Sau gần một ngày mất tích trên khu vực núi cao cách nhà 10km, bé trai 6 tuổi có biểu hiện chậm phát triển đã được tìm thấy an toàn nhờ sự vào cuộc của chính quyền cùng sự đồng hành không rời nửa bước của chú chó nhỏ.

Khoảng 15h30 ngày 12/9, bé Nguyễn Gia K. (sinh năm 2020, ngụ TDP Long Hải Bắc, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) tự rời khỏi nhà. Nhận thấy con trẻ có biểu hiện chậm phát triển và dễ gặp nguy hiểm, gia đình đã lập tức báo chính quyền địa phương để phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm trên diện rộng.

13-1789295478-dak-lak-tim-thay-be-trai-6-tuoi-di-lac-cach-nha-10km-xuc-dong-hinh-anh-chu-cho-muc-tuc-truc-bao-ve-suot-dem
Bé K. rời khỏi nhà vào chiều 12/9 cùng chú chó mực.

Thời điểm đi lạc, bé K. mặc áo thun xanh, quần đùi xanh đen. Đáng chú ý, chú chó mực cưng của gia đình cũng lẳng lặng đi theo dấu chân của cậu bé nhỏ.

Sau gần 24 giờ nỗ lực rà soát khắp các khu vực xung quanh, đến khoảng 9h sáng 13/9, lực lượng tìm kiếm vỡ òa khi phát hiện bé K. đang ở trên một khu vực núi cao, cách nhà khoảng 10km. Dù trải qua một đêm dài trên núi lạnh, sức khỏe của bé vẫn ổn định và bình thường.

13-1789295513-dak-lak-tim-thay-be-trai-6-tuoi-di-lac-cach-nha-10km-xuc-dong-hinh-anh-chu-cho-muc-tuc-truc-bao-ve-suot-dem
Em đã được tìm thấy an toàn cách nhà 10 Km vào sáng 13/9.

Điều khiến mọi người xúc động nhất là chú chó mực – vật nuôi đã gắn bó với gia đình khoảng 2 năm – vẫn kiên trì túc trực, nằm cạnh bảo vệ bé K. suốt đêm tối trên núi mà không hề bỏ đi. Thường ngày, do bé K. chậm phát triển nên chú chó này luôn quấn quýt và là người bạn thân thiết nhất của em.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa bé K. cùng chú chó trung thành xuống núi an toàn để đoàn tụ trong niềm vui trọn vẹn của gia đình và xóm giềng.