Xã hội

Dân Sài Gòn khổ sở vì "núi" rác Đa Phước bốc mùi hôi thối

Nhiều tháng nay gió thổi mùi hôi nồng nặc của ‘núi’ rác Đa Phước vào tra tấn, hành hạ các khu dân cư ở quận 7, 4,8, huyện Bình Chánh khiến ai cũng bức xúc, khổ sở.

Nhiều tháng nay gió thổi mùi hôi nồng nặc của ‘núi’ rác Đa Phước vào tra tấn, hành hạ các khu dân cư ở quận 7, 4,8, huyện Bình Chánh khiến ai cũng bức xúc, khổ sở.

Thời gian qua, rất nhiều người dân sống ở khu vực quận 7, 4, 8 và huyện Bình Chánh phải chịu đựng mùi hôi nồng nặc từ "núi" rác của Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước (bãi rác Đa Phước) từ sáng cho đến tối. 

Đăng trên trang cá nhân của mình, anh Trần Việt Anh (quận 7, TP HCM) bức xúc:“Thời gian gần đây mùi hôi thối nồng nặc ở khu vực dân cư Phú Mỹ Hưng (quận 7) và khu vực lân cận khiến nhiều nhà buổi tối phải cầm đèn pin đi tìm chuột chết. Sau mới biết mùi hôi đó do “núi” rác Nhà máy xử lý rác Đa Phước theo gió mùa thổi vào. Cuộc sống người dân cực kỳ khó chịu và ảnh hưởng”.

Không chỉ có anh Việt Anh mà rất đông người dân khu đô thị Phú Mỹ Hưng thời gian qua rất bực mình khi hằng ngày phải chịu tra tấn bởi cái mùi hôi, khó chịu của bãi rác Đa Phước.

“Ai cũng biết nguyên nhân, cũng có ý kiến lên địa phương, ban quản lý khu đô thị nhưng mọi việc vẫn vậy. Thường buổi sáng sớm và chiều tối là khoảng thời gian mùi hôi nặng và nhiều nhất. Gia đình tôi đóng cửa kín lại nhưng mùi hôi vẫn ảnh hưởng”, chị Nguyễn Thị Khánh Lan khu Phú Mỹ Hưng bày tỏ.

Dan Sai Gon kho so vi 'nui' rac Da Phuoc boc mui hoi thoi hinh anh 1
"Núi" rác Đa Phước nhìn từ cổng Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước. Ảnh: Phước Tuần

Còn anh Quang, bảo vệ ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng cho biết, mùi hôi này nhiều năm nay khoảng từ tháng 7 bắt đầu có thoang thoảng. Nhưng chẳng biết sao năm nay mùi hôi nhiều hơn và khó chịu hơn. Vào nhà thì ít hơn nhưng khi ra ngoài đường thì dễ dàng cảm nhận được.

Các khu chung cư ở quận 7, Nhà Bè cũng là những nơi đón gió Tây Nam thường chịu mùi hôi nặng nề nhất. Nhiều trẻ em bị nhức đầu, nôn do mùi hôi nồng nặc của rác.

Ông Lê Văn Huy, đang sống tại chung cư ERA Town (đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7) chia sẻ: “Đi đường đã ngửi được mùi hôi rồi, đằng này nhà tôi ở trên cao đúng điểm hứng gió thì làm sao mà chịu nổi. Những chiều mưa thì đỡ, chứ những trưa nắng nóng mà còn ngửi mùi hôi nồng nặc thì cả người lớn và trẻ nhỏ không ai chịu được. Chúng tôi đã làm đơn gửi nhà đầu tư và chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa có câu trả lời”.

Dọc tuyến đường Lê Văn Lương hướng quận 7 về huyện Nhà Bè, nhiều chung cư cao tầng cũng chịu chung hoàn cảnh. Chị Mai Thị Lan ở tại chung cư Belleza (đường Phạm Hữu Cầu, quận 7) cho biết, lúc gia đình chị chuyển tới đây thì mọi thứ chưa có gì. Vài tháng nay mới chịu đựng cảnh gió mùa thổi từ bãi rác Đa Phước vào mùi hôi rất khó chịu.

Lo lắng nếu ở lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em, chị La cho biết, gia đình rất mong cơ quan chức năng có hướng giải quyết, xử lý kịp thời để người dân không chịu cảnh tra tấn của mùi hôi nồng nặc này của bãi rác Đa Phước.

Không những người dân ở quận 7, Nhà Bè, Bình Chánh mà những khu chung cư cao tầng ở quận 4, quận 8 cũng gánh chịu mùi hôi của bãi rác Đa Phước theo gió thổi về. Ai cũng mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục, xử lý để môi trường sống của người dân tốt hơn.

Lượng xe rác tăng lên nhiều so với trước

Ngày 23/8, từ đường Nguyễn Văn Linh chúng tôi rẻ trái vào quốc lộ 50 hướng về bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP HCM). Đây là tuyến đường chính của tất cả xe chở rác các quận, huyện đổ về Nhà máy xử lý rác Đa Phước.

Dan Sai Gon kho so vi 'nui' rac Da Phuoc boc mui hoi thoi hinh anh 2
Xe chở rác từ trung tâm TP về Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước trên quốc lộ 50 qua xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Ảnh: Phước Tuần

Theo anh Khánh, bán quán nước mía ngay ngã ba vào cổng bãi rác Đa Phước cho biết lượng xe rác đổ về nhà máy rất lớn. Trung bình 15 – 20 phút là có một xe chở rác vào bãi, buổi đêm thì số lượng còn đông hơn. “Người dân sống hai bên đường tuyến quốc lộ 50 qua hai xã Phong Phú, Đa Phước lâu nay vẫn phải chịu cảnh mùi hôi của các xe chở rác. Những tháng có gió biển thổi vào nữa thì mùi hôi càng nhiều hơn. Chúng tôi kiến nghị hoài những mọi việc vẫn không thay đổi, dần dần người dân cũng phải chịu đựng thôi chứ biết sao?”, anh Khánh nói.

Tại cổng Khu liên hợp xử xử lý rác thải Đa Phước, chúng tôi nhận thấy một hàng dài xe chở tác đậu bên đường, trong đó có nhiều xe của các công ty Dịch vụ công ích công cộng các quận 2, 9, Thủ Đức, 5. Từ ngoài cổng, mọi người cũng có thể nhìn thấy “núi” rác khá cao phía bên trong. Dù khu liên hợp nằm cách xa khu dân cư, nhưng mùi hôi của rác vẫn ảnh hưởng rất lớn các hộ dân xã Đa Phước.

“Tôi thấy thời gian gần đây số lượng xe rác đổ về khu liên hợp xử lý rác khá lớn. Chắc chắn lượng xử lý rác ở đây tăng nhiều so với những năm trước”, một chủ quán nước nằm ngay cạnh đường dẫn vào khu liên hợp xử lý rác Đa Phước nói.

Đầu năm 2016, UBND TP HCM đã có quyết định ngưng tiếp nhận rác ở bãi rác số 3 Phước Hiệp (huyện Củ Chi). Từ đó đến nay, bãi rác Phước Hiệp chỉ nhận xử lý rác nhỏ, lẻ và trở thành bãi rác dự phòng của TP. Chính vì thế, áp lực đè nặng lên Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước, khi hầu hết các quận, huyện đều dồn rác về đây dẫn đến lượng rác ở Đa Phước tăng lên. 
 

Theo P.Tuần (Zing.vn)