-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Xã hội
29/04/2020 14:13Cụ bà bật khóc khi vé số ở Sài Gòn được mở bán trở lại sau cách ly xã hội: 'Mừng lắm con ơi, tháng rồi ngoại ở nhà không biết làm gì cả'
Khác với giấc mơ "đổi đời" từ những tấm vé số của người mua, những người bán vé số giống như ngoại Linh chỉ mong kiếm được chút tiền lời để đắp đổi qua ngày từ những tấm giấy lộn đầy màu sắc. Vì vậy, sau khi xổ số kiến thiết dừng hoạt động kể từ ngày 1/4, nhiều người bán vé số rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi chiếc cần câu cơm đã mất. Có người phải khăn gói về quê, người cố gắng bám trụ, sống lay lắt qua ngày nhờ sự hào hiệp, nghĩa tình của Sài Gòn.

"Ngoại mừng lắm, bán vầy mới có tiền đóng trọ, may tháng rồi bà chủ hổng lấy tiền"
Gần một tháng gặp lại sau những ngày cách ly toàn xã hội, vẫn chiếc áo khoác bạc màu, tay cầm xấp vé số ngồi ở một góc ngã tư đường Bình Quới - Thanh Đa, ngoại Linh nở một nụ cười hiền hậu khi đã chính thức quay lại công việc bán vé số.
Dù chiều 29/4 mới diễn ra hoạt động xổ số kiến thiết nhưng từ sáng 28/4, các đại lý lẫn người bán vé số đã bắt đầu công việc sau gần một tháng tạm ngưng để "cách ly toàn xã hội".
Có tận 4 người con, điều kiện kinh tế khá giả nhưng vì buồn chuyện con cái, ngoại Linh quyết định bỏ nhà ở quê (Đắk Lắk) để vào Sài Gòn, tự bươn chải kiếm sống. Tuy có vất vả nhưng số tiền mà ngoại kiếm được mỗi ngày từ những tấm vé số cũng giúp ngoại có cơm no ngày ba bữa. Khác với vẻ buồn bã trong ngày bán vé số cuối cùng (31/3), ngoại Linh cho biết nhờ có sự giúp đỡ, cưu mang của mọi người, ngoại đã đủ ăn, đủ mặc trong những ngày cách ly.

"Nay bán lại rồi ngoại mừng lắm, bán vầy mới có đồng ra đồng vô, đóng tiền nhà trọ đồ. Tháng trước nhà trọ họ hổng có lấy tiền, bà chủ nhà cho luôn... Bà chủ phải tốt bụng chứ, chứ ngoại lấy tiền đâu mà trả", vừa nói, ngoại Linh vừa cười, giọng hào sảng.
"Mọi người tốt lắm, thời gian vừa rồi ngoại ăn no đủ, bên phường (phường 27, quận Bình Thạnh) cũng cho ngoại 1 triệu mà ngoại mua toa thuốc hết mấy trăm rồi. Có người thì cho ăn sáng, anh bán thịt bò cũng cho 1 cục thịt bò về kho ăn, người ta cho cá..., thương ngoại lắm", nói đoạn, ngoại Linh trầm ngâm.

"Nhưng mà mình ăn của người ta, cái ăn là cái nợ đó con, của mình tạo ra là hạnh phúc nhất, nên khi biết vé số được bán trở lại, ngoại vui lắm. Nay bán được nhiều lắm à, sáng giờ hơn 100 tờ rồi. Mà hổng phải ngoại bán giỏi đâu hen, người ta thương ngoại, quen biết nên mua giúp, nay bán mai xổ nè", ngoại Linh vui vẻ nói.
Hi vọng mới trong căn nhà vé số giữa Sài Gòn...
Nằm sâu trong con hẻm 406 (đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM), căn nhà trọ nhỏ là nơi sinh sống của hơn 10 người bán vé số dạo mưu sinh. Vừa mới từ quê (Phú Yên) vào Sài Gòn lúc 5h sáng 28/4, vợ chồng chú Đinh Văn Thông (66 tuổi), không giấu được sự vui mừng khi bắt đầu từ tối nay, chú có thể tiếp tục công việc thường ngày.
"Nói chứ mừng lắm con ơi, ở quê mà nóng ruột, ngày nào cũng theo dõi tin tức, báo đài, điện thoại vô mấy người trong này để hỏi. Hôm qua nhận được tin vé số bán trở lại là vợ chồng chú vô liền, chứ ở nhà hoài thì làm gì có tiền mà sống", chú Thông xúc động.
Đi bán vé số dạo khoảng 20 năm, chú Thông cho biết đó là nguồn sống duy nhất của gia đình khi chú phải chăm lo tiền thuốc men cho vợ, cô Xem (65 tuổi, mắc bệnh tim) hàng tháng. Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ cuối tháng 3/2020, vợ chồng chú Thông rời Sài Gòn để về quê sinh sống. "Nói chứ khó khăn lắm con ơi, nhưng ở quê có rau ăn rau, có mắm ăn mắm, chỉ ngặt là bệnh của bà phải đi tái khám thường xuyên, ở nhà hoài không có tiền để chữa trị lại nặng thêm. Giờ mình già rồi, đâu cần ăn sung mặc sướng, 2 vợ chồng chỉ mong ngày kiếm được khoảng 200 ngàn, lo cơm 3 bữa rồi tằn tiện mua thuốc men mà thôi", chú Thông tâm sự.
Ngồi bên cạnh chú Thông, cô Xem cho biết bản thân mình mắc bệnh tim, không thể đi làm được nên mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều nhờ chú Thông. "Mỗi tháng tiền thuốc men khoảng gần 3 triệu, mình có làm được gì đâu, vô đây lúc nào chú mệt cô cũng còn đi lòng vòng bán vài chục tờ vé số, vô xe đắt lắm, mà cũng ráng thắt bụng để vô. Nói chứ mừng lắm con ơi, dịch này ai cũng khổ cả, đâu thể nhờ ai giúp đỡ được đâu", cô Xem nói.
Có lẽ không chỉ riêng vợ chồng chú Thông, ngoại Linh mà với tất cả những người bán vé số dạo ở Sài Gòn, việc được quay trở lại công việc, tiếp tục mưu sinh trên những tấm vé số là điều mà họ mong mỏi suốt gần 1 tháng qua. Dẫu cho, ở phía trước còn rất khó khăn bởi những tác động từ dịch Covid-19 nhưng hi vọng rằng, những tấm vé số vẫn giúp họ có đủ cơm ngày ba bữa...
Theo Văn Tiên (Trí Thức Trẻ)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (21:21)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (35 phút trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (42 phút trước)
- Truy xét kẻ mang dao rựa rượt chém người ở quán cà phê ven sông Hương: Tiết lộ nguyên nhân chấn động (1 giờ trước)
- Nổ vật thể lạ tại nhà dân, hai học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng (1 giờ trước)
- Góc khuất sau cuộc hôn nhân "cô - trò" của Khánh Thi và Phan Hiển: "Đời sống chúng tôi rối lắm" (1 giờ trước)
- Phiên tòa xét xử YouTuber Đinh Lan: Những lời khai "lạ" và bản án cho hành vi xúc phạm danh dự (2 giờ trước)
- Sa lưới sau 5 giờ gây án: "Nữ quái" chuyên trộm tiệm vàng bị bắt gọn tại khách sạn (2 giờ trước)
- Công an phường An Khê thông tin nguyên nhân khiến cậu bé nhất quyết không đi học, bị mẹ "bế lên đồn" (2 giờ trước)
- Shipper TP.HCM chở thẳng hàng đến đồn công an vì nghi vấn chứa chất cấm (2 giờ trước)