-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
05/07/2024 18:12Đã tìm ra 'người hùng' lao vào biển lửa, mở lối thoát nạn cho 4 người trong ngôi nhà cháy ở Cầu Giấy
Ngày 5/7, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Uỷ ban nhân dân phường Dịch Vọng vừa tặng giấy khen cho ông Phan Quốc Sỹ (69 tuổi). Đây là người đã dũng cảm cùng lực lượng chức năng lao vào đám cháy, mở lối thoát nạn, đưa 4 người bị mắc kẹt đến khu vực an toàn trong vụ cháy xảy ra tại Hà Nội ngày 3/7.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện UBND phường Dịch Vọng trân trọng ghi nhận hành động dũng cảm vì cộng đồng của ông Phan Quốc Sỹ.
Đồng thời khẳng định, việc khẩn trương tổ chức dập lửa, cứu các nạn nhân thoát khỏi đám cháy thể hiện sự kịp thời, mưu trí, dũng cảm, không ngại nguy hiểm của cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Cầu Giấy và sự hỗ trợ, giúp đỡ của người dân trên địa bàn, đặc biệt là sự dũng cảm của ông Sỹ.
Hành động của ông Sỹ đã góp phần lan tỏa hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn đến mỗi người dân, từ đó giúp mọi người nâng cao ý thức tự bảo vệ mình khi không may gặp sự cố cháy nổ xảy ra.
Trước đó, vào khoảng 4h20' sáng 3/7 tại tầng 1, số nhà 247 Tô Hiệu, Dịch Vọng, Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy. Ngôi nhà có diện tích khoảng 150m2, cao 4 tầng, 1 tum.
Phát hiện cháy, mọi người xung quanh cố gắng dùng bình cứu hỏa mini để tiếp cận dập lửa nhưng vì cửa cuốn ở tầng 1 đóng kín nên mọi nỗ lực đều bất thành.
Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng quận Cầu Giấy đã huy động 2 xe chữa cháy của quận và 2 xe chữa cháy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 chi viện.
Tại hiện trường, các lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức cứu và hướng dẫn 4 người mắc kẹt bên trong ra ngoài.
Được biết, ngôi nhà này nằm trong mô hình tổ liên gia an toàn PCCC cơ sở. Công an quận Cầu Giấy đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, tập huấn các kỹ năng về PCCC và CNCH. Ngôi nhà này cũng đã được trang bị bình chữa cháy xách tay, mở lối thoát nạn thứ 2.
Ông Phan Quốc Sỹ đã cùng với lực lượng chức năng lao vào dám cháy, tìm ra lối thoát hiểm, đưa người gặp nạn ra ngoài an toàn.
Theo Duy Anh (Nguoiduatin.vn)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (15 phút trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (26 phút trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (33 phút trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (37 phút trước)
- FIFA công bố đội hình xuất sắc nhất World Cup 2026, Tây Ban Nha chiếm ưu thế (44 phút trước)
- Ngôi sao Gen Z Olivia Rodrigo và mối tình kín tiếng với nhân vật quyền lực Phố Wall (47 phút trước)
- Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể (54 phút trước)