làm là mừng rồi, nhưng mong cho nó ổn định", chị Trương tâm sự.
"Mỗi năm tụi chị chỉ mong đến Tết, nhận thưởng tháng 13 để lấy tiền về quê sắm sửa quần áo, bánh kẹo, mua quà biếu gia đình…, năm nay chờ thôi chứ biết tính sao. Lỡ mà không có chắc ai cũng điêu đứng…", chị Phương bày tỏ.

May mắn hơn chị Phương, chị Trương và nhiều công nhân khác, vợ chồng chị Cẩm Tiên (28 tuổi, quê Đồng Tháp) thoát khỏi cảnh gián đoạn việc làm. Suốt mấy tháng dịch bệnh hoành hành, vợ chồng chị vẫn có công việc đều đều.
"Em làm ở công ty may á, 2 vợ chồng đều không bị thất nghiệp mới đủ tiền lo cho thằng nhóc này. Tuy nhiên hàng tăng ca không có đều như trước nên cũng giảm chút ít, thấy mọi người bị cắt giảm em cũng buồn lắm, mong sao các công ty phục hồi sản xuất trở lại để công nhân tụi em bớt khổ", chị Cẩm Tiên chia sẻ.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết, dựa vào kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực quý 3/2020 với 16.778 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố, do Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM thực hiện:
Có 69,61% doanh nghiệp chủ yếu ở các lĩnh vực như sản xuất trang phục, dệt, chế biến thực phẩm... bị ảnh hưởng bởi Covid-19, có 63,73% doanh nghiệp đảo đảm cho người lao động làm việc bình thường;
26,47% doanh nghiệp giảm giờ làm, không tăng ca; 4,9% doanh nghiệp có tình trạng thiếu việc làm; và 4,9% doanh nghiệp cho lao động thôi việc.
Theo Văn Tiên - Viết Thanh (Trí Thức Trẻ)
- Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia (30 phút trước)
- Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 (43 phút trước)
- Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm (52 phút trước)
- Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường (59 phút trước)
- Một câu nói “như dao cứa” từ người chồng vừa cưới khiến cô dâu bừng tỉnh về cuộc hôn nhân sai lầm" (1 giờ trước)
- Vụ án chấn động lịch sử Nepal: Hàng chục quan chức, 5 cựu Bộ trưởng bị truy tố vì thông đồng với nhà thầu Trung Quốc "thổi phồng" dự án sân bay (1 giờ trước)
- Hé lộ số tiền "khủng" Đen Vâu đã ủng hộ vào dự án Nuôi em và hành trình đóng góp truyền cảm hứng (1 giờ trước)
- Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! (1 giờ trước)
- Cải cách hành chính thuế: Giảm xử phạt chồng chéo, áp dụng mức phạt duy nhất cho nhiều vi phạm thuế và hóa đơn (1 giờ trước)
- Tài khoản Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị phong tỏa (1 giờ trước)