Tối 12/12, tại các chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT Bình Triệu (Phòng PC08, Công an TP.HCM) trên đường Huỳnh Văn Lũy và Cách Mạng Tháng Tám, đã xảy ra tình huống dở khóc dở cười khiến nhiều người bất ngờ.

Pha "tự thú" nồng độ cồn kịch khung

Theo ghi nhận của Dân Trí, tại chốt kiểm tra trên đường Huỳnh Văn Lũy (phường Phú Lợi), trong lúc CSGT đang làm nhiệm vụ, một người đàn ông lái xe máy với dáng vẻ loạng choạng đã tấp thẳng vào chốt, không phải để chấp hành kiểm tra mà để... hỏi đường về nhà.

Nhận thấy người này có biểu hiện say xỉn nặng và nồng nặc mùi bia rượu, cán bộ CSGT đã ngay lập tức yêu cầu kiểm tra. Kết quả khiến tất cả ngỡ ngàng: 1,222 mg/l khí thở!

13-1765627723-cuoi-ra-nuoc-mat-say-quen-loi-ve-nguoi-dan-ong-lao-dao-ghe-chot-csgt-de-hoi-duong.jpg
Người đàn ông vi phạm nồng độ cồn gấp 3 lần kịch khung. Ảnh: L.A.

Người đàn ông này thừa nhận anh ta đã nhậu say đến mức không nhớ nổi đường về. Anh ta thấy chốt CSGT có đông người nên ghé vào hỏi đường chứ hoàn toàn không hề nghĩ đó là nơi đang kiểm tra nồng độ cồn.

Với mức vi phạm gấp 3 lần mức kịch khung quy định, người đàn ông đã bị CSGT lập biên bản, nhận mức phạt hành chính 9 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Người thợ hồ ôm bia về nhậu tiếp vẫn bị phạt

Cũng tại chốt kiểm tra này, CSGT còn phát hiện thêm một trường hợp vi phạm khác. Một người đàn ông làm nghề thợ hồ lái xe máy chở theo cả thùng bia và bị dừng xe kiểm tra.

Kết quả nồng độ cồn là 0,025 mg/l khí thở. Người này giải thích rằng chiều cùng ngày, anh cùng đồng nghiệp đã mua bia nhậu sau khi hết việc. Anh ta cho biết mình chỉ dám uống 2 lon vì sợ bị CSGT kiểm tra, và đang trên đường chở thùng bia còn lại về phòng trọ để "tiếp tục cuộc vui" thì bị phát hiện.

PN (SHTT)