Xã hội
29/01/2022 21:45Đặt mua hoa Tết qua mạng xã hội, người phụ nữ bị lừa tới gần 95 triệu đồng
Bà T.T.H (32 tuổi, ngụ xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương) đã có hơn 4 năm buôn bán hoa vào dịp Tết Nguyên đán mới đây đã nộp đơn tố giác lên cơ quan chức năng về việc bản thân bị lừa tiền qua mạng xã hội.
Cụ thể, hơn 10 ngày trước, do có nhiều mối ở các tỉnh đặt mua hoa cúc với số lượng khá lớn, bà H. giao dịch mua bán hoa với một thanh niên tên là P.T.H trên mạng xã hội.
P.T.H yêu cầu đặt cọc tiền để cung ứng cúc kim cương nên sáng 23/1, bà H. đã chuyển 6.720.000đ vào tài khoản của thanh niên này. Đến đầu giờ chiều 26/1, bà bị gài chuyển thêm 15 triệu đồng vào tài khoản của một người tên là L.T.L, được giới thiệu là chủ một khu vườn trồng cúc mai cam.

P.T.H gửi ảnh các vườn cúc rất đẹp cho bà H. để thương lượng mua bán hoa
Sau đó, P.T.H lại kết nối giữa bà H. với một chủ vườn chuyên trồng loại cúc AT. Vị "chủ vườn" này có vẻ rất rành về giá cả, chủng loại cúc nên đã tạo được sự tin tưởng đối với bà H. Ông ta đề nghị bà chuyển tiền vào tài khoản của vợ ông là bà P.T.T.T. Trong chiều và tối ngày 26/1, bà chuyển khoản 2 lần (một lần 10 triệu đồng và một lần 62,6 triệu đồng) vào tài khoản này.

P.T.H gửi ảnh vườn cúc đẹp cho bà H. rồi giục chuyển khoản tiền
Sau khi nhận tiền, P.T.H và người đàn ông được giới thiệu “chủ vườn hoa” hẹn bà H. cho xe tới làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt) rồi gọi điện cho họ để nhận hàng chục thùng hoa cúc các loại.
Tới ngày 27/1, bà H. thuê xe tải đến làng hoa Vạn Thành để nhận hoa. Tuy nhiên, tài xế xe tải gọi điện thoại nhiều lần vào 2 số máy mà P.T.H đưa trước đó (qua mạng xã hội) thì không ai nghe máy. Bà H. vào lại tài khoản Facebook của P.T.H thì tài khoản này đã khóa.
Sợ bị lừa, bà H. đến cơ quan công an trình báo. Công an huyện Đơn Dương đang phối hợp với ngân hàng để làm rõ vụ việc, xác định danh tính những kẻ lừa đảo mua bán hoa qua mạng xã hội để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Bà T.T.H chua xót chia sẻ: "Nhóm lừa đảo này tinh vi lắm nên tôi mới bị lừa số tiền lớn như vậy. P.T.H đăng bài viết, hình ảnh vườn cúc trên trang của hội hoa nên tôi mới kết nối liên lạc để mua. P.T.H nói chuyện với tôi cả tuần để tạo sự thân quen.
Ngoài số điện thoại liên lạc ban đầu, P.T.H còn đưa cho tôi một số điện thoại khác, nói là chủ của một vườn hoa. Khi tôi gọi thì một người đàn ông khác nhấc máy, nói chuyện. Tuy nhiên, khi mọi việc vỡ lở, tôi phát hiện số điện thoại này cũng là của P.T.H. Tất cả những người trong nhóm này đều thông thạo về chủng loại, đặc điểm và giá cả của các loại hoa cúc."
Dung (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Phim mới chiếu 5 phút đã chiếm top 1 rating cả nước, nữ chính chỉ nở nụ cười cũng đẹp tựa mỹ cảnh nhân gian (22/07)
-
Lộ diện Rolls-Royce Phantom VIII giá triệu USD mới về tay đại gia Hà Nội (22/07)
-
Cầu treo đứt cáp, xe cán bộ xã đi chống bão rơi xuống sông (22/07)
-
Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 20% trên lãi chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân (22/07)
-
Cảnh báo: Người ở chung cư ĐỪNG làm điều này khi bão đến, nguy hiểm chết người, tan nát cả nhà (22/07)
-
Tạm biệt, Rashford (22/07)
-
Nhiều người đã mất tài khoản Facebook vì bỏ qua 2 thông báo quan trọng, nhớ kỹ 3 việc phải làm nếu thấy bất thường (22/07)
-
Trước giờ bão đổ bộ: Đường phố Quảng Ninh không một bóng người, gió mạnh hất văng bốt bảo vệ ra xa 6 mét (22/07)
-
Cảnh báo: Đang thấy mưa gió lớn, bỗng trời yên biển lặng thì tuyệt đối người dân KHÔNG ra khỏi nhà - TẠI SAO? (22/07)
-
Vợ kém 26 tuổi của Tiết Cương có động thái sau khi bị mắng chửi suốt 3 năm (22/07)
Bài đọc nhiều




