-
Màn "thoát xác" ngoạn mục của ái nữ hào môn và cái kết đắng cho gia đình chồng cũ cạn tình -
Đã tìm ra tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt vì dừng xe giữa đường? -
7 giờ nghẹt thở giữa lòng đối phương: Hành trình sinh tồn và cuộc giải cứu phi công F-15 Mỹ tại Iran -
Hôm nay khai mạc Quốc hội khóa 16:Khởi động lộ trình kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 -
Tử vi của 12 con giáp thứ 2 ngày 6/4/2026: Dần trôi chảy, Mùi áp lực -
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM
Xã hội
26/10/2017 16:44Đàn trâu bị chặt đứt gân chân: 'Thấy trâu nằm la liệt, tôi chỉ biết khóc và xót xa'
Ngày 25/10, trao đổi với báo Lao động, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng – Phó trưởng Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho hay: "Cơ quan công an đã nhận được tin báo của gia đình anh Đỗ Văn H. về sự việc gần chục con trâu của gia đình bị kẻ xấu cắt đứt gân chân. Hiện, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc này".
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nam – Trưởng công an xã Ứng Hòe (Ninh Giang, Hải Dương) cũng cho biết trên báo VTC News, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đang phối hợp với Công an xã Ứng Hòe vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ ác tâm chém đứt gân chân 9 con trâu của một hộ dân trên địa bàn xã vào tối 24/10 vừa qua.
Trước đó, anh Đỗ Văn Hưng (xóm 4, thôn Đỗ Xá, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang) đã gửi đơn trình báo về việc đàn trâu 9 con của gia đình bị kẻ ác tâm dùng vật sắc nhọn chém đứt gân chân phía sau.
Anh Đỗ Văn Hưng cho biết, gia đình anh mua một đàn trâu non 17 con từ Thanh Hóa về nuôi, với giá 170 triệu. Dự định của anh là nuôi để bán thịt.
Ngày 24/10, như thường lệ, anh Hưng đưa đàn trâu ra cánh đồng trong thôn Đỗ Xá chăn thả. Cuối giờ chiều, anh Hưng về qua nhà. Đến khoảng 18h30, khi ra cánh đồng nơi anh thả trâu, anh phát hiện 9 con trâu bị kẻ xấu dùng vật sắc nhọn chém đứt gân chân phía sau.
Đến chiều tối nay (26/10), trao đổi với PV Dân Việt, anh Đỗ Văn Hưng, chủ đàn trâu cho biết, gia đình anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc trên. Khi chứng kiến đàn trâu nằm la liệt, chảy máu liên tục, anh chỉ biết khóc và xót xa.
Sau khi sự việc xảy ra, anh Hưng gọi hàng xóm ra đem số trâu bị chặt chân về nhà. Đến tối, anh phải đem 3 con trâu bị thương nặng nhất đi lò mổ, chiều nay, gia đình tiếp tục đem 6 con trâu còn lại đi mổ tiếp vì không cầm được máu. Số tiền thu được cũng không đáng là bao so với vốn anh đã bỏ ra để mua trâu trước đó.
Ngoài ra, anh Hưng còn cho biết thêm trên báo Dân việt, từ trước đến nay, gia đình anh sống rất ôn hòa với xóm làng nhưng thời gian gần đây có xảy ra một mẫu thuẫn nhỏ với một người sống cùng xã.
Anh Hưng cũng mong muốn cơ quan sớm xác minh sự việc, tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm minh.
Theo Bảo Bình (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Màn "thoát xác" ngoạn mục của ái nữ hào môn và cái kết đắng cho gia đình chồng cũ cạn tình (08:28)
- Đã tìm ra tài xế bỏ xe, lao qua dải phân cách cứu bé gái 1 tuổi, có bị xử phạt vì dừng xe giữa đường? (08:19)
- 7 giờ nghẹt thở giữa lòng đối phương: Hành trình sinh tồn và cuộc giải cứu phi công F-15 Mỹ tại Iran (36 phút trước)
- Truy nã đặc biệt nhân viên quán karaoke dùng hung khí đuổi đánh khách ở Hà Nội (43 phút trước)
- Cuộc giải cứu nghẹt thở nữ du khách Trung Quốc gãy chân trên đỉnh núi Dinh (53 phút trước)
- TP.HCM: Triệt phá đường dây lừa đảo đấu giá tài sản "ma", chiếm đoạt hơn 52 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hôm nay khai mạc Quốc hội khóa 16:Khởi động lộ trình kiện toàn nhân sự lãnh đạo bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 (1 giờ trước)
- Mỹ ra hạn chót mới, Iran như thường lệ đáp trả mạnh mẽ (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 6/4/2026: Thị trường “nín thở” chờ diễn biến mới, áp lực gia tăng (1 giờ trước)
- Bánh trứng kiến “gây sốt” dịp Thanh Minh: Người mê vị lạ, người hoảng vì dị ứng (1 giờ trước)