-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Xã hội
25/01/2020 04:51Đại hạ giá vẫn không hết, tiểu thương Sài Gòn thẳng tay đập chậu, chặt gốc hoa chứ quyết không để người dân 'hôi hoa' trưa 30 Tết
10 ngàn/cặp hoa vẫn bán không hết, hàng trăm chậu hoa đã bị tiểu thương đập bỏ, quăng vào xe rác khi lực lượng trật tự đô thị quận 1 (TP.HCM) đến thu dọn vì quá giờ.
|
Đến 12 giờ ngày 30 tháng Chạp (24/1 dương lịch) khi loa phát thanh thông báo yêu cầu tiểu thương bán hoa tại công viên 2/3 trả lại mặt bằng, nhiều tiểu thương đã bán xổ, bán tháo hoa, bán rẻ như cho.
"Ban đầu bán 300 ngàn/cặp, lúc nãy thì 100 ngàn, giờ thì 10 ngàn 1 chậu cho xong để trả cho người ta", một tiểu thương cho biết. Mặc dù đại hạ giá, thậm chí còn 7 chậu hoa, một tiểu thương vừa nói vừa cười chỉ cần 10 ngàn đồng là người dân có thể lấy mang về nhưng tại nhiều gian hàng vẫn tồn đọng hoa.

Trước khi trả mặt bằng, nhiều người đã đập chậu, bẻ cành và tự quăng vào thùng rác để tránh tình trạng hôi hoa.
Cũng có nhiều người dân tranh thủ đi xem hoa nhưng chần chờ không mua, từ mức giá 300 ngàn/cặp, giá tiền giảm dần xuống đến mức rẻ như cho thì nhiều người xúm vào mua khiến không khí tại công viên 23/9 rất hỗn độn.

Khác với một số tiểu thương chấp nhận bán tháo bán chạy, một người bán hoa từ Bến Tre cho biết thà bán không hết thì cắt cành, đập chậu chứ không bán rẻ.
"Mình bán rẻ rồi thì năm sau sao mà bán tiếp, giờ bán ế thì chịu, không thể phá giá được", người này cho hay.
Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được.






Có người cắt cành vứt bỏ, có người lại chấp nhận bán rẻ, bán tháo hoa trưa 30 Tết tại Sài Gòn.
- Nam thiếu niên 15 tuổi bị tạm giữ vì dùng hung khí dọa đánh cha dượng (08:14)
- Iran khẳng định không làm giàu urani, gửi tín hiệu ngoại giao về chương trình hạt nhân (08:01)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (41 phút trước)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (48 phút trước)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (55 phút trước)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (1 giờ trước)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (1 giờ trước)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (1 giờ trước)
- Đèo Prenn sạt lở 100m, Lâm Đồng ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đức và Hà Lan chính thức đoạt vé trực tiếp đến World Cup 2026 (1 giờ trước)