Năm ngày sau khi cơn bão Kalmaegi càn quét, cuộc sống của hàng nghìn người dân tại Gia Lai và các khu vực lân cận đang bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều người phải sống tạm trong những căn nhà sập, lều bạt, đối mặt với tình cảnh thiếu thốn điện, nước sinh hoạt, cùng nỗi ám ảnh không nguôi trước sức tàn phá của thiên tai.
12-1762960874-cuoc-song-man-troi-chieu-dat-bat-khoc-giua-dong-hoang-tan-sau-bao-kalmaegi.jpg
Một người dân ở xã Đề Gi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ) phải sống tạm trong căn nhà bị hư hỏng nặng sau bão. Ảnh: VnExpress.net

Gia Lai là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, ghi nhận hơn 60.000 căn nhà bị tốc mái, ngã đổ; hơn 1.000 căn hư hại hoàn toàn; 2 người chết và 12 người bị thương. Các khu ven biển, đặc biệt là TP Quy Nhơn, bị tàn phá khốc liệt nhất.

Tại xã Đề Gi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ), bà Nguyễn Thị Điệp, 59 tuổi, vẫn chưa hết ám ảnh sau khi cuồng phong đêm 6/11 cuốn trôi hàng chục hồ nuôi tôm và đánh sập gian bếp nhà bà. Ngôi nhà cấp 4 của bà từng trụ vững qua nhiều đợt gió lớn, nhưng giờ đây mái nhà đã bị thổi bay, sóng dồn tủ lạnh và bếp vào góc tường.

"Vợ chồng tôi còn may mắn khi giữ được gian nhà chính," bà Điệp nói. Cả gia đình bà và con gái phải dọn tạm vào gian phòng khách còn trụ lại. Ban đêm, họ phải thắp đèn dầu, phải sạc nhờ điện thoại ở nhà người thân dùng năng lượng mặt trời để liên lạc. Những ngày đầu sau bão, họ phải ăn mì gói.

Cảnh sống tạm bợ diễn ra khắp nơi. Bà Nguyễn Thị Vàng, 54 tuổi, phải che bạt dựng giường sát căn nhà đổ nát. Bà tận dụng phòng tắm cũ làm nơi nấu ăn, nghỉ ngơi, thắp đèn năng lượng mặt trời và phải đi xin nước sinh hoạt ở nhà hàng xóm. Bà Vàng đang thuê xe san nền để dựng lều tạm, nhưng chưa dám cho con gái trở về vì nơi ở quá nguy hiểm.

Cách đó hơn 30 km, tại thôn Lý Hòa (phường Quy Nhơn Đông), người dân phải mang xô, chậu ra hứng nước ngầm chảy từ sườn núi để dùng. Chị Trần Thị Ánh Nhị, 32 tuổi, cho biết hơn 30 năm sống bên biển chưa bao giờ khổ như vậy. Nhà sập, gia đình dọn ra căn bếp cũ. Cả nhà xin nước uống từ thiện, nước tắm hứng từ khe núi. Việc mất điện và sóng điện thoại yếu khiến họ không thể liên lạc hay cập nhật tin tức.

Trước tình hình khẩn cấp, tỉnh Gia Lai đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và huy động toàn bộ lực lượng để khắc phục. Chủ tịch UBND Gia Lai Phạm Anh Tuấn kêu gọi toàn tỉnh chung tay, "lo cái ăn, chỗ ở cho bà con, không để dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất."

Công tác khôi phục hạ tầng được ưu tiên hàng đầu. Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai Thái Minh Châu cho biết, hơn 2.300 công nhân đang khẩn trương sửa chữa, dự kiến hết hôm nay sẽ khôi phục 99% khách hàng. Riêng các vùng ngập sâu sẽ được cấp điện ngay khi nước rút. Về nước sạch, tại một số khu vực, đường ống đã được sửa xong, giúp nhiều gia đình không còn phải đi xin từng can nước tắm giặt.

Bão Kalmaegi cũng gây thiệt hại nặng nề tại Đăk Lăk, ghi nhận 3 người chết, hơn 7.300 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng và 6.200 lượt nhà ngập nước. Ngoài ra, hàng loạt công trình thủy lợi, giao thông, cùng 129 tàu cá và 54.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hại. Tổng thiệt hại toàn tỉnh Đăk Lăk ước tính vượt quá 2.500 tỷ đồng.

QT (SHTT)