-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
14/04/2017 18:46Cựu Trưởng ban Dân vận Đắk Lắk tức giận với yêu cầu xác định ADN
Mở đầu cuộc trao đổi, ông bất ngờ chia sẻ: “Hiện tại tôi mệt lắm". Đồng thời, trao đổi về dư luận sau khi ông nói rằng việc có con riêng chỉ là lời nói "đùa cho vui", vị cựu quan chức này của tỉnh Đắk Lắk còn bày tỏ sự tức giận khi nghe có người không tin lời ông là thật.
![]() |
Quán nhậu nơi ông Nguyễn Thanh Xuân thường xuyên lui tới để đưa đón cháu bé mà ông khẳng định đó là con nuôi đi học. Ảnh: Trang Anh |
Ông Xuân tỏ rõ sự bực bội và khẳng định không hề có sự sắp xếp nào vì "sự thật nó chỉ có thế thôi”. Ông Xuân liên tục khẳng định gia đình ông không hề bịa đặt ra.
Thậm chí, khi trò chuyện với chúng tôi, ông Xuân còn tỏ ra phát cáu khi có người nói chỉ có giám định ADN giữa ông và cháu bé thì mới có thể có được thông tin chính xác nhất.
“Không phải con tôi, sao tôi đưa đi xét nghiệm được. Là con của người ta nên tôi không có quyền”, ông Xuân đã tỏ ra thiếu kiên nhẫn khi đề cập đến vấn đề này.
Ông Xuân cho biết, nếu mẹ ruột của cháu bé đồng ý thì có thể đưa đi xét nghiệm, còn với cá nhân ông, do không phải là con ruột nên ông không có quyền đưa cháu bé đi xét nghiệm.
“Tôi không muốn trả lời nữa, còn quyền phán xét là quyền của người ta, bản thân tôi không có quyền để giải thích. Tôi không có làm điều đó, họ nói sai, nói đúng là quyền của họ, bản thân tôi không muốn đề cập đến vấn đề này nữa”, ông Xuân nói thêm.
Trước đó, một số thông tin trên mạng đã phản ánh việc ông Đỗ Thanh Xuân nói mình có con riêng với một chủ nhà hàng. Tuy nhiên, sau đó, chia sẻ với chúng tôi, ông Xuân phủ nhận và cho rằng, thông tin ông có con riêng là xuất phát từ câu nói đùa của ông trong lúc chuyện trò với bạn bè.
Và trong vụ việc này, vợ ông Xuân là bà Lê Thị Cúc và mẹ ruột cháu bé là chị L.T.P cũng xác nhận, câu chuyện cho nhận con nuôi là có thật. Theo đó, hàng ngày ông Xuân vẫn thường xuyên đưa đón người con nuôi đi học. Những hôm mẹ ruột cháu bé bận rộn thì ông Xuân lại đưa cháu về nhà ông bà ăn uống và ngủ lại.
Theo Trang Anh (PL.XH)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (47 phút trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (48 phút trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (55 phút trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (56 phút trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (57 phút trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




