Xã hội

Đánh xe ba gác đi giật đồ cúng cô hồn ở Sài Gòn

12 giờ trưa 29/8 (nhằm ngày 16/7 âm lịch), trên đường Ngô Gia Tự (phường 4, quận 10), một tiểu thương tiến hành nghi thức cúng cô hồn. Khi gia chủ bày lễ ra cúng, cũng là lúc “đội quân cô hồn” hùng hậu đã có mặt, bày binh bố trận trước cửa nhà, sẵn sàng lao vào tranh cướp...

12 giờ trưa 29/8 (nhằm ngày 16/7 âm lịch), trên đường Ngô Gia Tự (phường 4, quận 10), một tiểu thương tiến hành nghi thức cúng cô hồn. Khi gia chủ bày lễ ra cúng, cũng là lúc “đội quân cô hồn” hùng hậu đã có mặt, bày binh bố trận trước cửa nhà, sẵn sàng lao vào tranh cướp...


“Đội quân cô hồn” đánh xe ba gác đi cướp tiền ở Sài Gòn


Khi tiền vừa được gia chủ quăng xuống, lập tức đội quân này cầm lồng gà, vợt để hứng, tuy nhiên không xuể. Nhiều tờ tiền bị gió thôi bay lởn vởn trên không trung. Một số tờ bay ra giữa đường Ngô Gia Tự...

Bất chấp nguy hiểm, nhiều thanh niêm cắm đầu theo tờ tiền, lao ra giữa đường, cố cướp cho bằng được, tạo ra cảnh hỗn loạn trên đường phố, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

 

Những thanh niên này còn rất trẻ, tay họ thủ sẵn đồ nghề cướp đồ cúng cô hồn như lồng gà, vợt...
 
 
Bất chấp nguy hiểm, lao ra đường phố cướp tiền cúng cô hồn...
 

Sau khi cướp xong tiền, “đội quân cô hồn” đem tiền cất trong cốp xe rồi dạt đi tìm điểm cúng cô hồn khác.


>> Tranh nhau hứng tiền cúng cô hồn bằng lồng gà ở Sài Gòn

Theo Nguyễn Sỹ (VietNamNet)