-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
24/03/2016 15:28Đại úy công an tử vong khi lau súng: Súng cướp cò
Trong khi làm nhiệm vụ tại ngân hàng, đại úy công an ở Hà Tĩnh mang súng ra lau chùi và bị súng cướp cò, bắn xuyên qua đầu.
Trao đổi với Đất Việt, một lãnh đạo phòng Phòng CSCĐ và hỗ trợ tư pháp (PC 65), cho biết đại úy Tám là chiến sĩ mục tiêu thuộc phòng PC65.
Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng Đại úy công an được xác định đã chết trước đó.
“Trong khi đang làm nhiệm vụ, đại úy Tám đã lấy súng ra lau chùi và bị cướp cò, đạn xuyên qua đầu”, vị lãnh đạo nói.
Thông tin thêm về sự việc này, bác sĩ Hoàng Công Trung, Trưởng khoa cấp cứu chống độc (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 7h sáng nay, đơn vị tiếp nhận một bệnh nhân tên Trần Viết Tám (45 tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Tuy nhiên theo bác sĩ Trung, người này đã tử vong trước đó.
“Lúc vào cấp cứu bệnh nhân này được một cán bộ công an đưa vào. Tuy nhiên, qua khám lâm sàng, bệnh nhân Tám bị vết thương hỏa khí ở vùng đầu và tử vong từ trước. Sau đó, gia đình đã đưa nạn nhân về nhà mai táng”, bác sĩ Trung nói.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TTO
Cùng ngày, chia sẻ với Đất Việt, bà Hoa – Phó chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh cho biết đại diện chính quyền địa phương và công an phường đã đến chia buồn với gia đình đại úy Tám.
“Gia đình anh Tám từ nơi khác chuyển về sinh sống trên địa bàn phường. Gia đình anh rất hòa thuận, sống có trách nhiệm với địa phương. Vợ thì làm ở khoa sản, bệnh viện Hà Tĩnh. Anh Tám có 2 con, cháu trai đầu học lớp 9 còn cháu gái nhỏ học lớp 2. Sự việc này thật sự rất đáng tiếc. Tôi nghĩ có nghe thông tin lau súng rồi bị cướp cò dẫn đến tử vong”, chị Hòa khẳng định.
Trong khi đó, ông Tuấn – Trưởng công an phường Hà Huy Tập cho biết: “Phía công an phường chỉ biết thông tin anh Tám hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, chứ chúng tôi cũng không có thẩm quyền gì ở vụ việc này. Địa bàn xảy ra án mạng ở phường khác. Nhưng với tư cách chính quyền địa phương cũng như những chiến sĩ công an trong nghề, chúng tôi đã đến viếng, chia buồn với gia đình”.
Theo Nguyễn Hòa (Đất Việt)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (50 phút trước)




