-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Xã hội
23/04/2015 14:31Đào tung quả đồi tìm "đá lạ", chính quyền không biết?
Để khai thác nguồn quặng trái phép, một nhóm người huy động nhiều máy móc, xe tải vào khoan đồi tìm quặng có xen lẫn đá lạ. Sự việc diễn ra trong thời gian khá dài nhưng chỉ khi người dân phản ánh chính quyền mới biết.
![]() |
| Lấy cớ làm đường dân sinh, những đối tượng dùng máy đào, xe tải ben làm con đường gần 300m dẫn vào khu vực khai thác - Ảnh: Quang Thành |
Theo quan sát của PV, đoạn đường từ Tỉnh lộ 14Đ vào đến khu vực đồi núi thôn Phú Mậu, nơi các đối tượng khai thác quặng có chiều dài khoảng 5km. Ngay đầu thôn Phú Mậu, đập vào mắt là hình ảnh một khoảng đồi trồng cao su đã bị “xẻ thịt”.
Men theo con đường do những kẻ khai thác khoáng sản trái phép mở, trên quả đồi diện tích khoảng 2.000m2, rất nhiều diện tích đất đồi đã bị khoan xúc, chở đi từ mấy ngày trước.
![]() |
| Trên diện tích đồi núi hơn 2.000m2, các đối tượng khai thác quặng trái phép đã đào gần hết diện tích đất mặt và để lộ ra những khối đá lớn nghi là quặng sắt - Ảnh: Quang Thành |
Một số người dân tại thôn Phú Mậu cho biết, khoảng cuối tháng 3/2015, xuất hiện một nhóm trên 10 người đưa máy khoan, xe ben, máy xúc vào thôn, mở đường, làm cầu và trực tiếp lên đồi để khai thác quặng.
Đặc biệt, để hình thành được con đường dài gần 300m từ cuối thôn vào đến khu vực khai thác, nhóm người này đã sử dụng nhiều xe ben chở đất, đá làm cầu cống và mở đường qua nhiều diện tích trồng cao su để thuận tiện cho việc đi lại.
Hầu hết các hoạt động mở đường và khai thác quặng thường diễn ra vào đêm tối hoặc buổi sáng sớm để tránh sự phát hiện của chính quyền địa phương.
Cũng tại điểm khai thác quặng, PV phát hiện rất nhiều điểm đào bới, có chỗ sâu từ 3 -5m. Điều đặc biệt, ở quanh khu vực này, nhiều tảng đá có màu tím óng ánh được đào lên khỏi mặt đất, có màu ánh kim nhìn rất đẹp mắt.
Những lao động này là ai?
![]() |
| Những quặng sắt nằm lộ thiên sau khi các đối tượng khai thác bỏ trốn - Ảnh: Quang Thành |
Ngạc nhiên hơn khi chính quyền xã Hương Phú xác nhận, trong số những người tham gia việc khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trên địa bàn thôn Phú Mậu, có sự tham gia của lao động người Trung Quốc.
Theo ông Huỳnh Thanh – PCT xã Hương Phú, nhóm người ngang nhiên vào khai thác quặng trái phép trên địa bàn có bà Lê Thị Quỳnh Trâm (trú Hương Vinh, Thị xã Hương Trà) hợp tác với Công ty Đại Sơn (có trụ sở tại đường 49, TP Huế) và một nhóm người Trung Quốc.
![]() |
| Có nhiều điểm, đồi núi bị máy xúc xẻ sâu khoảng 3 - 4m để nhóm đối tượng tìm quặng - Ảnh: Quang Thành |
Thế nhưng, ông Trần Văn Tuấn – Phó Trưởng CA xã Hương Phú cho rằng, ngoài nhóm lao động trong nước thì còn có 13 người Trung Quốc có đăng kí tạm trú tại địa phương?
Những người này phân thành các nhóm 3 – 4 người và thay nhau lên khai thác.
Hoạt động khai thác quặng diễn ra trong khoảng một tuần nhưng do hoạt động chui nên phải sau một thời gian, sau khi người dân phản ánh, chính quyền mới nắm được sự việc và báo cáo lãnh đạo huyện Nam Đông phối hợp xử lí.
“Tại thời điểm xã cùng đoàn liên ngành của huyện kiểm tra, chúng tôi đã phát hiện và lập biên bản tại chỗ một chiếc máy đào, 6 chiếc xe tải ben, nhiều mũi khoan máy và nhiều lao động tham gia khai thác quặng trái phép. Trong đó, phát hiện 4 lao động Trung Quốc sang nước ta theo dạng đi du lịch làm việc tại điểm khai thác” – vị Phó CA xã thông tin.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt câu hỏi: Tại sao nhóm người trên đưa nhiều máy móc, xe cộ vào hoạt động khai thác quặng trái phép trên địa bàn nhưng chính quyền địa phương chỉ phát hiện khi có sự phản ánh của người dân?
Ông Huỳnh Thanh – PCT xã Hương Phú cho rằng, lúc đầu, khi bị phát hiện, nhóm người này bảo chở đất đá vào thôn để làm đường dân sinh. Thế nhưng, sau khi chúng hoàn thành xong việc mở đường, làm cầu và dùng xe vận chuyển đất phong hóa đi để khai thác quặng thì chính quyền xã đã nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo huyện Nam Đông để kịp thời ngăn chặn.
Trước thực trạng trên, dư luận và người dân huyện Nam Đông, tỉnh TT – Huế không tránh khỏi hoài nghi, khó hiểu về sự vào cuộc chậm trễ của chính quyền các cấp.
Quặng mà các đối tượng khai thác trái phép là loại gì? Bao nhiêu khối lượng đã bị chuyển đi? Tại sao lại có sự tham gia của những lao động Trung Quốc?
Theo Quang Thành – Duy Quang (VietnamNet)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (42 phút trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (49 phút trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (58 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)



