-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Xã hội
06/06/2017 22:40Công nhân vật vã trong phòng trọ 10m2 trong đợt nắng nóng
Ngày 6.6, mặc dù dự báo cho biết đã vào ngày cuối của đợt nắng nóng, nhưng nhiệt độ vẫn 39-40 độ C. Đặc biệt, tại những căn phòng trọ chật chội chỉ khoảng 7-10m2 của công nhân, lao động thì không khí lại càng nóng bức gấp nhiều lần.
Chị Lụa cho biết, từ 4 ngày nay khi thời tiết bắt đầu vào đợt cao điểm nắng nóng, không có tối nào vợ chồng chị ngủ ngon. Có đêm còn mất điện, vợ chồng chị toàn phải lên đê ngồi cho bớt nóng. Vì quá nóng nên chị Lụa và mấy phòng kế bên đều phải nghĩ đủ chiêu để hạ nhiệt phòng.
“Mấy ngày nay, lúc nào em cũng đổ nước ra sàn nhà để hạ nhiệt. Thêm vào đó, em còn nhúng chăn ướt giăng khắp phòng. Nghe mọi người mách, vợ chồng em còn lấy hai chai lavi cho đá vào và buộc vào cánh quạt. Lúc hơi nước bay ra, quạt tỏa vào người cũng mát hơn” – chị Lụa nói.
![]() |
| Vợ chồng chị Lụa nghĩ ra chiêu làm mát nhờ cho đá vào hai chiếc chai la vi (Ảnh Thùy Anh) |
Mới chỉ 8 giờ sáng mà căn phòng đã như được nung trên bếp lửa. Chị Lụa lại chuẩn bị ôm con sang phòng khác mát hơn để chống nắng.
Cạnh khu công nghiệp Bắc Thăng Long có hàng trăm phòng trọ giá rẻ cho công nhân. Nhìn phòng trọ lụp xụp, lợp bằng bro xi măng nóng bức chỉ nghĩ đến chuyện bước vào đó dã sợ, đằng này hàng ngày các lao động vẫn phải ăn ngủ trong đó.
Anh Nguyễn Văn Tiến (Thanh Hóa) cho biết, mấy ngày nay anh toàn phải làm ca tối để tránh nóng. Anh Tiến tâm sự: "Bọn mình làm công nhân, ở nhà thuê, điện dùng giá kinh doanh 4.000 đồng/1 số nên không dám dùng điều hòa. Kể cả là giá điện có rẻ thì cũng không có tiền để mua điều hòa (5-7 triệu/chiếc), do vậy chỉ dám nằm quạt điện thôi”.
Công việc vất vả thường xuyên phải tăng ca kíp vào đêm, ngày về thì phòng trọ quá nóng khiến anh Tiến và nhiều lao động khác không thể ngủ được. Để giảm bớt nhiệt, lúc nào phía trước quạt điện cũng được đặt một chậu nước.
![]() |
| Không chỉ "tưới tắm" cho sàn nhà, anh Tiến còn bê hẳn cả một chậu nước to đặt trước quạt (Ảnh Thùy Anh) |
“Có ngày đang làm ở công ty có điều hòa mát, về tới phòng thì nắng nóng kinh khủng, thậm chí còn nắng hơn cả bên ngoài. Bước vào phòng đã muốn xỉu” – anh Tiến nói.
Theo Thùy Anh (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)

