-
Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử
-
Ảnh hưởng bão số 9, Hà Nội mưa từ sáng sớm, giao thông ùn tắc
-
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với thành viên cuối cùng của Liên Hợp Quốc
-
CĐM vỡ òa trước kỳ tích y học Việt Nam: Thai phụ bị tai nạn, được ghép tạm bàn tay đứt lìa vào chân chờ ngày nối lại
-
Cuốn sổ tay nhỏ bé của anh tài xế Việt khiến hai khách Tây xúc động vô cùng
-
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại vườn nhà dân ở Quảng Trị
-
Tài xế xe bồn nghi bị đột tử dẫn đến mất kiểm soát lái gây tai nạn
-
Hà Nội: Sao không làm cầu bắc qua sông Hồng với thiết kế độc đáo như Đà Nẵng?
-
Thót tim cảnh ô tô tràn làn xe máy trên tuyến đường huyết mạch ở TPHCM
-
Khí trong phong thủy nhà ở ảnh hưởng ra sao đến các thành viên trong gia đình?
Xã hội
26/02/2024 21:45Đã tìm thấy nữ sinh lớp 10 tại phòng trọ sau gần 2 ngày mất tích
Trưa 26/2, anh Vũ Văn Nguyên (trú tại thôn 7, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Gia Lai) cho biết, con gái anh là V.T.M. L. (SN 2008, học sinh lớp 10 trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) đã được tìm thấy sau gần 2 ngày mất tích.
Cụ thể, vào lúc 10h45 cùng ngày, Công an thị trấn Ia Khai (huyện Ia Grai) đã tìm thấy con gái anh tại một phòng trọ trên địa bàn.
Theo anh Nguyên, khi được tìm thấy, tinh thần của V.T.M. L. có phần hơi hoảng loạn. Công an thị trấn Ia Khai đang làm việc với V.T.M. L. để nắm bắt thông tin và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Như VietNamNet đã đưa tin, vào trưa thứ Bảy ngày 24/2, V.T.M.L. điều khiển xe mô tô đến trường để học. Tuy nhiên, đến 16h cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện thông báo là không L. đến lớp.
Tối 25/2, sau hơn 1 ngày mất liên lạc với V.T.M.L., anh Nguyên nhắn tin cho con gái với nội dung: “Về nhà đi con, ba mẹ mong con, con ơi; Con ở đâu ba mẹ đi đón con về. Về đi con, ba mẹ không mắng con đâu”.
Đến 22h14 cùng ngày, từ Zalo của V.T.M. L. có dòng hồi âm cầu cứu: “Ba mẹ cứu con với đi. Con không sống nổi mất”. Sau đó, L. mất liên lạc.
Anh Nguyên được bạn bè của con gái cho biết, có nhận được tin nhắn từ Zalo của L. với nội dung bị bắt, bị nhốt, bị trói tay và bị đe dọa. Khi người này hỏi lại là đang ở đâu thì V.T.M. L. trả lời là không biết.

Đến khoảng gần 23h đêm 25/2, bạn bè của L. gọi điện đến báo cho gia đình là L. đã trốn được ra ngoài, đang ẩn nấp tại khu vực làng Giang, gần trụ sở Công an huyện. Tuy nhiên, khi bố mẹ đến khu vực này tìm kiếm thì không thấy.
Theo Trần Hoàn (VietNamNet)








- Thuyết phục thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử (10 phút trước)
- Ngắm mỹ nhân này mới biết thần tiên cổ tích là có thật: Nhan sắc như hoa như ngọc, Việt Nam mấy ai sánh bằng (12 phút trước)
- Ông Trump loại chân dung của ông Biden khỏi "Đại lộ Danh vọng Tổng thống Mỹ" (12 phút trước)
- Công thức của người Do Thái để vực dậy khi cuộc đời bế tắc (16 phút trước)
- Rashford, Antony bùng nổ: Nghịch lý MU của Ruben Amorim (23 phút trước)
- Công an cảnh báo ma tuý "Tobacco" tẩm ướp tinh vi trong thực vật khô (23 phút trước)
- Nhã Phương đang bầu lần 3? (24 phút trước)
- Cách bảo vệ ô tô khi mưa bão, ngập lụt (27 phút trước)
- Ảnh hưởng bão số 9, Hà Nội mưa từ sáng sớm, giao thông ùn tắc (30 phút trước)
- Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với thành viên cuối cùng của Liên Hợp Quốc (33 phút trước)




