-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Xã hội
06/04/2022 16:22Đám tang đẫm nước mắt của nam dân quân 21 tuổi bị đâm chết khi đang điều tiết giao thông
Vụ việc nam dân quân tự vệ bị đâm tử vong thương tâm khi đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông giờ cao điểm khiến nhiều người xót xa. Nạn nhân là anh được xác định là N.T.H. (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), là một dân quân tự vệ thuộc phường 14, quận Gò Vấp.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, anh H. ra khu vực trước trường THCS Phạm Văn Chiêu (giáp ranh giữa phường 8 và phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM) làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.
Quá trình làm nhiệm vụ, anh H. có mâu thuẫn, cự cãi với một người đàn ông, là phụ huynh đến đón con. Người đàn ông đã cầm hung khí tấn công, đâm liên tiếp khiến anh H. gục tại chỗ. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.
Ngày 5/4, thông tin trên báo VietNamNet, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Lương Thanh Tuấn (SN 1972, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi "Giết người".
Cũng trong ngày 5/4, người thân, bạn bè và các cơ quan đoàn thể đã đến Nhà tang lễ quận Gò Vấp (TP.HCM) chia buồn, động viên gia đình anh H.
Chia sẻ với Tri Thức Trực Tuyến, ông Nguyễn Đăng Khương (50 tuổi) cho biết ông có 2 người con trai, trong đó H. là con lớn. Bản thân ông mang nhiều thứ bệnh nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.
Gia đình H. thuê căn nhà ở quận Gò Vấp để ở. Ông Khương đi chạy xe ôm công nghệ để lo cho gia đình. Bản thân người cha cũng mang nhiều thứ bệnh nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.
"Tôi bị hở 2 khớp gối, 2 khớp háng, thoát vị đĩa đệm, đau cột sống. Vợ tôi cũng bị đau khớp nên kinh tế gia đình khó khăn", ông Khương chia sẻ.
Do gia cảnh nghèo khó, Huy thương cha mẹ vất vả nên dừng lại việc học sau khi hoàn thành chương trình THPT. Chàng trai sau đó học nghề hớt tóc được gần một năm rồi tham gia nghĩa vụ quân sự.
Ông Khương đánh giá con trai là người hiền lành, thông minh, nhạy bén. Huy học hớt tóc chỉ một thời gian đã thành thục.
"Ước mơ của Huy sau khi xuất ngũ là mở tiệm tóc cho riêng mình. Ai ngờ nguyện ước chưa thành, con trai tôi đã đi mãi", ông Khương nghẹn ngào.
Về người gây ra cái chết cho con trai, ông Khương mong muốn công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
"Đến giờ tôi vẫn không rõ vì lý do gì mà người này ra tay tàn nhẫn với con trai tôi như thế", người cha đặt câu hỏi.
Cả buổi tối khi nhận tin bạn trai mất, Phượng vẫn khóc không ngừng. Thời điểm vào bệnh viện, cô phải ở ngoài hành lang để đợi tin tức. Đến lúc bố mẹ H. la lên: "Con ơi, con ơi, H. mất rồi", Phượng vẫn không tin.
Mãi khi cô gái trẻ tự tay giở chiếc khăn trắng, nhìn mặt bạn trai nằm lạnh trên giường, cô òa lên nức nở. "Em không nghĩ anh ấy hứa rồi lại ra đi như vậy. Chỉ một tháng nữa H. ra quân, cả 2 còn biết bao nhiêu dự định" - chị Phượng chia sẻ trên báo Dân Trí.
"Mấy năm nay em và gia đình H. cùng sống trong căn nhà thuê. Bố anh ấy lái xe ôm công nghệ, mẹ ở nhà nên không dư dả gì". Phượng khóc.
"Buổi chiều nghe có chuyện, chẳng ai trong xóm tin. Chúng tôi ở cạnh thằng bé từ nhỏ, nó vui vẻ, lễ phép, chưa từng xích mích với ai. Tới khi nghe thông báo, đọc tin tức trên mạng tôi mới tin chắc là H. Đau lòng thế này không biết gia đình sẽ đối diện thế nào" - hàng xóm cạnh nhà nạn nhân chia sẻ thêm.
Thượng tá Trần Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp cho biết, H. nhập ngũ từ tháng 11-2020. Thời điểm trong quân ngũ, H. tham gia Đại đội dân quân thường trực của Bộ Tư lệnh TPHCM. Quá trình này, dịch bùng phát nên H. được điều động đến Ký túc xá Đại học Quốc gia để hỗ trợ, chăm sóc F0.
"Trong thời gian chống dịch cường độ cao, có thời điểm H. đi nửa năm không về nhà. Dù được phân công việc gì, ở đâu, hoàn cảnh nào H. cũng không nề hà và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", thượng tá Quyết chia sẻ trên Tri Thức Trực Tuyến.
Theo Sài Gòn giải phóng, trong ngày 5/4, Thành đoàn TP.HCM đề xuất Trung ương đoàn truy tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho anh N.T.H. Chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan cũng đang lập hồ sơ đề nghị Thủ tướng truy tặng bằng khen, đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp dân quân này.
NT (Nguoiduatin.vn)
https://kenh14.vn/dam-tang-dam-nuoc-mat-cua-nam-dan-quan-21-tuoi-bi-dam-tu-vong-o-tphcm-nguyen-uoc-chua-thanh-con-trai-toi-da-di-mai-20220406083613096.chn
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)