Xã hội

Cướp biển tấn công, 2 tài công chết và bị thương

Trong lúc đang bủa cào trên vùng biển Việt Nam giáp ranh với vùng biển Thái Lan, một đôi tàu bất ngờ bị cướp biển tấn công. Hải tặc bắn xối xả vào buồng lái khiến một người chết.

Trong lúc đang bủa cào trên vùng biển Việt Nam giáp ranh với vùng biển Thái Lan, một đôi tàu bất ngờ bị cướp biển tấn công. Hải tặc bắn xối xả vào buồng lái khiến một người chết.
Khoảng 23h đêm 11/9, nhà giàn DK1/10 tiếp nhận tàu đánh cá số hiệu KG-94811 chở theo 1 ngư dân bị thương tấp vào xin hỗ trợ. Sau khi sơ cứu, tàu cá tiếp tục chở ngư dân về đất liền để tiếp tục chữa trị do vết thương đạn bắn khá nghiêm trọng.
 
Trên xe từ Cà Mau về Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, ngư dân Nguyễn Hùng Cường (41 tuổi, ở đường Trần Khánh Dư, phường An Hòa, TP Rạch Giá (Kiên Giang), bàng hoàng cho biết mình chính là tài công và là một trong 2 nạn nhân may mắn sống sót của vụ việc.
 

Anh Nguyễn Hùng Cường được chuyển về cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiên Giang lúc 21h15 ngày 12/9.

 
Theo lời anh Cường kể, khoảng 15h ngày 11/9, trong lúc đang bủa cào trên vùng biển Việt Nam giáp ranh với vùng biển Thái Lan, thì cặp tàu số hiệu KG-94811 và KG-94812 (đây là loại tàu cào đôi đi thành cặp, trong đó có một chiếc “đực” và một chiếc cái- PV) bất ngờ bị 1 cano cao tốc đuổi theo với ý định cướp tàu.
 
Khi cặp tàu đánh cá tăng tốc bỏ chạy thì những kẻ đi trên cano nổ súng bắn xối xả vào buồng lái khiến tài công tàu KG-94812 bị bắn vỡ đầu, chết tại chỗ. Những kẻ đi trên cano tiếp tục xả súng sang tàu KG-94811 khiến anh Cường bị thương gãy xương đùi, mất rất nhiều máu.
 
Thông tin ban đầu cho hay, chủ nhân của cặp tàu bị tấn công tên Bảy Sáng, còn tài công bị bắn tử vong tên Sinh (38 tuổi, cả 2 cùng ngụ ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, Kiên Giang).
 
“Tụi nó trang bị tiểu liên và trung liên bắn liên thanh nát bấy, boong tàu đầy vỏ đạn” - anh Cường nói.
 
Theo Khoa Nam (Tuổi Trẻ)