-
Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? -
Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? -
Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não -
Phía sau cô gái 22 tuổi đỗ Thạc sĩ Harvard: Căn nhà giản dị, chiếc xe tải mưu sinh và nghị lực vượt qua hai lần biến cố -
Cảnh gã thanh niên cầm dao đe dọa, ép một người đi xe máy quỳ xin tha mạng? Nguồn cơn phía sau? -
Danh tính du học sinh Việt quay lén hơn 100 video tại nhà vệ sinh nữ, lời khai gây bất ngờ -
Danh sách phạt nguội mới nhất: 330 chủ xe máy, ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 -
Gia cảnh 2 đứa trẻ đập phá mô hình "Mã đáo thành công" 400 triệu đồng tại Quảng Trị -
Thực hư "drama" Kylie Jenner thái độ lồi lõm với chị gái Timothée Chalamet tại Oscar 2026 -
Chuyện lạ ở Thủ đô: Hai cặp đôi song sinh góp tiền mua chung cư, sống hòa thuận dưới một mái nhà
Xã hội
11/07/2019 21:26Đám tang đẫm nước mắt của nữ nhân viên bán xăng bị sát hại: Hai đứa con trai ngơ ngác tìm mẹ
Tang thương đẫm nước mắt
7 giờ 50 hôm nay, (ngày 11/7) gia đình, người thân, đồng nghiệp cùng bà con lối xóm tổ chức tiễn đưa chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, ngụ xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) về nơi an nghỉ cuối cùng. Tang thương bao trùm suốt đoạn đường dài dọc quốc lộ 1A, khăn tang phủ kín, tiếng gào khóc gọi tên người phụ nữ xấu số trong tuyệt vọng.
Chị Phượng ra đi đột ngột để lại hai đứa con thơ (lớn 9 tuổi, nhỏ 4 tuổi).
Hình ảnh hai đứa con thơ của chị Phượng là Trần Minh Vương (9 tuổi) và Trần Đại Huệ (4 tuổi) khoác áo tang, khăn tang đi bên cạnh chiếc quan tài của người mẹ, ngơ ngác theo sự hướng dẫn của người thân khiến người dân đi đường không ai cầm nổi nước mắt. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc sau tiếng gọi hốt hoảng của người thân, hai đứa trẻ bỗng mồ côi mẹ.
2 giờ sáng ngày 10/7, chị Phượng đang bán xăng tại cây xăng dầu ở xã Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu) thì bất ngờ có một nam thanh niên bịt mặt lao vào đâm nhiều nhát vào người chị Phượng rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Tang thương bao trùm đoạn đường quốc lộ 1A lúc tiễn đưa chị Phượng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nạn nhân cố bò vào phòng bảo vệ cầu cứu nhưng chỉ bò đến cửa phòng thì gục trong vũng máu. Khi người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó thì chị Phượng đã tử vong.
Vụ việc được camera an ninh ở cửa hàng xăng ghi lại.
"Bố chồng chị Phượng mới mất cách đây 6 tháng vì bệnh ung thư phổi. Chị dâu chị Phượng mới qua đời được 54 ngày thì giờ chị ấy lại ra đi đột ngột như vậy.
Hai đứa con của chị Phượng thì đứa lớn hết hè năm nay mới lên lớp 4. Đứa nhỏ đang học mầm non. Anh Trần Hữu Dương (41 tuổi, chồng chị Phượng) lại mắc bệnh khớp nặng, đi lại khó khăn. Nhìn hoàn cảnh mà ai cũng xót xa lắm", anh Châu (hàng xóm chị Phượng) buồn bã chia sẻ.
Tương lai mịt mù của hai đứa trẻ thơ
Sự ra đi đột ngột của con dâu như một cú sốc lớn khiến bà Cao Thị Thế (65 tuổi, mẹ chồng chị Phượng) kiệt sức. Bà ngồi không vững trên chiếc ghế trước sân nhà gọi tên con dâu trong nước mắt.
Bà Thế (mẹ chồng chị Phượng) đau đớn vì sự ra đi đột ngột của con dâu.
"Sao số kiếp của con, cháu tôi lại ra nông nổi này. Vợ chồng nó ăn ở hiền lành, hai đứa cháu tôi còn thơ dại. Giờ chúng phải sống thế nào đây khi không còn vợ, còn mẹ bên cạnh" bà Thế đau đớn.
Chị Phượng quê ở xã Nghi Quang (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) là nhân viên bán xăng dầu. 10 năm trước, sau khi kết hôn với anh Dương, chị chuyển về làm ở cây xăng gần quê chồng.
Anh Dương bị bệnh xương khớp nặng, đi lại khó khăn, không làm được việc nặng. Anh xin vào làm nhân viên bán bảo hiểm ô tô tại TP Vinh.
Tiếng gào khóc trong tuyệt vọng của người thân chị Phượng.
Sau bao năm chắt góp, vợ chồng chị Phượng cũng xây được căn nhà nhỏ ngay đường quốc lộ rồi dọn ra ở riêng. Chị làm việc theo ca, 1 ngày làm 1 ngày nghỉ. Công việc cách nhà gần 70km nhưng anh Dương cũng tranh thủ sáng đi chiều về để cùng vợ chăm sóc hai đứa con.
"Con trai tôi sức yếu, kể từ lúc nghe tin vợ bị sát hại đến giờ nó chẳng ăn uống gì, cứ ngồi bên quan tài vợ, ôm hai đứa con khóc. Nghĩ đến tương lai mịt mù của hai đứa cháu nội tôi mà đau đớn lắm. Mới chừng này tuổi chúng đã mồ côi mẹ",
Căn nhà của chị Phượng.
Như thông tin đã đưa, rạng sáng ngày 10/7, người dân bàng hoàng phát hiện chị Phượng nằm gục trên vũng máu với nhiều vết đâm tại nơi làm việc nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện rồi trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vì vết thương quá nặng nên chị Phượng đã tử vong.
Hiện trường xảy ra vụ án mạng.
Qua trích xuất camera an ninh ghi lại, khi chị Phượng đang trực bán xăng thì có một người đàn ông bịt kín mặt lao đến, dùng dao đâm nhiều nhát vào người phụ này rồi bỏ trốn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Nhã Hoàng (Helino)
- Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ, cổ phiếu Novaland vẫn tăng nóng 5 phiên liên tiếp: Điều gì đang diễn ra? (10 phút trước)
- "Vua xe ga" 150cc mới chính thức ra mắt giá 39 triệu đồng: Được săn đón hơn Honda Air Blade và Vario (13 phút trước)
- Nam thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn, bác sĩ ép tim giữa đường ở Hà Nội, tình trạng hiện tại ra sao? (14 phút trước)
- Nghệ An: Bị công an kiểm tra, người đàn ông "vứt" cả vợ lẫn ma túy để bỏ chạy thoát thân và cái kết (15 phút trước)
- Camera ghi toàn cảnh chồng đánh vợ lúc 2h50 sáng, cô gái chứng kiến lao vào che chắn, nguyên nhân ra sao? (27 phút trước)
- Viêm họng tưởng nhẹ, nữ sinh 16 tuổi rơi vào nguy kịch vì siêu vi khuẩn kháng thuốc "ăn" vào tim, não (41 phút trước)
- Tại sao đợt xả kho dự trữ dầu kỷ lục vẫn không thể hạ nhiệt cơn sốt năng lượng? (46 phút trước)
- 2 năm trước tôi phản bội vợ và được tha thứ: Đêm đọc tin nhắn “Em tới rồi”, tôi mới hiểu cái giá của sự phản bội (55 phút trước)
- Giá vàng giảm gần 10 triệu đồng sau nửa tháng giữa căng thẳng Trung Đông, chuyên gia vàng khuyến cáo (1 giờ trước)
- Vì sao ngày càng nhiều người không dùng ốp lưng điện thoại? (1 giờ trước)