-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Xã hội
13/11/2019 20:10Cuộc sống của 2 em bé dân tộc được nhận nuôi khi mang bệnh bây giờ ra sao?
Em bé Lào Cai suy dinh dưỡng Thào Thị Yến Nhi
Nhắc đến em bé Lào Cai bị suy dinh dưỡng Thào Thị Yến Nhi, công chúng ắt sẽ nhớ ngay đến câu chuyện tình người đầy cảm động từng gây sốt cộng đồng mạng. Theo đó, cách đây 3 năm, bé gái có tên Yến Nhi sống cùng bố là Thào A Lư ở một thôn nghèo của huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai và bị suy dinh dưỡng nặng.
Cuộc sống vô cùng khó khăn và túng thiếu của hai bố con khi ấy đã khiến nhiều người rơi nước mắt, đặc biệt là khi nhìn thấy cô bé 14 tháng tuổi nhưng chỉ nặng 3,5kg. Song, khi biết được hoàn cảnh đặc biệt của em bé quê Lào Cai, một cô nàng 9X xinh đẹp có tên Phạm Thị Thanh Tâm (SN 1992) đã quyết định nhận nuôi cô bé này.
Việc cô gái trẻ quyết định nhận nuôi một cháu bé bại não lại suy dinh dưỡng về mặt thể chất là điều mà không phải ai cũng có thể làm được. Đặc biệt, giờ đây, sau 3 năm về sống chung với mẹ nuôi Thanh Tâm, Yến Nhi đã tăng cân bụ bẫm và có cuộc sống ngập tràn yêu thương, càng khiến dư luận thêm phần tán dương hành động cao đẹp của bà mẹ trẻ này.
Hiện tại, Yến Nhi từ một cô bé ốm yếu, da bọc xương, giờ đây đã có tình trạng tốt hơn rất nhiều. Được biết, kể từ khi nhận nuôi bé Yến Nhi, mẹ nuôi Thanh Tâm đã đưa con đi nhiều bệnh viện để điều trị. Nhờ vậy, bé đã có những phát triển tốt cả về thể lực và trí tuệ.
Đặc biệt, chính nhờ sự yêu thương của bà mẹ 9x mà cô bé nhỏ năm nào đã hoạt bát và vui vẻ hơn rất nhiều. Sự thay đổi của Yến Nhi khiến nhiều người tin rằng, Thanh Tâm đã dành rất nhiều tâm huyết và tình thương cho đứa con nuôi này.
Được biết, từ sau khi kết hôn và sinh con trai, Thanh Tâm vẫn luôn dành tình yêu thương đặc biệt cho con gái nuôi. Không những thế, cô còn rất được chồng và gia đình chồng ủng hộ việc nuôi dưỡng Yến Nhi.
Chứng kiến sự lớn lên, lột xác đầy tích cực của Yến Nhi, mọi người đều cảm thấy mừng vui. Quả thật, phép màu trên đời này vẫn luôn tồn tại, xuất phát từ chính tấm lòng nhân hậu, tình mẫu tử thiêng liêng mà ra.
Điều kỳ diệu đến với em bé từng bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá ở Mường Lát
Cuối năm 2017, clip ghi lại hình ảnh em bé vùng cao không áo quần, co ro giữa giá lạnh tại Mường Lát (Thanh Hóa) trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Người đăng tải cho hay em bé tên Vàng Thị Pàng bị liệt hai chân, không thể đi lại bình thường.
Xót thương trước số phận éo le của bé, vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương và anh Huỳnh Quốc Tín sinh sống tại TP. HCM đã nhận nuôi Pàng.
Ở quận 7, TP.HCM, vợ chồng chị Ngọc Phương và anh Quốc Tín đang có một gia đình hạnh phúc với hai con, cùng một công ty thiết kế thời trang. Hai vợ chồng tính Tết đó sẽ đổi tivi đời mới, ô tô đắt tiền. Song, khi thấy hình ảnh bé gái không manh áo, chị Phương vô cùng thương xót. Chị bụng mang dạ chửa cùng chồng vượt hàng nghìn km lên vùng cao Thanh Hóa xin đưa Pàng về chữa trị. Họ thôi ý định đổi xe, đổi tivi, để chữa bệnh cho em.
Thời điểm được nhận nuôi, bé được 6 tuổi và chỉ nặng 10kg, cao 80cm. Em không biết nói tiếng Kinh và có hoàn cảnh đáng thương khi bố mất sớm, mẹ ruột bị tâm thần lúc tỉnh lúc mê, còn ông bà đã lớn tuổi. Bé Pàng có 4 anh em, ai cũng thiếu vắng sự chăm sóc.
Sau khi mẹ ruột bé Pàng đột ngột qua đời tháng 3/2018 (hơn 2 tháng sau khi bé được vợ chồng chị Phương đưa về TP HCM), anh chị quyết định nhận nuôi Pàng đến năm 18 tuổi. Cô bé được cha mẹ nuôi đưa đến các Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật để tập vật lý trị liệu.
Khi gia đình chị Phương mang bé đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ cho biết em bị trĩ, 2 thận ứ nước, viêm đường tiểu nặng, viêm đường máu nhẹ. Tính mạng của Pàng có thể nguy hiểm nếu không được điều trị kịp thời.
Sau gần 2 năm, Pàng đã có những thay đổi lớn. Từ một cô bé đen nhẻm, gầy gò và ốm yếu, Pàng trở nên bụ bẫm, trắng trẻo và vô cùng tinh nghịch.
Đặc biệt để giúp Pàng có thể đi lại được như những đứa trẻ bình thường khác, chị Phương đã gửi em vào Trung tâm Phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ tàn tật (Quận 3). Sau thời gian học tại đây, bé Pàng nay đã có thể tự đứng lên đi mà không cần sự trợ giúp của ai.
Không còn lê lết trên nền đất, vồ vập lấy đồ ăn khi được cho, bé Pàng năm nay ở trong ngôi nhà xinh đẹp có mẹ cha, anh chị yêu thương. "Từ chỗ không đứng được, giờ bé đã đứng được và đang tập đi những bước đầu tiên với sự hỗ trợ của xe đẩy. Bé cũng bắt đầu được học chữ", anh Tín cho biết.
Theo K.N (Giadinh.net.vn)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (41 phút trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (1 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (3 giờ trước)
- Làm rõ vụ shipper bị hành hung chảy máu miệng vì từ chối tỉa lông chó cho khách (3 giờ trước)