-
Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh -
Mẹ đẻ đóng kịch tàn nhẫn, gửi hàng ngàn tin nhắn đe dọa con gái ruột -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế tử vong, 3 người bị thương -
Ít ai ngờ, loại cỏ dại "nhổ không xuể" lại là thức uống giải nhiệt cực tốt trong mùa hè -
Nạn nhân vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Có người đa chấn thương nguy kịch -
Rước họa vào thân vì cắt cơm, ăn trái cây để giảm cân -
Ô tô 7 chỗ không nhường xe cấp cứu suốt 5km: Tài xế xe 7 chỗ xin lỗi, nói lý do không nhường đường -
Công an xã báo cáo kết quả xác minh vụ CSGT bị tố truy đuổi người vi phạm dẫn đến tai nạn ở Gia Lai -
Dùng SIM không chính chủ có thể bị phạt tới 50 triệu đồng từ ngày 1/7/2026 -
Sau thất bại của tuyển Anh, FA có thật sự muốn sa thải HLV Thomas Tuchel?
Xã hội
18/02/2026 07:15Đà Nẵng: Bé gái 4 tuổi đi lạc giữa biển người trong đêm giao thừa, hé lộ cái kết đầy bất ngờ
Theo thông tin từ Tiền Phong, vào đêm Giao thừa (16/2), trong lúc thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực phía Tây Cầu Rồng (quận Hải Châu), Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng CSGT Đà Nẵng đã phát hiện và hỗ trợ một cháu bé khoảng 4 tuổi đang đi lạc giữa đám đông.
Ngay khi tiếp nhận cháu từ người dân, các chiến sĩ đã tức tốc thực hiện các biện pháp trấn an tâm lý. Qua trao đổi nhanh, cháu bé cho biết tên mình là P. và mẹ tên là T.N. Tuy nhiên, do còn nhỏ và hoảng sợ, cháu không nhớ rõ địa chỉ nhà hay số điện thoại liên lạc.
Để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, Tổ công tác đã sử dụng loa cầm tay phát thông báo liên tục tại khu vực, mô tả đặc điểm nhận dạng của cháu P. Song song đó, các biện pháp nghiệp vụ cũng được triển khai quyết liệt để rà soát, kết nối thông tin gia đình.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính và vị trí của cha mẹ cháu bé. Cuộc đoàn tụ diễn ra đầy xúc động ngay trong thời khắc giao hòa của đất trời, trước sự chứng kiến của nhiều người dân.
Gặp lại con trong vòng tay an toàn, chị T.N. (mẹ cháu P.) không giấu được sự nghẹn ngào. Chị xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng CSGT Đà Nẵng, đồng thời gửi lời chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Sự việc trên là minh chứng cho tinh thần “Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon” của Công an TP. Đà Nẵng. Trong đêm chuyển giao năm mới, 100% quân số Phòng CSGT đã trực chiến xuyên đêm tại các điểm nóng, khu vực bắn pháo hoa và cửa ngõ thành phố.
Bên cạnh việc hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng cũng chủ động phân luồng, điều tiết giao thông linh hoạt, ngăn chặn tình trạng ùn tắc cục bộ. Công tác tuần tra được thắt chặt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân du xuân, đón Tết.
Đặc biệt, các hành vi nguy hiểm như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng đều bị xử lý nghiêm khắc. Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, lực lượng CSGT quyết tâm duy trì kỷ cương và an toàn tuyệt đối trên mọi tuyến đường.
- Nắng nóng cực đoan khiến ít nhất 12.000 người thiệt mạng tại châu Âu (11:26)
- Dự án Cao Xà Lá đóng góp hơn 11.000 tỷ đồng tiền đất cho ngân sách Hà Nội (11:14)
- HLV Park Hang-seo xin vắng mặt tại phiên điều trần ở Quốc hội Hàn Quốc (11:10)
- Loạt tuyên bố gây chú ý của bà chủ tiệm vàng Kim Lý trước khi bị khởi tố vụ buôn lậu kim cương (11:09)
- Mỹ siết quy định thị thực với du học sinh và phóng viên nước ngoài (11:08)
- Bí quyết "giữ lửa" cho cơ thể: 5 nguyên tắc vàng dành riêng cho người sợ lạnh (11:05)
- Cục Điện ảnh lên tiếng trước tranh cãi phục trang trong trailer "Hoàng hậu cuối cùng" (11:04)
- Apple thay đổi quà tặng Back to School 2026 tại Việt Nam, nhiều sinh viên tiếc nuối (54 phút trước)
- Diễn biến nóng vụ người phụ nữ chửi bới chủ xe, liên tục cào xước ô tô Mercedes GLC200 đỗ trước cửa nhà (58 phút trước)
- Thay dầu ô tô sau 5.000km không còn là chuẩn mực, xe đời mới có thể kéo dài chu kỳ bảo dưỡng (1 giờ trước)