Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ 4 học sinh mất tích khi tắm sông tại Đắk Lắk.

Sáng 17/5, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ cho biết công tác tìm kiếm các học sinh gặp nạn trên sông Bánh Lái đã hoàn tất sau khi thi thể em nhỏ cuối cùng được tìm thấy vào tối muộn 16/5.

Nạn nhân cuối cùng được đưa lên bờ là em N.B.P, 11 tuổi, trú tại thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ.

17-1778987652-da-tim-thay-thi-the-hoc-sinh-cuoi-cung-trong-vu-4-em-nho-duoi-nuoc-o-dak-lak
Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trên sông Bánh Lái (Ảnh: Minh Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng 16/5, bốn học sinh gồm N.B.P., N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi) cùng rủ nhau ra khu vực sông Bánh Lái, đoạn chảy qua thôn Ngọc Lâm 1 để tắm mát. Trong lúc vui chơi dưới nước, cả bốn em không may gặp nạn và mất tích.

Đến trưa cùng ngày, thấy các em chưa trở về, người thân tổ chức đi tìm thì phát hiện quần áo cùng xe đạp để lại trên bờ sông nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

17-1778987652-da-tim-thay-thi-the-hoc-sinh-cuoi-cung-trong-vu-4-em-nho-duoi-nuoc-o-dak-lak
Thi thể 4 học sinh đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức hậu sự (Ảnh: Minh Nguyễn).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với người dân triển khai công tác tìm kiếm dọc khu vực xảy ra vụ việc. Đến khoảng 17h30, thi thể em N.A.H. được tìm thấy đầu tiên. Hai tiếng sau, lực lượng cứu hộ tiếp tục đưa được thi thể hai anh em ruột N.G.B. và N.N.B. lên bờ.

Công tác tìm kiếm em N.B.P. được duy trì xuyên đêm trước khi nạn nhân cuối cùng được tìm thấy vào tối 16/5.

Sau vụ việc đau lòng, chính quyền xã Hòa Mỹ cùng đại diện các trường học nơi các em theo học đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân.

Biên Thùy (SHTT)