-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
-
Ngập sâu tại Hà Nội sáng 8/10: Có nơi đến nửa mét, người dân phải thuê xe kéo
-
Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"
-
Kẻ bịt mặt từ trần nhà đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản
Xã hội
20/11/2017 13:09Cuộc gặp giữa ông Nguyễn Thiện Nhân và thầy hiệu trưởng cũ
Chiều 19/11, trời Sài Gòn đổ mưa tầm tã. Trong căn nhà trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5, TP HCM), vợ chồng PGS.TS Huỳnh Văn Hoàng (81 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Đại học Bách khoa) chuẩn bị ấm trà nóng, thỉnh thoáng ngó ra cổng chờ đợi. "Lát nữa, anh Nguyễn Thiện Nhân tới nhà chơi nhân ngày Nhà giáo Việt Nam", ông Hoàng nói, giọng hào hứng.

Lúc sau, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và một số cán bộ ngành giáo dục đến trong sự niềm nở của vợ chồng ông giáo già. "Mấy chục năm rồi thầy ạ, lúc em về trường là 30 tuổi, giờ đã 64", ông Nhân mở đầu câu chuyện.
Đầu năm 1983, ông Nhân xuất ngũ. Với tấm bằng tiến sĩ ngành Điều khiển học, ông được nhận làm giảng viên bộ môn Cơ khí chính xác Đại học Bách khoa TP HCM. Thấy hồ sơ của ông Nhân từng làm Bí thư Đoàn trong quân ngũ, ông Hoàng giao cho giảng viên trẻ kiêm nhiệm Bí thư Đoàn trường.
Ông Hoàng nhận xét, giảng viên Nguyễn Thiện Nhân khi đó là người có chuyên môn cao, điềm tĩnh, được sinh viên và đồng nghiệp quý mến.
Cuộc gặp trở nên sôi nổi khi hai người nhớ về những ngày tháng khó khăn của trường mấy chục năm trước, khi cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống của giảng viên khó khăn. Song, giảng viên thời đó ai cũng mang trong mình sự nhiệt huyết trên giảng đường và nghiên cứu khoa học.

Ông Nhân sau đó về công tác tại Thành đoàn TP HCM, hơn 5 năm sau về lại Đại học Bách khoa làm lãnh đạo Bộ môn Quản lý Công nghiệp rồi giữ chức Phó hiệu trưởng trường này. Rời Đại học Bách khoa, ông Nhân tham gia công tác ở chính quyền TP HCM, thỉnh thoảng hai người vẫn gặp nhau trong những hội thảo, sự kiện khoa học.
Bí thư TP HCM bày tỏ lòng tri ân với thầy hiệu trưởng cũ và vợ ông - vốn cũng là giảng viên của trường - bởi những đóng góp lớn cho sự nghiệp giáo dục đại học. Nhiều thế hệ lãnh đạo Nhà nước, cán bộ kỹ thuật từng trưởng thành tại ngôi trường này.
"Em lúc nào cũng nghĩ mình là người của Bách khoa, cảm thấy vui và tự hào", Bí thư TP HCM nói, trước khi tạm biệt thầy Hiệu trưởng cũ.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đến thăm một số nhà giáo hưu trí của thành phố. Ông chúc sức khỏe các nhà giáo và mong họ vẫn góp sức cho ngành giáo dục thành phố bằng những kinh nghiệm quý báu của mình.
Theo Mạnh Tùng (VnExpress.net)








- Ô tô mới được "bơm" mạnh ra thị trường, giá xe còn giảm sâu dịp cuối năm (10:47)
- Gia tộc Shinawatra rút khỏi cuộc đua tranh cử thủ tướng Thái Lan (10:45)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ (10:40)
- Chồng tổ chức nghi lễ "trao vợ cho nhân tình" trước mặt 2 gia đình (10:34)
- Sắc vóc cô gái nổi bật nhất Miss Grand (10:33)
- Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm (10:32)
- Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu (10:30)
- 3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể (10:29)
- Chồng sát hại hai mẹ con rồi nhảy sông tự tử (10:21)
- Xe máy "rẽ sóng" giữa phố, tìm đường lên cao tốc tránh ngập tại Hà Nội (10:17)




