Xã hội

Cụ bà 115 tuổi ở Bến Tre qua đời

Ngày 20-1, cụ Nguyễn Văn Đức (87 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre) cho biết mẹ ông là cụ bà Trần Thị Nguy (sinh năm 1901) vừa qua đời do tuổi cao, sức yếu.

 
Cụ Đức và cụ Nguy là nhân vật chính trong phóng sự ảnh “Cụ ông hiếu thảo với mẹ già 113 tuổi” đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 10-8-2014.
 
Thời điểm báo chúng tôi thực hiện phóng sự ảnh này, cụ Nguy vẫn còn khỏe, tự chống gậy đi một đoạn ngắn trong nhà. Còn cụ Đức ngày ngày vẫn ra đồng chăm sóc thửa ruộng 1ha mùa mưa thì trồng lúa, mùa khô thì nuôi tôm.
 

Bức ảnh cụ Đức bón cơm cho cụ Nguy chụp hồi tháng 8-2014 đã khiến biết bao trái tim bạn đọc thổn thức. Hình ảnh đẹp đẽ này giờ chỉ còn là kỷ niệm bởi vì cụ Nguy đã qua đời (V.TR.

Dù rất vất vả nhưng trưa nào cụ cũng về nhà tự tay cho mẹ ăn cơm, ngồi đưa võng cho mẹ ngủ. Những lúc rảnh rỗi, cụ Đức còn cõng cụ Nguy đi quanh xóm thăm con cháu và người quen. Hình ảnh cụ Đức hiếu thuận với mẹ già đã khiến nhiều trái tim bạn đọc rung động.

Từ năm 2014 đến nay cụ Nguy có hai lần nhập viện điều trị bệnh viêm phổi. Sau khi xuất viện, sức khỏe của cụ ngày càng kém. Bác sĩ thường xuyên đến nhà thăm khám cho cụ.

Cụ Phạm Thị Trừ (77 tuổi, con dâu cụ Nguy) cho biết trước khi qua đời một thời gian, cụ Nguy chỉ nằm một chỗ. Bác sĩ thường xuyên truyền dịch cho cụ nhưng sức khỏe ngày càng suy kiệt và qua đời cách đây ba tuần, thọ 115 tuổi.

Mẹ già qua đời, ruộng lúa lại bị mất mùa khiến cụ Đức rất buồn. Mấy ngày qua, sáng nào cụ cũng đạp xe đi ra đồng cách nhà khoảng 7-8km để phụ những người trong xã thu hoạch lúa.

“Sức khỏe của cụ Đức cũng yếu, thường xuyên bị vọp bẻ nhưng vì trước đây có hứa với người ta là sẽ phụ thu hoạch lúa nên ráng đi. Cụ rất coi trọng chữ tín. Hứa gì, nói gì thì phải làm đúng như vậy” - cụ Trừ nói.
 
>> Bí quyết sống trường thọ của cụ bà cao tuổi nhất Việt Nam
>> Tiết lộ sốc về cặp vợ chồng nhiều tuổi nhất Việt Nam
 
Theo V.TR (Tuổi Trẻ)