-
Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ -
Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng -
Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối -
Công an thông tin chính thức về hình ảnh người mẹ và 2 con nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT -
Đang vui sướng vì chồng cho tiền sắm Tết, vợ "ngã ngửa" khi biết nguồn gốc thực sự sau những xấp tiền 2-3 triệu đồng -
Container bốc cháy sau va chạm với xe máy, bé trai 6 tuổi bị mắc kẹt, hé lộ tình hình các nạn nhân -
Chi tiết lịch cấm đường phục vụ chương trình bắn pháo hoa tại Sân vận động Mỹ Đình tối nay 23/1 -
Chồng cũ cưới bạn thân, mẹ chồng hả hê khoe dâu giàu: 2 năm sau gặp lại, bà khóc nghẹn nói đúng 8 từ -
Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khóa XIV -
Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ
Xã hội
21/02/2025 01:59Cụ bà 79 tuổi ở Hà Nội chia sẻ điều bất ngờ sau khi bị kẻ lạ phóng hỏa nhà mình lúc nửa đêm
Liên quan đến vụ căn nhà của cụ bà 79 tuổi bị người lạ phóng hỏa lúc nửa đêm ở Hà Nội, ngày 20/2, chúng tôi đã có mặt tại ngõ 96 Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để tìm hiểu thêm về sự việc.
Theo người dân trong ngõ 96 Đại Từ cho biết, căn nhà bị đối tượng lạ mặt phóng hỏa là của gia đình bà Lê Thị Tuất (79 tuổi). Thời điểm đối tượng phóng hỏa là lúc nửa đêm, ngõ vắng người và dường như các gia đình đều đã đóng cửa nghỉ ngơi.
Bà M. (tên được thay đổi) – hàng xóm đối diện nhà bà Tuất, cho biết, bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng kể từ sau khi phát hiện có người muốn phóng hòa nhà hàng xóm.
“Đêm hôm xảy ra sự việc, tôi thức khuya. Khoảng 1h00, tôi ngửi thấy mùi khét nhưng lúc đầu nghĩ mùi ở quán ăn đầu ngõ. Mùi càng ngày càng nặng nhưng tôi không mở rèm kiểm tra.
Sáng hôm sau, tôi đi ra ngoài thì phát hiện cánh cổng nhà bà Tuất cháy đen. Đến khi con trai tôi kiểm tra camera an ninh thì mới phát hiện có người cố ý phóng hỏa nhà bà Tuất. Nếu hôm đó cháy lan, có thể nhà tôi cũng bị ảnh hưởng”, bà M. chia sẻ.
Sau khi phát hiện sự việc, gia đình bà M. đã sang kể lại cho gia đình bà Tuất về việc người đàn ông lạ mặt cố ý phóng hỏa.
Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thị Tuất (79 tuổi), cho biết, kể từ thời điểm phát hiện sự việc đến nay, bà vẫn chưa hết lo lắng, sợ rằng đối tượng sẽ quay lại tiếp tục gây nguy hiểm.
Bà Tuất cho hay, thời điểm đối tượng phóng hỏa là vào khoảng 0h42 ngày 19/2. Thời điểm này, gia đình bà đã đi ngủ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra.
Sáng cùng ngày, khi con trai bà đi làm thì mới phát hiện có lớp muội đen ám trên cửa. Lúc đầu, bà chỉ nghĩ ai đó đốt vàng mã hay giấy trước cửa cháy lan sang.
“Tưởng ai đốt giấy hoặc vàng mã rồi cháy lan sang, tôi còn lấy nước rửa đi. Nhưng khi hàng xóm kiểm tra camera và sang bảo thì chúng tôi mới phát hiện có người cố ý phỏng hỏa”, bà Tuất nói.
Cụ bà 79 tuổi cho biết, thời điểm đối tượng phóng hỏa, ngay trước cửa nhà có 3 chiếc xe máy, xe đạp, tủ giày và nhiều đồ vậy dễ cháy. Đây cũng là lối thoát duy nhất của gia đình bà.
“Nếu hôm đó ngọn lửa cháy lan vào bên trong, có lẽ cả gia đình tôi đều đã tử vong trong vụ hỏa hoạn. May mắn là cánh cửa kiên cố, có thanh sắt chặn phía trong nên người này không thể ném chai xăng vào sâu hơn,” bà Tuất kể lại, giọng vẫn còn run rẩy.
Khi được hỏi gần đây gia đình bà có gây mâu thuẫn với ai không? Bà Tuất khẳng định gia đình mình sống hiền lành, không xích mích hay mâu thuẫn với ai trong suốt nhiều thập kỷ qua. “Hơn 60 năm qua, tôi chưa từng gây thù chuốc oán với ai, cũng chưa một lần to tiếng với hàng xóm”, cụ bà 79 tuổi tâm sự.
Bà Tuất bảo trước khi xảy ra sự việc, gia đình bà không nhận được bất kỳ lời đe họa hay điều gì. Chính vì vậy, đến giờ bà vẫn không thể lý giải được tại sao có người muốn phóng hỏa gia đình
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, gia đình bà Tuất đã trình báo cơ quan công an, mong sớm tìm ra đối tượng phóng hỏa để cuộc sống gia đình bà trở lại bình thường.
Để đảm bảo an toàn, sau vụ việc, các con bà đã lắp thêm hàng rào sắt phía ngoài nhằm đề phòng kẻ xấu tái diễn hành vi phóng hỏa.
Như đã đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo shipper, đeo khẩu trang bịt kín mít đi vào con ngõ nhỏ rồi dừng lại trước cửa một hộ dân lúc nửa đêm.
Tại đây, người đàn ông cầm một chai nhựa chứa chất lỏng lên rồi ngó nghiêng xung quanh quan sát và định dùng lửa bật nhưng lại thôi. Ngay sau đó, người này tiến xe lên phía trên khoảng 5m và xuống xe rồi dùng lửa đốt chai chứa chất lỏng ném vào cổng hộ dân rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng bao trùm lối ra-vào của căn nhà. Thời điểm này, bên trong sân có nhiều xe máy, rất may ngọn lửa không cháy lan. Sau khi phát hiện sự việc trên, gia đình bị phóng hỏa đã trình báo lên cơ quan công an.
Ngày 20/2, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được trình báo của gia đình bà Tuất.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Văn Đức (Nguoiduatin.vn)
- Vượt đèn đỏ chạm mặt cảnh sát: Cú "phanh gấp" nhớ đời và bài học đắt giá về ý thức giao thông (11:30)
- Xôn xao em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở vỉa hè giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Lào Cai, camera tiết lộ hành động phẫn nộ (11:17)
- Dịch vụ đón Tết sôi động từ sớm, dọn nhà “cháy” lịch, hoa trang trí giá cao (11:15)
- Showbiz Hàn chao đảo, nhiều sao bị gọi tên sau khi "tiểu thư tài phiệt" bị bắt giữ vì ma túy (11:14)
- 4 thói quen ngủ thường thấy ở người sống thọ (11:11)
- Đợt rét đậm rét hại ở Miền Bắc còn kéo dài đến cuối tuần, cơ quan khí tượng cảnh báo quan trọng (11:09)
- Ngôi chùa cổ phát thông điệp khẩn, dọa đóng cửa vì du khách biến nơi linh thiêng thành... phòng gym (11:08)
- Phá án thần tốc: Thu hồi gần 6.000 Euro bị nhân viên khách sạn trộm của du khách Đức (11:03)
- Nhà đầu tư ngoại lên kế hoạch thoái sạch vốn tại Vinamilk sau hơn 8 năm đồng hành (1 giờ trước)
- Nằm viện, tôi nhắn tin cho chồng cũ xin gặp, anh chỉ trả lời đúng một từ khiến tôi khóc ướt gối (1 giờ trước)