Xã hội

Đại gia Phú Quốc bán đất, chuộc con "cầm mạng" ở casino

Bán hết đất của cha mẹ khiến đấng sinh thành phải "ở đậu" trong nhà của chính mình. Chưa dừng lại, Tình còn ôm tiền bán hải sản sang Campuchia đánh bạc rồi cầm mạng 350 triệu đồng.

Bán hết đất của cha mẹ khiến đấng sinh thành phải "ở đậu" trong nhà của chính mình. Chưa dừng lại, Tình còn ôm tiền bán hải sản sang Campuchia đánh bạc rồi cầm mạng 350 triệu đồng.

Sau khi trở về từ Campuchia, thanh niên này quỳ xin lỗi dấng sinh thành, hứa với vợ con sẽ chí thú làm ăn, không dám sa chân vào "đỏ đen" lần nữa.
 

Ông Đực kể chuyện bán đất của con rể lấy 350 triệu đồng để chuộc con trai từ casino bên Campuchia. Ảnh: Việt Tường.

Ông Lê Văn Đực (66 tuổi, cha của Tình) là cựu chiến binh ở Hàm Ninh. Tham gia du kích xã từ năm 1966 đến 1975, ông Sáu Đực suýt chết nhiều lần khi bị mảnh bom găm vào đầu và lưng.

Sau năm 1975, người thương binh 3/4 tập trung "khẩn hoang" đất đảo được gần 2 ha gần biển Bãi Vòng. Gần 10 năm trước, ông Đực bán 1,7 ha đất với giá 20 triệu đồng/1.000 m2. Có được 340 triệu đồng, người cha mua thật nhiều vật tư xây dựng để cất liên tiếp 7 căn nhà cho các con.

"Tôi từng có nhiều đất và bán tài sản đó để lo chỗ ở cho con cháu chứ không phải là tỷ phú xài tiền hoang phí như nhiều người đồn đoán. Giờ đây, vợ chồng già phải ở tạm trong nhà của chính mình vì đứa con trai thứ tư quá hư hỏng", ông Đực nói.

Theo ông, Tình ham chơi từ nhỏ. Thấy con không có điều kiện học hành, người cha khuyên nên chí thú ra biển đánh bắt cá tôm nhưng thanh niên này lại tụ tập với bạn bè cùng lứa để đá gà. 13 năm trước, Tình lấy vợ và có 2 con với chị Trần Thị Hồng.

Sợ con cháu vất vã, ông Đực mua chiếc tàu nhỏ cho vợ chồng Tình ra biển khai thác các loại ốc, mực. Ba năm trước, tàu cặp đất liền ở thị xã Hà Tiên (Kiên Giang), Tình bán hải sản và cho thương lái nợ 20 triệu đồng.

"Cuối năm 2012, chồng tôi nói vào đất liền đòi nợ để có tiền cho mấy mẹ con mua đồ Tết. Anh ấy đi qua Hà Tiên nhiều ngày không về thì tôi với cha mẹ chồng nhận được tin dữ. Chắc ai đã dụ chồng tôi vào casino Campuchia chứ anh Tình đâu quen biết ai bên đó", chị Hồng nói.

Ông Đực kể lúc đó, giang hồ sòng bạc đã gọi điện thoại cho cho cha mẹ Tình, yêu cầu mang 350 triệu đồng sang casino chuộc mạng con trai. Sợ con mất mạng, người cha tìm nơi bán nhà để mang tiền qua Campuchia.

Tuy nhiên, khi liên hệ chính quyền địa phương để làm giấy tờ chuyển nhượng tài sản, ông Đực "tá hỏa" vì biết Tình đã bán nhà với đất còn lại của đấng sinh thành cho một người ở TP HCM.

"Thằng Tình bán nhà với đất tôi cho nó trước đó, rồi bán luôn nhà của cha mẹ mà tôi đâu có hay. Lúc ấy, tôi giận lắm nhưng mỗi lần giang hồ gọi điện cho tôi để đòi tiền chuộc là nó đấm đá thằng Tình dữ dội thì làm sao mình bỏ cho đành", ông chia sẻ.

Không còn tài sản để bán, ông Đực họp hết gia đình gồm có con dâu và rể để bàn cách cứu Tình. Sau gần 30 ngày "cầm mạng" giá 350 triệu đồng để lấy tiền nướng vào trường gà, Tình được gia đình chuộc về khi con rể của ông Đực cắt đất cho cha vợ bán gấp gần 2.000 m2.

"Cứu Tình về tới nhà, tôi định báo công an, cho người ta bắt nó đi trường giáo dưỡng. Nó quỳ lạy xin lỗi, hứa không tái phạm và tôi đang cho Tình thử thách để xem thế nào. Đối với căn nhà tôi đang ở, khi nào chủ mới đuổi thì mình đi. Hi vọng chính quyền địa phương xem xét cấp cho tôi 1 nền nhà theo diện chính sách", người cha nói.
 

Chị Hồng kể về một tháng không ngủ được khi chồng bị giam lỏng ở casino bên Campuchia. Ảnh: Việt Tường.

Hiện, tùy theo thời tiết mà mỗi tuần Tình ra khơi để lặn biển bắt thủy sản thuê được 2 đến 3 ngày. Ngày nào được đi làm, chủ trả công cho anh 200.000 đến 300.000 đồng.

"Tính bình quân thì chồng tôi làm chỉ được vài chục nghìn đồng một ngày. Có ít ăn ít, ráng lo cho 2 đứa nhỏ đi học và hi vọng anh Tình sửa đổi được tính tình", người vợ ngoài 30 tuổi chia sẻ.
 
>> "Mua đường" sang Campuchia đánh bạc giá... 2.000 đồng!
>> Những tỉ phú hết tiền ở Phú Quốc
>> Bán mạng sau cuộc đỏ đen ở sòng bạc biên giới Campuchia
 
Theo Việt Tường (Zing.vn)