Vụ việc người vi phạm giao thông bất ngờ xô đẩy cán bộ cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang di chuyển đã khiến dư luận phẫn nộ trong những ngày qua. Nạn nhân trong sự việc là Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội.

Chia sẻ về khoảnh khắc đối mặt nguy hiểm, Đại úy Điệp cho biết khi đang dắt xe vi phạm về chốt xử lý thì bất ngờ cảm nhận một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, khiến cả người lẫn xe bị hất về phía trước. Theo phản xạ bản năng, anh lập tức cúi thấp người, ghì chặt và dồn lực đẩy ngược trở lại để tránh bị cuốn vào đầu xe tải đang lưu thông sát bên.

Đại úy Điệp cho rằng việc anh từng nhắc nhở người vi phạm đi nhanh và gọn vào lề đường do khu vực này có nhiều xe tải qua lại đã phần nào giúp anh cảnh giác hơn, kịp thời phản ứng trong tình huống nguy hiểm. Nếu chậm một nhịp, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Đại úy CSGT kể khoảnh khắc bị người vi phạm đẩy vào đầu xe tải: Trước đó còn nhắc đối tượng đi gọn vào- Ảnh 1.
Đại úy CSGT kể khoảnh khắc bị người vi phạm đẩy vào đầu xe tải: Trước đó còn nhắc đối tượng đi gọn vào- Ảnh 2.

Ngày 12/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh (sinh năm 1977, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội) để điều tra về tội giết người. Thịnh chính là người đã có hành vi đẩy Đại úy Điệp về phía đầu xe tải.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh bật khóc, tỏ rõ sự hối hận và thừa nhận hành động bộc phát, thiếu kiểm soát của mình. Theo lời khai, chiếc xe máy do Đại úy Điệp điều khiển khi xảy ra sự việc là phương tiện không có giấy tờ hợp lệ. Thịnh là người điều khiển xe vi phạm, đã xin bỏ qua nhưng không được chấp nhận. Khi Đại úy Điệp dắt xe về chốt xử lý theo quy định, Thịnh đi theo phía sau và bất ngờ gây ra hành động nguy hiểm.

Đại úy CSGT kể khoảnh khắc bị người vi phạm đẩy vào đầu xe tải: Trước đó còn nhắc đối tượng đi gọn vào- Ảnh 3.

Đối tượng khai rằng không hiểu vì sao thời điểm đó lại nóng giận và thiếu kiềm chế đến vậy. Thịnh cho biết những ngày trước đó bị đau đầu, có sử dụng thuốc giảm đau nên tâm lý không ổn định. Anh ta thừa nhận chỉ định đi theo để chờ xử lý vi phạm hành chính nhưng lại hành động liều lĩnh, đẩy xe và cán bộ CSGT vào tình huống có thể gây hậu quả chết người.

“Tôi đã hành động quá sai lầm, gây ra tình huống cực kỳ nguy hiểm cho chiến sĩ cảnh sát giao thông và cả bản thân mình. May mắn là anh ấy phản xạ kịp thời”, Thịnh khai nhận.

Sự việc xảy ra vào khoảng 13h35 ngày 11/12, khi tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 8 làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 429, đoạn qua xã Phượng Dực. Phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng biển số giả, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Trong quá trình đưa phương tiện về chốt, lợi dụng thời điểm xe tải lưu thông trên đường, đối tượng bất ngờ đẩy Đại úy Điệp về phía đầu xe, tạo nên tình huống đặc biệt nguy hiểm. Nhờ phản xạ nhanh và bản lĩnh nghề nghiệp, Đại úy Điệp đã thoát nạn trong gang tấc.

Vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại úy CSGT kể khoảnh khắc bị người vi phạm đẩy vào đầu xe tải: Trước đó còn nhắc đối tượng đi gọn vào- Ảnh 4.
Biên Thùy (SHTT)