Xã hội

Đã có kết quả giám định ADN trường hợp đầu tiên vụ trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội

Trưa 15/3, thông tin với chúng tôi, chị Tạ Thị Thu Trang, người bị trao nhầm con cách đây 42 năm ở Hà Nội cho biết, chị đã nhận được kết quả giám định ADN trường hợp đầu tiên nghi ngờ là thân nhân của chị.

Trưa 15/3, thông tin với chúng tôi, chị Tạ Thị Thu Trang, người bị trao nhầm con cách đây 42 năm ở Hà Nội cho biết, chị đã nhận được kết quả giám định ADN trường hợp đầu tiên nghi ngờ là thân nhân của chị.

"Suốt đêm qua đến nay tôi khá hồi hộp nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên khi nhận được kết quả tôi không có quan hệ huyết thống với gia đình bác ấy, tôi cảm giác nhẹ lòng và không bất ngờ", chị Trang cho hay.

Theo chị Trang, trước đó, vì thấy chị Trang khá giống người con gái thứ nhà mình, trong khi gia đình cũng có người con sinh cùng ngày tháng với con gái mình nên ông Được đã tự nguyện đến để thử giám định. Chiều 14/3, chị và ông Được đã đi làm giám định ADN, và trung tâm hẹn ngày hôm nay có kết quả.
 

Thấy người con gái thứ của mình (áo hồng) khá giống chị Trang và có người con sinh cùng ngày tháng nên gia đình ông Dần quyết định sang xin giám định ADN.

"Bác ấy khá tốt, hiền lành chân chất. Vì có nhiều điều trùng hợp nên tôi cũng muốn thử giám định nếu mà con bác thật thì tôi được đoàn tụ với gia đình mình. Tuy nhiên, cũng từ đó mà người con gái của bác sinh cùng ngày với tôi cảm giác bất an, lo lắng vì sợ một điều rằng cô ấy không phải con bác ấy nhưng giờ có kết quả chính xác rồi tôi cảm thấy rất vui và mừng cho cô ấy", chị Trang tâm sự.

 

 Chị Trang không khỏi xúc động trước tình cảm gia đình ông Được dành cho mình.

Theo chị Trang, dù biết rằng việc tìm kiếm người thân không hề dễ dàng gì nhưng chị mong muốn sớm tìm được cha mẹ thực sự của mình.

"Tôi mong sao người thân của tôi ở đâu đó nhìn thấy tôi hoặc ai nghi ngờ tôi là con của họ đến giám định thì tốt biết mấy. Tôi muốn tìm cha mẹ bởi trong thâm tâm tôi đó là người đã sinh thành ra mình và mình muốn làm tròn đạo lý người con. Cũng như tránh việc sau này con cháu mình nhỡ cùng huyết thống mà yêu nhau thì lại ân hận", chị Trang bày tỏ.
 

 Đơn đề nghị giám định ADN được lập chiều 14/3.

Qua đây chị Trang cũng bày tỏ mong muốn cảm ơn gia đình đã đến giám định ADN với chị. "Không biết nói gì hơn tôi rất cảm ơn gia đình bác ấy đã rất có lòng, nhiệt tình đã đến với tôi trong suốt mấy ngày vừa qua, tôi thực sự rất xúc động", chị Trang nói thêm.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Nga (Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Hà Nội) cho biết, vào chiều ngày 14/3 gia đình chị Tạ Thị Thu Trang đã đến trung tâm của bà để thực hiện xét nghiệm ADN.

"Đến trưa ngày 15/3 đã kết quả chính thức và khẳng định chị Tạ Thị Thu Trang không có quan hệ huyết thống với gia đình kia. Khi tiến hành xét nghiệm, bản thân chúng tôi và gia đình chị Trang đều rất hy vọng bởi thực tế, nếu nhìn bằng mắt thường thì chị Trang có nhiều nét giống với gia đình họ. Song rất buồn là kết quả lại chứng minh ngược lại", bà Nga nói.

Bà Nga cũng khẳng định, vì đây là trường hợp đặc biệt nên phía trung tâm sẽ hỗ trợ xét nghiệm miễn phí ADN cho gia đình chị Trang đến khi nào tìm được người thân.
 
>> 42 năm nuôi nhầm con: Có manh mối thân nhân
>> Nhầm con 42 năm: "Tôi chỉ muốn tìm con ruột cho mẹ"
>> Chuyện chưa tiết lộ về vụ trao nhầm con 42 năm tại Nhà Hộ sinh Ba Đình
>> Sở Y tế Hà Nội lên tiếng việc trao nhầm con 42 năm trước
>> Cuộc sống của người con gái bị trao nhầm ở bệnh viện 42 năm
>> Chuyện như phim giữa Hà Nội: Gia đình hơn 40 năm nuôi “nhầm” con

Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)