-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Xã hội
24/04/2018 23:08Cuộc sống 'không nghề, không tiền' của người Việt bị Mỹ trục xuất
Chỉ cho đến khi Pham Chi Cuong nhìn thấy chiếc máy bay chờ trục xuất ông khỏi nước Mỹ, người đàn ông 47 tuổi này mới thực sự ý thức được mình sắp bị đưa về Việt Nam, quê hương mà ông rời bỏ vào năm 1990, theo Reuters.
Trước khi bị buộc về Việt Nam vào tháng 12/2017 theo chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trục xuất người nhập cư từng phạm pháp, ông Cuong và ít nhất ba người bị trục xuất khác trên cùng chuyến bay đều đã sống ở Mỹ hàng chục năm.
Việc trục xuất được thực hiện bất chấp Việt Nam và Mỹ đã ký một hiệp định song phương vào năm 2008 để đảm bảo những người nhập cư từ Việt Nam đặt chân đến Mỹ trước 1995 sẽ không bị trục xuất về quê nhà.
Ông Cuong và một số người bị trục xuất khác cho biết trên suốt chuyến bay kéo dài 17 tiếng từ Mỹ về Việt Nam, họ buộc phải giữ im lặng còn tay và chân họ bị trói.
Tất cả những người trả lời phỏng vấn đều cho biết họ cảm thấy khó khăn hòa nhập với cuộc sống ở Việt Nam. Các cán bộ công quyền nhìn họ với đôi mắt ngờ vực và không dễ tìm được việc làm.
"Nếu anh hỏi tôi: 'Có muốn quay trở lại Mỹ hay không?', tôi sẽ trả lời rằng: 'Có', nhưng tôi không biết quay lại đó bằng cách nào", ông Cuong nói. Người đàn ông này bỏ lại sau lưng tổ ấm với vợ và các con tại thành phố Orlando, bang Florida.
Hiện chưa có con số thông kế chính thức về số lượng người Việt Nam đến Mỹ trước năm 1995, như trường hợp ông Cuong, bị trục xuất về nước. Nhưng theo một cựu cán bộ ngoại giao Mỹ, chính quyền Trump đang tìm cách trục xuất hàng nghìn người khác.
Theo Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), trong số 8.600 người mang quốc tịch Việt Nam bị đưa vào danh sách trục xuất tính đến tháng 12 năm ngoái, có "7.821 người có tiền án, tiền sự", người phát ngôn của ICE cho biết nhưng không cung cấp thông tin có bao nhiêu người trong số đó đến Mỹ trước năm 1995. Nhà Trắng từ chối bình luận về việc trục xuất người Việt.
Phân biệt đối xử
Sau chiến tranh, ông Cuong di cư sang Mỹ theo chương trình dành cho con lai Mỹ - Việt. Dù có cha là người Mỹ và sống hàng chục năm trên đất Mỹ với gia đình riêng, người đàn ông này vẫn chưa trở thành công dân Mỹ.
Và ông Cuong cũng không cảm thấy việc nhập quốc tịch là cần thiết vì ông "đường đường, chính chính" nhập cảnh vào Mỹ và được lao động một cách hợp pháp trên đất Mỹ. Thế rồi vào năm 2000, ông Cuong bị buộc tội hành hung và lĩnh án 18 tháng tù. Năm 2007, ông bị phạt thử thách một năm vì sử dụng rượu bia khi lái xe.
Cả hai lần phạm pháp, ông đều bị cơ quan chức năng cảnh bảo về khả năng bị trục xuất theo pháp luật nhưng lúc đó chưa có chính sách trục xuất những người nhập cư Việt Nam. Năm 2008 khi hiệp định song phương về trục xuất được ký kết giữa Hà Nội và Washington, ông Cuong thở phào nhẹ nhõm vì ông thuộc diện được miễn trục xuất.
Sau những lần bị bắt, ông Cuong, theo yêu cầu, thường xuyên trình diện với ICE và tránh xa các rắc rối liên quan đến pháp luật. Ông có một công việc ổn định là làm đầu bếp sushi và nuôi con trai ăn học qua ba năm đại học. Nhưng vào đầu tháng 11/2017, ông Cuong bị ICE bắt và tạm giam, hai tháng sau đó, ông được đưa lên máy bay trở về Việt Nam.
Cú sốc
Một người bị trục xuất khác, Bui Thanh Hung, sinh năm 1973, cũng là con lai Mỹ - Việt. Ông Hung bị kết án bạo hành gia đình vào năm 2010 dù ông bào chữa rằng sai lầm này xuất phát từ việc ông bắt gặp vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác. Ông Hung lĩnh án 6 năm tù. Năm ngoái, sau khi ra tù, ông được đưa thẳng tới trại tạm giam của ICE và bị trục xuất vào tháng 12.
"Ở đây, tôi không có công ăn việc làm, không có ai giúp đỡ, không có chốn dung thân", ông Hung nói và cho biết thêm hiện ông đang tạm ở nhờ nhà người quen.
Nhiều nhà hoạt động về quyền của người nhập cư tưởng rằng chính quyền Mỹ sẽ "chùn tay" khi ra quyết định trục xuất những người là con lai Mỹ - Việt như ông Hung và Cuong.
"Cộng đồng người nhập cư Đông Nam Á chúng tôi cảm thấy cực kỳ sốc", theo luật sư Tin Nguyen, người tình nguyện hợp tác với các luật sư phi lợi nhuận của Cộng đồng người nhập cư Đông Nam Á đứng ra hỗ trợ những người bị trục xuất.
Ông Cuong và Hung bị trục xuất cùng đợt với khoảng 30 người nhập cư gốc châu Á khác. Trước khi đưa họ về đến Việt Nam, máy bay chở họ đỗ tại Myanmar và Campuchia.
"Tôi chẳng có tiền", ông Cuong nói. "Vợ tôi thi thoảng gửi cho tôi vài trăm đô nhưng không ai giúp tôi cả, không gì hết".
Theo An Hồng (VnExpress.net)
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (08:23)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (08:19)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (08:12)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (08:10)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (08:03)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (54 phút trước)
- Đây là iPhone Pro Max viền thép phẳng vẫn cực đáng mua, quanh 10 triệu ngon như iPhone 17 (1 giờ trước)
- Lý do khiến bạn mệt mỏi, mất ngủ, giảm năng lượng dù ăn uống lành mạnh (1 giờ trước)
- Liverpool sụp đổ ngay tại Anfield, thảm bại 0-3 trước Crystal Palace (1 giờ trước)
- Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! (1 giờ trước)